Công an 3 thành phố - Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng với những khoảnh khắc xúc động và lời cam kết giữ bình yên cho nhân dân

Công an 3 thành phố - Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng với những khoảnh khắc xúc động và lời cam kết giữ bình yên cho nhân dân
2 giờ trướcBài gốc
Những khoảnh khắc xúc động
15 giờ chiều... Nắng đã bắt đầu chếch. Ở Công viên Lý Thái Tổ, ánh nắng hắt nghiêng qua tán cây, phủ lên quảng trường một màu vàng vừa rực rỡ vừa tĩnh lặng - thứ tĩnh lặng chỉ có khi người ta đứng trước điều gì đó lớn hơn bản thân mình. Đoàn đại biểu lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Công an 3 thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng chỉnh lại trang phục, thành kính dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài "Vì bình yên cuộc sống". Từng bước chân khẽ. Từng cái cúi đầu sâu.
Đoàn đại biểu lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Công an 3 thành phố: Hà Nội, TP. HCM và Hải Phòng thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm trước Tượng đài "Vì bình yên cuộc sống".
Tiếp đó, các đại biểu của Cụm Thi đua số 1 đã tham dự Lễ dâng hoa tại Tượng đài “Giọt Nước”, bày tỏ lòng tri ân các lực lượng tuyến đầu, các y bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ và những người đã cống hiến, hy sinh trong công tác phòng chống dịch, đồng thời tưởng nhớ đồng bào không may qua đời trong đại dịch Covid-19.
Các đồng chí lãnh đạo dẫn đầu đoàn đại biểu, trên tay là những đóa cúc trắng, bước những bước đi trang nghiêm, lặng lẽ tiến về khu vực tưởng niệm ở Tượng đài Giọt nước
Đoàn đại biểu bày tỏ lòng tri ân các lực lượng tuyến đầu, các y bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ và những người đã cống hiến, hy sinh trong công tác phòng chống dịch, đồng thời tưởng nhớ đồng bào không may qua đời trong đại dịch Covid-19.
Mỗi bông hoa được đặt tại Tượng đài hôm nay không chỉ để tưởng nhớ dành cho những người đã khuất, mà còn là lời nhắc nhở về tinh thần kiên cường, lòng nhân ái và sự đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách của dân tộc Việt Nam.
Dưới ánh chiều, khối giọt nước khổng lồ in hằn bóng những người lính mang sắc phục 3 đơn vị đứng san sát nhau. Tiếng nhạc nước vút lên, xé ngang khoảng không gian vốn im ắng. Những bông hoa tươi được đặt xuống.
Nhiều đồng chí đứng lặng, khóe mắt rưng rưng. Họ nhớ những tháng ngày khốc liệt nhất của đại dịch, nhớ đồng chí đồng đội vĩnh viễn không về, nhớ cả những người dân bình thường đã nằm xuống khi thành phố oằn mình gánh chịu. Quá khứ đau thương không phải để ám ảnh - nó nhắc nhở những người ở lại về trọng trách mình đang gánh: Bảo vệ bình yên cho hàng chục triệu sinh mệnh tại các siêu đô thị.
Bên lề sự kiện, có những điều không nằm trong chương trình chính thức nhưng lại chạm đến lòng người sâu hơn cả. Sáng nay, CATP Hà Nội cùng các đơn vị đến thăm và động viên những đồng đội ở TP. Hồ Chí Minh. Không phô trương, không nghi lễ rườm rà - chỉ là những bàn tay siết chặt, những cái ôm giữa người ở phía Bắc và người ở phía Nam, của những anh em chưa từng gặp nhau nhưng cùng mặc một màu áo, cùng chịu đựng những áp lực không nói thành lời.
