Đình Bắc trở thành người hùng giúp Công an Hà Nội ngược dòng giành vé tại AFC Champions League Two.
Trước trận đấu, cục diện bảng E tạo nên sức ép khổng lồ. Macarthur đã thắng Taipo 2-1 để vươn lên 10 điểm và chắc suất đầu tiên. CAHN và Bắc Kinh Quốc An bằng điểm nhau và buộc phải thắng để giành quyền tự quyết. Không khí nghẹt thở của sự kỳ vọng khiến trận đấu mở ra theo cách đầy hấp dẫn, đặc biệt khi may mắn quay lưng với đội chủ nhà ngay trong những pha bóng đầu tiên.
Chỉ sau 11 phút bóng lăn, CAHN nhận bàn thua khó tin. Tình huống phối hợp lỗi giữa Quang Hải và thủ môn Filip, cộng với sức ép từ đối phương khiến thủ thành 33 tuổi phá bóng trúng người Lin Liangming bay thẳng vào lưới. Đó là sai lầm thứ ba của Filip ở sân chơi quốc tế, tiếp nối chuỗi trận mà anh liên tiếp mắc lỗi dẫn tới bàn thua trước BG Pathum United và chính Bắc Kinh Quốc An ở lượt đi.
Bàn thua chóng vánh làm chùn nhịp tấn công của CAHN. Họ cầm bóng, tổ chức nhiều pha đẩy biên nhưng thiếu tốc độ và sự sắc sảo để xuyên phá hàng thủ kỷ luật của đội khách. Tình huống gây tranh cãi ở phút 26, khi trọng tài Ahmed Saad cho chủ nhà hưởng phạt đền sau cú tâng bóng chạm người Jiang Wenhao lẽ ra có thể xoay chuyển tình thế, nhưng cú sút của Leo Artur lại bị thủ môn Zhang Jianzhi bắt bài.
Một cơ hội quý như vàng bị bỏ lỡ, khiến áp lực dồn nén càng lớn hơn trong bối cảnh Bắc Kinh chơi tỉnh táo và không giấu ý đồ rình rập phản công.
Sự đổi thay chỉ đến khi HLV Mano Polking tung Nguyễn Đình Bắc vào sân đầu hiệp hai. Sự năng nổ, tốc độ và khả năng tạo đột biến của cầu thủ trẻ mang lại nguồn năng lượng mới, giúp CAHN gây sức ép hàng loạt với các tình huống dứt điểm của Quang Hải, Vitao hay Artur. Nhưng càng tấn công, họ càng mạo hiểm. Bắc Kinh Quốc An đã có hai cơ hội rõ rệt để kết liễu trận đấu, khi Fang Hao và Zhang Yuning liên tiếp đối mặt Filip nhưng lại dứt điểm thiếu chính xác hoặc bị cản phá.
Trong thế trận giằng co đó, may mắn cuối cùng cũng mỉm cười với đội chủ nhà. Một pha phá bóng của Fang Hao bật trúng người Stefan Mauk rồi bay vào lưới, gỡ hòa 1-1 ở phút 76. Bàn thắng như châm ngòi cho sự bùng nổ cảm xúc của CAHN, giúp họ chơi thanh thoát, tự tin và dồn toàn lực để tìm bàn thắng quyết định.
Khoảnh khắc lịch sử đến ở phút 90. Từ pha tạt bóng chuẩn xác của Mauk bên cánh phải, Leo Artur tung cú vô-lê một chạm làm tường, đặt Nguyễn Đình Bắc vào vị trí lý tưởng để đệm bóng tung lưới Bắc Kinh. Cả sân Hàng Đẫy như vỡ òa, vang lên cảm xúc mà bóng đá Việt Nam lâu rồi mới lại được chứng kiến ở sân chơi châu lục.
Những phút cuối của trận đấu tiếp tục nóng lên bằng pha va chạm dẫn đến xô xát giữa Cao Yongjing và Rogerio Alves. Trọng tài Saad phải rút thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ Trung Quốc, nhưng rất may sự cố không leo thang như trận lượt đi.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên trong sự thở phào của người hâm mộ. CAHN giành chiến thắng 2-1, nắm chắc vị trí nhì bảng với 8 điểm, hơn Bắc Kinh Quốc An 3 điểm và vượt trội về đối đầu. Họ chính thức góp mặt ở vòng tiếp theo – cột mốc quan trọng với đại diện bóng đá Việt Nam trong hành trình vươn tầm châu lục.
Chiến thắng không chỉ đến từ nỗ lực của các cá nhân như Quang Hải, Mauk hay Đình Bắc, mà còn là dấu ấn từ chiến lược điều chỉnh nhân sự hợp lý của HLV Polking. Trong bối cảnh cần sự bùng nổ, ông trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ có khả năng tạo đột biến, giúp đội xốc lại tinh thần và tạo ra thế trận áp đảo.
Một trận đấu giàu cảm xúc khép lại với niềm vui trọn vẹn cho CAHN, nhưng phía trước họ vẫn còn mục tiêu lớn. Nếu muốn chiếm ngôi đầu bảng E, thầy trò Polking phải thắng Taipo ở lượt cuối ngày 4/12 và chờ đợi Bắc Kinh đánh bại Macarthur. Trường hợp CLB Australia có điểm, họ nghiễm nhiên đứng đầu do lợi thế đối đầu với CAHN.
Hoàng Vũ