Cụ thể, khoảng 21h ngày 1/9, tại khu vực Tràng Tiền - Hàng Bài (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), CBCS Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại đây bất ngờ được người dân thông báo có một phụ nữ ngất và đang lên cơn co giật, nguy hiểm đến tính mạng nên đã nhanh chóng tiếp cận hỗ trợ nạn nhân.
Lực lượng Công an Hà Nội giúp đỡ người phụ nữ bị co giật khi đi xem diễu binh.
Tình hình cấp bách, để giữ an toàn cho nạn nhân trong quá trình di chuyển ra điểm y tế, trung tá Tạ Xuân Hậu (cán bộ Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã dùng tay chèn vào miệng tránh việc cắn lưỡi. Dù bị nạn nhân cắn chảy máu, anh vẫn kiên trì cùng đồng đội đưa người phụ nữ đến nơi an toàn để lực lượng y tế sơ cứu kịp thời.
Hiện nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu.
Trước đó, vào khoảng 19h30 tối cùng ngày, khi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A, tổ công tác của Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phát hiện hai cháu nhỏ dắt xe đạp điện có biểu hiện bị lạc.
Qua hỏi thăm, Đại úy Nguyễn Công Đoàn, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 8 cho hay, hai cháu là chị em ruột tên Lê Thị T.D (SN 2012) và Lê T.Đ (SN 2015, trú tại phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Hai cháu nhỏ lạc đường được CSGT Hà Nội hỗ trợ kịp thời
Chiều cùng ngày, hai chị em tự ý lấy xe đạp điện đi ra Hà Nội với mục đích xem diễu binh, diễu hành. Quãng đường xa, xe hết điện nên các cháu phải dắt bộ trên quốc lộ để tìm sự giúp đỡ. Tổ công tác đã đưa các cháu về chốt để chăm sóc, đồng thời liên hệ với Công an phường Bỉm Sơn để phối hợp liên hệ với gia đình.
Nhận được thông tin, anh Lê Trọng V. (SN 1991, bố của các cháu) cho biết, từ chiều không thấy hai con khiến gia đình rất lo lắng đi tìm. Cả nhà chỉ thở phào nhẹ nhõm khi nhận được thông báo của Công an Hà Nội đang chăm sóc hai cháu và chờ bố mẹ đến đón về.
C.Thắng