Con gái gửi chó cưng về quê cho bố mẹ nuôi, 1 năm sau nhận lại 160 con

Con gái gửi chó cưng về quê cho bố mẹ nuôi, 1 năm sau nhận lại 160 con
5 giờ trướcBài gốc
Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền câu chuyện hy hữu khiến dân mạng vừa buồn cười vừa ngán ngẩm: Một cô gái vì quá bận rộn công việc đã gửi chú chó husky của mình về quê nhờ bố mẹ chăm sóc. Một năm sau, cô trở lại và choáng váng khi phát hiện… 160 chú chó con đã ra đời từ "cậu quý tử" bốn chân này.
Theo chia sẻ từ chính chủ trên nền tảng Weibo, vì khối lượng công việc quá lớn, cô không thể tiếp tục nuôi chú chó husky ở thành phố nên đành gửi về quê dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, giao cho bố mẹ chăm sóc. Tuy nhiên, vì đó là một chú chó đực nên cô không lường trước được bất kỳ rắc rối nào.
Không ngờ, chỉ sau chưa đầy một năm, chú chó husky "đẹp trai phong độ" này đã trở thành… ông bố bất đắc dĩ của hơn 160 chú chó con. Nguyên nhân được cho là do nó đã "gieo giống" cho ít nhất sáu chó cái trong làng.
Không chỉ bị "sốc" với số lượng chó con tăng chóng mặt, cô gái còn phải đối mặt với hàng loạt lời phàn nàn từ hàng xóm. "Tiếng chó sủa từ sáng tới khuya khiến cả làng không ngủ nổi. Nhà tôi liên tục bị phản ánh, nhưng thật sự cũng không biết phải làm sao", cô chia sẻ. Hình ảnh đăng tải cho thấy khu vực quanh nhà ngập tràn chó, chen chúc cả trong sân lẫn ngoài đường.
Sau khi câu chuyện được đăng tải, dư luận Trung Quốc đã bùng nổ tranh cãi. Một bộ phận cư dân mạng tỏ ra giận dữ, cho rằng đây là hành vi vô trách nhiệm:
- Thật không thể tin nổi! Cô ấy còn dám khoe chuyện này à?
- Hành vi này là vô đạo đức. Hơn 160 chú chó con rồi ai chăm sóc?
- Thật ngớ ngẩn. Sao không triệt sản trước khi gửi về nông thôn?
Bên cạnh chỉ trích, nhiều người cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triệt sản thú cưng sớm để tránh tình trạng bùng nổ dân số chó mèo không kiểm soát - vấn đề đang ngày càng phổ biến ở Trung Quốc và nhiều nước khác.
Dưới phần bình luận, không ít người bày tỏ lo ngại cho tương lai của những chú chó con: "160 con chó này rồi sẽ đi đâu? Bao nhiêu con sẽ trở thành chó hoang, sống lay lắt?". Một số người thậm chí còn gọi đây là "thảm họa sinh sản".
Hiện chưa rõ chủ nhân sẽ xử lý lũ chó con ra sao, nhưng câu chuyện đã trở thành một bài học cảnh tỉnh về trách nhiệm nuôi thú cưng. Việc nuôi một con chó không chỉ là chuyện tình cảm, mà còn là bài toán về tài chính, thời gian và đặc biệt là ý thức xã hội nhất là khi hệ lụy không chỉ dừng lại trong phạm vi một gia đình, mà còn ảnh hưởng đến cả cộng đồng.
Hoài Thương
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/con-gai-gui-cho-cung-ve-que-cho-bo-me-nuoi-1-nam-sau-nhan-lai-160-con-202508032103559403.html