Con gái Nhà cách mạng Nguyễn Khang: 'Bố ơi! Con đã biết lỗi rồi'

Con gái Nhà cách mạng Nguyễn Khang: 'Bố ơi! Con đã biết lỗi rồi'
16 giờ trướcBài gốc
Trong số gần 1 nghìn bài gửi về cuộc thi viết “Cha và Con gái” lần thứ 3 do Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động, Ban tổ chức không khỏi lặng người trước bài viết tay nắn nót, gọn gàng, xúc động của cô Nguyễn Thanh Hương – người con thứ hai của nhà cách mạng Nguyễn Khang, cô sinh năm 1949, năm nay đã ở tuổi 76.
Mái tóc đã bạc trắng theo năm tháng, nhưng đôi tay của cô vẫn vững vàng khi cầm bút viết nên những dòng chữ chứa chan cảm xúc. Đối với cô, cuộc thi không phải là một sân chơi để tranh giải mà là một cơ hội hiếm hoi để được thủ thỉ cùng cha, để nói ra nỗi nhớ khôn nguôi, niềm tự hào thầm lặng và cả những day dứt chưa từng một lần thổ lộ suốt gần nửa thế kỷ.
“Tôi đã đắn đo rất lâu trước khi cầm bút. Vì có quá nhiều điều muốn viết, có quá nhiều kỷ niệm chưa từng kể. Nhưng rồi, khi dòng đầu tiên được viết ra, cảm xúc như vỡ òa. Ký ức tuổi thơ ùa về nguyên vẹn, sống động, đau đáu và ấm áp”, cô Nguyễn Thanh Hương xúc động chia sẻ với Gia đình Việt Nam.
Cô Hương nắn nót từng nét chữ trong bài viết về cha của mình
Cô nhớ lần cha đi họp phụ huynh thay mẹ, nhớ lời cha dặn dò trước mỗi kỳ thi, nhớ cả những đêm được gối đầu lên đùi cha ngủ yên bình như chú chim nhỏ. Những ký ức ấy, tưởng đã xa, nay lại sống dậy trên từng nét chữ mà cô Hương viết bằng tay nắn nót, chỉn chu, như để nói hết những điều chưa từng kịp nói.
“Tôi không thể ngăn được nước mắt khi viết về cha”, cô Hương chia sẻ. “Dù đã 76 tuổi, mái tóc tôi giờ đã bạc trắng nhưng tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng của bố thích ngồi ở bậc thềm nhà chờ mong bố về”.
Ông Nguyễn Khang – nhà cách mạng kiên trung, người từng gắn bó với những năm tháng sôi nổi của đất nước, trong mắt con gái lại là một người cha hiền từ, mẫu mực, sâu sắc và bao dung.
“Tôi rất yêu bố vì bố rất hiền, chẳng bao giờ quát mắng các con”, cô Hương viết trong bài dự thi. Nhưng cô cũng biết, đằng sau sự dịu dàng ấy là sự nghiêm khắc trầm lặng, người cha luôn dõi theo bước trưởng thành của các con, dẫu bận trăm công nghìn việc nước.
Những dòng chữ viết tay tuy giản dị nhưng ai đọc cũng thấy cay sống mũi
Có lẽ vì thế mà trong tình cảm dâng trào, cô Hương đã không giấu được nỗi ân hận suốt gần 50 năm qua vì chưa thể cho cha thấy con gái mình có một mái ấm riêng, có những đứa cháu mà ông từng mong chờ, từng nhắc khẽ.
Dòng kết thúc trong bài dự thi cũng là lời cô gửi đến cha khiến bất cứ ai đọc cũng nghẹn ngào: "Đã 49 năm rồi. Thời gian ơi, xin hãy quay trở lại, để cho tôi có thể thực hiện được ý nguyện của bố tôi. Tôi sẽ có gia đình riêng hạnh phúc, bố sẽ có các cháu ngoại đáng yêu. Gia đình ta thêm đông vui, luôn rộn vang tiếng cười con trẻ. Bố ơi, con gái bố đã biết lỗi rồi…”.
Bức ảnh gia đình được cô Hương lưu giữ và treo ngay tại tầng 1 của ngôi nhà
Những lời nói ấy như chạm vào miền sâu thẳm nhất của trái tim, khiến ai đọc đến cũng thấy cay nơi khóe mắt. Nhưng với cô Hương, đó không chỉ là lời xin lỗi muộn màng, mà còn là tiếng nói của tình yêu thương, lòng kính trọng và nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi của người con gái dành cho bố mình suốt gần nửa thế kỷ qua.
Bức thư ấy, bài viết ấy bằng nét chữ tay rõ ràng, sạch đẹp, nắn nót từng dòng chính là minh chứng rằng: tình cha không bao giờ là điều cũ kỹ. Nó sống mãi trong lòng người con, như hơi ấm dịu dàng chưa từng tắt.
Cuộc thi viết “Cha và con gái” do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức nhằm tạo diễn đàn chắp mối cho những câu chuyện, những tâm sự của cha và con gái từ đó góp phần nuôi dưỡng tình cảm gia đình.
Qua 2 lần tổ chức, đã có hàng nghìn bài viết gửi đến cũng là chừng ấy câu chuyện xúc động, thấm đẫm tinh thần nhân văn. Mỗi bài viết đều cho thấy những cảm thấy về một ngọn lửa ấm đang nhen lên trong mỗi gia đình, sưởi ấm những số phận, những cuộc đời; hàn gắn những vết thương, tha thứ những lỗi lầm và lan tỏa những nụ cười hạnh phúc.
Năm nay, cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3 phát động từ ngày 14/3 đến nay đã nhận được gần 1 nghìn bài dự thi của các tác giả trên khắp cả nước gửi về. Cuộc thi là diễn đàn tạo ra sợi dây liên kết đặc biệt cho tình cảm thân thương giữa cha và con gái.
Thúy Ngà
Nguồn Gia Đình VN : https://giadinhonline.vn/con-gai-nha-cach-mang-nguyen-khang-con-gai-bo-da-biet-loi-roi-d206485.html