Xen kẽ giữa các hoạt động là những buổi giao lưu thể thao sôi nổi, rồi những giờ ngồi lại bên nhau - không micro, không nghị trình - để chia sẻ cách đánh án ở địa bàn phức tạp, kinh nghiệm xử lý điểm nóng, những mô hình "Ba Nhất" đang lan tỏa ở cơ sở và cả những bài học xương máu mà không sách nghiệp vụ nào chứa đựng hết. Đó là thứ vốn liếng thiêng liêng nhất của người làm Công an - truyền tay nhau qua chuyện kể thân tình...
Trung tướng Mai Hoàng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc CATP Hồ Chí Minh trao đổi với Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội
Sự đồng lòng, gắn kết của các đồng chí lãnh đạo Cụm thi đua số 1
Những niềm vui chung...
Lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2026 chính thức diễn ra dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Phạm Kinh Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an). Đại diện cho sức mạnh hiệp đồng của 3 thành phố lớn là sự hiện diện của những người đứng đầu: Trung tướng Mai Hoàng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc CATP Hồ Chí Minh (Đơn vị Cụm trưởng); Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội và Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc phụ trách CATP Hải Phòng.
Không khí hội trường đầy tự hào khi nhắc đến những tin vui dồn dập. Ngày 17/4/2026, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho CATP Hải Phòng - phần thưởng cao quý này sẽ được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp trao tặng vào ngày 13/5 tới. Ngay ngày hôm sau, 18/4, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng được Thủ tướng trao tặng danh hiệu cao quý này.
Lãnh đạo các đơn vị đã dành cho nhau những bó hoa tươi thắm và món quà ý nghĩa để chúc mừng CATP Hải Phòng và Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.
Những cái bắt tay siết chặt giữa Trung tướng Mai Hoàng, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng và Đại tá Phạm Viết Dũng không còn là thủ tục xã giao - đó là sự giao thoa của ba con người, ba đơn vị, ba vùng đất mang khí chất "Anh hùng", tiếp thêm lửa cho nhau trước chặng đường mới.
Cam kết mạnh mẽ, đột phá
Các đồng chí lãnh đạo chứng kiến Công an 3 thành phố ký Giao ước phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2026
Các nội dung giao ước thi đua năm 2026 đặt ra những chỉ tiêu "thép" nhằm kéo giảm tội phạm và siết chặt kỷ cương.
Trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Công an, 3 đơn vị đã ký vào bản giao ước thi đua năm 2026 với nhiều nội dung quan trọng, có thể đo đếm được chứ không phải những lời hứa mang tính hình thức. Trong đó, nổi bật là việc vượt mức 74 chỉ tiêu công tác, tổ chức hiệu quả 7 nhóm chỉ tiêu đột phá và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Các đơn vị quyết tâm kéo giảm trên 10% tội phạm trật tự xã hội; đánh mạnh vào tội phạm tham nhũng, kinh tế, ma túy, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao; đồng thời giảm thiểu tối đa số vụ tai nạn giao thông và cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng. Song hành với các chỉ tiêu cứng là những cam kết mang tầm chiến lược lâu dài: Triển khai mạnh mẽ phong trào "Ba Nhất" với 21 nội hàm Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất; đi đầu trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào công tác nghiệp vụ theo tinh thần Nghị quyết 12; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm và sự kiện chính trị lớn; thực hiện khen thưởng đúng - trúng - kịp thời, lấy khen thưởng làm đòn bẩy thật sự...
Thi đua phải tạo giá trị nền tảng, đột phá
Thiếu tướng Phạm Kinh Đĩnh phát biểu chỉ đạo hội nghị và bắt tay chúc mừng sự quyết tâm, đoàn kết của Cụm thi đua số 1.
Thay mặt cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Kinh Đĩnh đánh giá rất cao những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, xuất phát từ thực tiễn cơ sở của Cụm. Đồng chí Cục trưởng nhấn mạnh: "Đây là những nội dung thể hiện quyết tâm rất lớn, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, tạo ra giá trị nền tảng đột phá để đưa nhiệm vụ công tác Công an phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, phục vụ cuộc sống của người dân".
