Con trai thuê 16 người khiêng quan tài đưa mẹ về nhà để cầu phúc

Con trai thuê 16 người khiêng quan tài đưa mẹ về nhà để cầu phúc
6 giờ trướcBài gốc
Một người đàn ông tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội khi tổ chức một nghi lễ đặc biệt nhằm bày tỏ lòng hiếu thảo với mẹ già: ông mua một chiếc quan tài, để mẹ hơn 70 tuổi ngồi vào trong, rồi thuê 16 người khiêng từ cửa hàng về nhà như một cách cầu chúc sức khỏe và trường thọ cho bà.
Sự việc diễn ra tại thị trấn Song Tây Khẩu, huyện Đào Viên, thành phố Thường Đức. Theo truyền thông địa phương, người đàn ông giấu tên đã thuê 16 người vác chiếc quan tài, 8 người phía trước, 8 người phía sau rước mẹ ông từ cửa hàng về nhà, trong không khí lễ hội với sự tham gia của một ban nhạc kèn đồng và đông đảo người dân hiếu kỳ theo dõi.
Một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy người mẹ lớn tuổi ngồi thảnh thơi bên trong quan tài, tay cầm chiếc quạt và mang theo ô, nở nụ cười mãn nguyện trong suốt hành trình. Sau khi đoàn rước đến nhà, một nghi lễ trang trọng đã được tổ chức với việc thắp hương và dâng lễ vật.
Ông Tang, một người dân địa phương tham gia sự kiện, chia sẻ với Đài truyền hình Quý Châu rằng ông từng chứng kiến những nghi lễ tương tự vài lần trong đời, nhưng nay đã dần trở nên hiếm hoi. "Ý nghĩa cốt lõi là để thể hiện lòng hiếu thảo. Người già thường cảm thấy rất vui, nhưng phong tục này ngày nay không còn phổ biến như xưa", ông nói.
Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, quan tài không chỉ tượng trưng cho cái chết mà còn mang ý nghĩa cát tường. Từ "quan tài" (棺材, guāncái) phát âm gần giống với từ "của cải chính thức" (官财), do đó được xem là biểu tượng may mắn. Việc mua quan tài cho cha mẹ già khi họ còn sống, đặc biệt khi bước qua tuổi 70 là phong tục khá phổ biến ở nhiều vùng nông thôn, với quan niệm mang lại phúc lành, trường thọ và bình an.
Chi phí cho lễ rước đặc biệt này, bao gồm người khiêng quan tài, ban nhạc và một bữa tiệc chiêu đãi lớn, được ước tính vào khoảng 20.000 nhân dân tệ (khoảng 68 triệu đồng), theo ông Tang. Trong tang lễ truyền thống Trung Hoa, việc khiêng quan tài là nghi thức quan trọng. Thông thường, quan tài sẽ được khiêng bởi 8 hoặc mười 6 người, gọi là "Bát Tiên" hoặc "Bát Đại Kim Cương" và không được để chạm đất trong suốt quá trình di chuyển.
Trên mạng xã hội, nghi lễ hiếm gặp này đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Một người bình luận: "Lần đầu tiên tôi thấy người còn sống được khiêng trong quan tài. Cầu chúc bà sống đến 100 tuổi!". Người khác nhận xét: "Ở quê tôi cũng chuẩn bị quan tài cho người già ở tuổi 70 để cầu phúc, nhưng rước lễ linh đình như vậy thì thật sự hiếm thấy". Nghi thức kỳ lạ này, dù gây tranh cãi, vẫn phản ánh một nét đẹp văn hóa trong tư tưởng Á Đông: chấp nhận quy luật sinh tử với tâm thế bình thản, trân trọng từng khoảnh khắc còn hiện diện bên người thân yêu.
Hoài Thương
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/con-trai-thue-16-nguoi-khieng-quan-tai-dua-me-ve-nha-de-cau-phuc-202507120004521239.html