Con gái 38 tuổi thất nghiệp 8 năm, sống dựa dẫm vào bố mẹ và đòi gần 12 triệu đồng mỗi tháng để 'đu idol'

Con gái 38 tuổi thất nghiệp 8 năm, sống dựa dẫm vào bố mẹ và đòi gần 12 triệu đồng mỗi tháng để 'đu idol'
3 giờ trướcBài gốc
Từ cử nhân đại học đến chuỗi thất bại
Người phụ nữ trong câu chuyện, được giấu tên, năm nay 38 tuổi, từng học tại một trường đại học danh tiếng. Cha cô, ông Yuichi, 70 tuổi, là giám đốc của một công ty thương mại, từng rất tự hào khi có thể cho cả con trai và con gái theo học những ngôi trường danh giá.
Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của cô con gái lại nhanh chóng rơi vào ngõ cụt. Sau khi tốt nghiệp, cô liên tục bị từ chối trong hơn 100 đơn xin việc. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của cha, cô có được một vị trí tại công ty con thuộc tập đoàn thương mại. Nhưng chỉ ít lâu sau, cô bỏ việc với lý do “nhàm chán”.
Con đường sự nghiệp của cô con gái lại nhanh chóng rơi vào ngõ cụt. Ảnh minh họa: Getty
Những công việc tiếp theo cũng không đem lại kết quả. Thậm chí, có giai đoạn cô bị bóc lột sức lao động, phải làm việc đến mức ngủ gục trên tấm bìa carton ngay tại văn phòng. Áp lực tinh thần và thể chất đẩy cô đến tình trạng rụng tóc và từng tìm đến cái chết trong tuyệt vọng.
Trong 8 năm qua, thu nhập của cô chưa bao giờ vượt quá 100.000 yen/tháng (khoảng 16,8 triệu đồng). Những công việc giản đơn cũng nhanh chóng đổ vỡ do cô không thích ứng được môi trường làm việc, cộng thêm tính tự tôn quá cao.
Ngay cả việc tìm một mái ấm riêng cũng thất bại. Người mẹ đã cố gắng sắp xếp cho con 10 buổi gặp mặt qua mai mối, nhưng tất cả đều kết thúc trong sự từ chối.
“Con đã làm sai tất cả sao? Con chưa bao giờ cố gắng làm theo điều bố mẹ dạy ư?”, cô bật khóc hỏi cha mẹ trong một lần trò chuyện.
Người mẹ thì đổ lỗi cho chồng: “Vì ông lúc nào cũng im lặng, không can dự, nên chúng ta mới thất bại trong việc nuôi dạy con. Con cái chính là tấm gương phản chiếu cha mẹ.”
“Trợ cấp thần tượng” 50.000 yen mỗi tháng
Hiện tại, người phụ nữ 38 tuổi hoàn toàn sống nhờ cha mẹ: từ tiền ăn uống, quần áo, nhà cửa đến các khoản chi phí sinh hoạt khác. Đặc biệt, ông Yuichi còn chu cấp cho con gái khoản “trợ cấp thần tượng” 50.000 yen mỗi tháng (tương đương khoảng 11,7 triệu đồng) để cô theo đuổi sở thích hâm mộ diễn viên lồng tiếng.
“Con gái tôi mê mẩn các diễn viên lồng tiếng. Khi nhìn thấy nó hào hứng trò chuyện với mẹ về thần tượng, tôi lại thấy có lẽ mọi thứ vẫn ổn. Tôi muốn chuẩn bị cho con khi tôi còn khỏe mạnh, vẫn có thể làm việc. Đó chỉ đơn giản là tình yêu thương của một người cha,” ông Yuichi chia sẻ.
Ở tuổi 70, ông vẫn tiếp tục làm việc để trang trải mọi chi phí cho gia đình, đồng thời nuôi hy vọng để lại chút tài sản cho con gái.
Ở tuổi 70, ông vẫn tiếp tục làm việc để trang trải mọi chi phí cho gia đình, đồng thời nuôi hy vọng để lại chút tài sản cho con gái. Ảnh minh họa: Getty
Câu chuyện này phản ánh thực trạng mà Nhật Bản gọi là “vấn đề 8050”, khi những người đã ngoài 40, 50 tuổi vẫn sống phụ thuộc cha mẹ đã ở tuổi 70, 80. Đây là hệ quả của những cú sốc về việc làm, sức ép cạnh tranh và cả những bất ổn tâm lý xã hội.
Với trường hợp của cô gái 38 tuổi, dù có nền tảng giáo dục tốt, những cú vấp ngã liên tiếp đã khiến cô đánh mất khả năng tự lập. Trong khi đó, tình thương và sự bao bọc quá mức từ cha mẹ lại càng khiến tình trạng lệ thuộc kéo dài.
Sau khi được truyền thông Nhật Bản đưa tin, câu chuyện của gia đình Yuichi đã gây tranh cãi lớn.
Một người bình luận: “Đúng là một người cha có trách nhiệm. Chúng tôi chỉ có thể xem video thần tượng miễn phí trên điện thoại, còn ông ấy sẵn sàng bỏ tiền để con vui.”
Nhưng cũng có ý kiến gay gắt: “Nuông chiều quá mức chỉ khiến con hư hỏng. Đây chính là kết quả, thật khó cảm thông.”
Giữa thương cảm và chỉ trích, câu chuyện của người phụ nữ 38 tuổi trở thành tấm gương điển hình cho nỗi lo ngày càng lớn của xã hội Nhật Bản: khi cha mẹ già yếu, ai sẽ chăm lo cho những đứa con chưa từng trưởng thành?
Ngọc Bảo (Theo SCMP)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/con-gai-38-tuoi-that-nghiep-8-nam-song-dua-dam-vao-bo-me-va-doi-gan-12-trieu-dong-moi-thang-de-du-idol-22994.html