Từ sáng ngày 1/9, Phòng CSGT Hà Nội đã huy động tối đa quân số, phối hợp với các đơn vị chức năng phân luồng, điều tiết từ xa, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường hướng vào nội đô.
Nhiều tuyến phố trung tâm đã được cắm biển báo, lắp đặt barie, bố trí hàng nghìn cán bộ chiến sĩ túc trực từ rạng sáng đến đêm khuya.
Lực lượng CSGT dẫn đoàn phối hợp với các đơn vị chức năng phân luồng, điều tiết từ xa, bảo đảm giao thông thông suốt cho các đoàn đại biểu, quân đội, nhân dân và du khách tham dự.
Không chỉ tập trung tại khu vực Quảng trường Ba Đình, nơi diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, lực lượng CSGT Công an Hà Nội còn tăng cường kiểm soát tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, các bến xe, ga tàu, sân bay, điểm du lịch, khu vui chơi công cộng... Hệ thống camera giám sát, thiết bị công nghệ cao được phát huy tối đa, hỗ trợ phát hiện, xử lý kịp thời tình huống phát sinh.
Bên cạnh đó, gần 700 chiến sĩ CSGT từ các tỉnh thành về Hà Nội túc trực 24/24 làm nhiệm vụ phân luồng giao thông.
Bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ, cùng tinh thần tận tụy của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, Công an Hà Nội đang viết tiếp truyền thống 80 năm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần quan trọng để Đại lễ A80 diễn ra thành công, an toàn, trọn vẹn.
Tại các điểm cấm đường, lực lượng chốt trực từ 19giờ đến 13 giờ hôm sau.
Đặc biệt, tại các tuyến đường bị cấm trong suốt thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 và nút giao trọng điểm, trực tiếp các đồng chí Phòng CSGT có mặt phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Công an thành phố Hà Nội, các ban, ngành, đoàn thể, đảm bảo các vị trí đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đặc biệt.
Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng CSGT cho biết, từ những ngày tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt đến chuẩn bị cho buổi Lễ chính thức, cán bộ chiến sĩ được quán triệt tinh thần trách nhiệm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Cũng như các đơn vị khác trong Công an Hà Nội, cán bộ chiến sĩ rất vất vả vì luôn trong trạng thái tập trung cao độ suốt những ngày qua. Song, chúng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi được góp phần công sức của mình cùng toàn lực lượng vào sự kiện trọng đại của đất nước.“Cha ông đã không tiếc máu xương, anh dũng ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc của hôm nay. Chính vì vậy, mỗi cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT đều tự nhủ sẽ nỗ lực hết mình, tập trung cao độ để mang đến thành công cho sự kiện" - Đại tá Trần Đình Nghĩa nhấn mạnh.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT hỗ trợ nhiều trường hợp khẩn cấp như 2 cháu nhỏ đi lạc từ Thanh Hóa ra Hà Nội được liên hệ với gia đình.
Trung tá Nguyễn Ngọc Thuật, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng CSGT tại Sở Chỉ huy điều hành cơ động lực lượng diễu binh, diễu hành phối hợp cùng các lực lượng chức năng tại phòng điều hành.
Hình ảnh Trung tá Tạ Xuân Hậu - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 với bàn tay chảy máu do cấp cứu một người phụ nữ bị co giật khi đi xem diễu binh, diễu hành.
Phạm Công