Con nghỉ học thứ bảy, nhiều cha mẹ lại lo

Con nghỉ học thứ bảy, nhiều cha mẹ lại lo
12 giờ trướcBài gốc
Chiều muộn, phụ huynh tụ tập chờ đón con gần cổng trường. Tranh thủ lúc đợi con tan học, chị Minh nói chuyện với mấy phụ huynh.
- Mọi người nghe tin gì chưa? Huyện Ninh Giang đã cho học sinh THCS nghỉ học thứ bảy rồi đấy. Một số tỉnh như: Nam Định, Hà Tĩnh cũng đã cho học sinh nghỉ thứ bảy rồi.
Anh Hải, có con học cùng lớp với con chị Minh hỏi:
- Thật hả chị? Không biết các con mình có được nghỉ không nhỉ?
- Chưa biết thế nào nhưng một số trường của thành phố đã cho học sinh nghỉ học thứ bảy hoặc chỉ học nửa ngày như trường Marie Curie, Chu Văn An, Lê Quý Đôn...
Nghe thông tin chị Minh chia sẻ, chị Hoa đứng bên cạnh bày tỏ:
- Trường này mà cho các con nghỉ thứ bảy thì tôi lại lo hơn vui đây. Bình thường chủ nhật ở nhà tôi còn kiểm soát được, giờ mà nghỉ cả thứ bảy nhiều bố mẹ làm công nhân đi làm hết thì chẳng biết thế nào.
Thấy nhiều phụ huynh băn khoăn về việc con nghỉ thứ bảy. Anh Hùng tham gia:
- Tôi thấy một số trường đã áp dụng rồi, học sinh vẫn học tốt mà còn có thêm thời gian tham gia hoạt động ngoại khóa.
- Đúng là bây giờ các con học nhiều và áp lực. Nếu được nghỉ thứ bảy thì sẽ bớt gánh nặng học hành nhưng ở thành phố không phải nhà nào cũng có điều kiện cho con đi chơi công viên, tham gia câu lạc bộ này nọ. Nhiều nhà toàn cho con xem máy tính, chơi game - chị Hoa nói.
- Cũng đúng, nhưng mà do mình nữa chứ. Cha mẹ có trách nhiệm hướng dẫn con. Thay vì để tụi nó ôm điện thoại, sao không bảo chúng nó phụ việc nhà, học nấu ăn hay tập thể thao? - anh Hùng nêu ý kiến.
- Anh thì nói thì hay lắm! Nhưng thời gian đâu? Thứ bảy, hai vợ chồng tôi vẫn phải làm việc, chị Hoa càm ràm.
- Nếu nhà trường tổ chức thêm hoạt động sáng thứ bảy thì sao? Chẳng hạn như tổ chức các câu lạc bộ kỹ năng, thể thao hay hoạt động tình nguyện chẳng hạn. Như thế vừa giúp tụi nhỏ không rảnh rỗi quá, vừa phát triển kỹ năng hơn - anh Hùng nói.
- Nghe cũng có lý, nhưng phải xem nhà trường có làm không? - chị Hoa gật gù.
Bây giờ chị Minh mới lên tiếng:
- Tôi nghĩ phụ huynh cũng nên chủ động hơn. Nếu nhà trường không tổ chức, mình cũng có thể đăng ký cho con học thêm kỹ năng mềm như học bơi, học đàn, học nấu ăn...
- Nói thì dễ lắm chị ơi, nhưng có phải lớp học năng khiếu nào cũng tổ chức cả ngày đâu. Giờ giấc học năng khiếu vụn vặt lắm - chị Hoa nói.
Câu chuyện dần lắng xuống thì chị Minh bày tỏ quan điểm:
- Tôi thì ủng hộ cho học sinh THCS nghỉ học thứ bảy. Tuy nhiên, để không sa đà vào game vô bổ thì cha mẹ nên làm gương, dành thời gian rèn cho các con thói quen tự học, tự chơi, đọc sách, dọn dẹp nhà cửa, phụ giúp nấu cơm, chăm cây... vào những ngày nghỉ học. Các con lớn rồi hãy để các con tự đạp xe đến thư viện, bảo tàng hay các lớp năng khiếu để học.
Ý kiến của chị Minh được nhiều người tán thành.
NGUYỄN LOAN
Nguồn Hải Dương : https://baohaiduong.vn/con-nghi-hoc-thu-bay-nhieu-cha-me-lai-lo-407924.html