Dành nhiều thời gian phân tích, đánh giá cao hiệu quả các cách làm, mô hình mà Công an 3 thành phố đã và đang nỗ lực thực hiện, Thiếu tướng Phạm Kinh Đĩnh chỉ rõ: Việc hoàn thành các chỉ tiêu là yêu cầu bắt buộc, nhưng để được đánh giá là xuất sắc thì phải tạo ra "giá trị thật sự, tạo sự lan tỏa và có giá trị dẫn dắt" trong toàn lực lượng. Đặc biệt, đồng chí đề nghị phải xây dựng bộ tiêu chí chấm điểm khoa học, khách quan, khắc phục tình trạng đơn vị mạnh mặc nhiên đứng trên.
Đồng thời, Cụm cần chủ động đưa những tấm gương người tốt - việc tốt lên các nền tảng truyền thông chính thống, đặc biệt là kênh "Sống trong lòng dân" để lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", tạo niềm tin vững chắc trong Nhân dân.
"Tôi cũng đã phát biểu tại hội nghị triển khai tại Công an TP Hà Nội năm 2025, tôi nói rằng việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua của Cụm thi đua số 1 có ý nghĩa rất lớn với chất lượng và hiệu quả của phong trào thi đua toàn quốc... Rất hy vọng từ phong trào này, nhiều mô hình hay, cách làm tiêu biểu sẽ được nhân rộng toàn quốc".
Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh
"Bình yên không tự nhiên mà có"
Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc CATP Hồ Chí Minh phát biểu tiếp thu chỉ đạo
Các đại biểu dự hội nghị
Tiếp thu chỉ đạo của cấp trên, Trung tướng Mai Hoàng đã có những chia sẻ đọng lại sâu sắc. Nhìn lại chuỗi hoạt động 2 ngày qua, từ những trận giao lưu thể thao đến những ngôi nhà tình nghĩa trao tận tay đồng đội, đồng chí Cụm trưởng nhắc đến thành tích năm 2025 khi cả 3 thành phố đều được nhận Cờ thi đua của Chính phủ - thành tích chưa từng có trong lịch sử Cụm.
Nhưng điều Trung tướng Mai Hoàng muốn nhấn mạnh không phải thành tích - mà là cái nền tạo nên thành tích đó: "Chúng ta thi đua chứ không ganh đua. Nhưng phải thi đua với nhau, đoàn kết, chia sẻ thì mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".
Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh thông điệp: "Bình yên không tự nhiên mà có!" để nói về yêu cầu về sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng Công an 3 thành phố. Sự bình yên của hàng chục triệu người dân ở 3 siêu đô thị lớn nhất cả nước được đánh đổi bằng mồ hôi, xương máu, bằng những đêm thức trắng và những hy sinh thầm lặng. Như Trung tướng Mai Hoàng khẳng định, sự bình yên ấy còn đến từ sự đồng hành, ghi nhận và tin tưởng của Nhân dân. Lời hứa của người đứng đầu Cụm thi đua số 1 hôm nay chính là lời thề của 3 "đầu tàu" trước Bộ Công an và trước Nhân dân: Tiếp tục đoàn kết, sát cánh - bảo vệ trọn vẹn cuộc sống bình yên.
Lễ ký kết khép lại trong những cái bắt tay siết chặt và nụ cười rạng rỡ của tình đồng chí.
Nắng chiều dần buông trên thành phố mang tên Bác, nhưng ngọn lửa thi đua trong ánh mắt những người thủ lĩnh lại sáng hơn bao giờ hết. Những bản giao ước mang khí chất "Anh hùng" sẽ không nằm lại trên giấy, mà tiếp tục theo từng bước chân người chiến sĩ tỏa về các ngõ xóm, phố phường, dệt nên lá chắn thép vững chắc, bảo vệ trọn vẹn bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.
Phú Khánh
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/cong-an-3-thanh-pho-ha-noi-ho-chi-minh-hai-phong-voi-nhung-khoanh-khac-xuc-dong-va-loi-cam-ket-giu-binh-yen-cho-nhan-dan-post648977.antd