Khoảng 15h30 ngày 14/7, Công an phường Kim Liên, Hà Nội nhận được tin báo từ Bệnh viện Bạch Mai về việc một bé gái tên H (15 tuổi), đang đứng tại lan can tầng thượng tòa nhà K1 (khoa Khám bệnh theo yêu cầu), có ý định nhảy xuống dưới tự tử.
Cháu H thời điểm ngồi trên lan can tòa nhà Bệnh viện Bạch Mai.
Công an phường ngay lập tức cử lực lượng phối hợp cùng chính quyền địa phương và Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 10; y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai và người dân có mặt hiện trường tìm cách tiếp cận, vận động, giải cứu cháu bé. Đồng thời, bố trí đệm hơi dưới chân tòa nhà để phòng ngừa tình huống xấu có thể xảy ra.
Cháu H tại tầng thượng tòa nhà K1, Bệnh viện Bạch Mai.
Trung tá Nguyễn Thế Hùng, chỉ huy Tổ Cảnh sát Hình sự Công an phường Kim Liên là một trong những cán bộ đầu tiên tiếp cận vị trí nơi cháu bé đứng chỉ vài phút sau đó. Qua khai thác nhanh cho thấy, cháu gái tên H, nhà ở Hải Phòng, có tâm lý tư tưởng bi quan, chán nản do không hài lòng về cuộc sống gia đình, có những khúc mắc không thể giải quyết được.
Trung tá Nguyễn Thế Hùng cùng chị Đ.T.T.P (SN 1994), trú tại Kim Mã, Ngọc Hà, Hà Nội và Th.S, bác sĩ Đ.T.Tr, cán bộ Bệnh viện Bạch Mai đã trò chuyện với cháu H về cuộc sống gia đình, phân tích với cháu về những vấn đề đã trải qua, hướng đến những vấn đề tích cực để hỗ trợ cháu trong cuộc sống.
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẵn sàng phương án đệm hơi dưới chân tòa nhà.
Được biết, cháu H sống trong gia đình có bố mẹ bỏ nhau, bố là lái xe đường dài, hiện cháu đang ở với bác ruột tại Hải Phòng. Cháu bỏ nhà đi cách đây 3 tuần, đi bằng xe đạp, rong ruổi về Thái Bình, xuống Quảng Ninh, sang Hải Dương, rồi lên Hà Nội. Cháu từng lang thang ở Bệnh viện Việt Đức, sang Bệnh viện Bạch Mai để tìm vị trí tự tử và tầng thượng tòa nhà K01 là vị trí cháu cho rằng có thể nhảy xuống để kết thúc cuộc sống...
Trong quá trình trò chuyện với cán bộ Công an phường, bác sĩ và người dân, ban đầu tâm lý cháu hết sức nặng nề, đã có lúc cháu vứt truyện tranh và cởi áo khoác định nhảy xuống. Song các CBCS và người dân đã tận tình trò chuyện, thuyết phục, động viên tâm lý tư tưởng, giúp cháu H có cái nhìn lạc quan, tích cực hơn về cuộc sống, qua đó tiếp cận thuyết phục cháu bỏ ý định tự tử.
Cháu H được giải cứu an toàn sau 3 tiếng đồng hồ lực lượng Công an, y bác sĩ và người dân vận động, thuyết phục.
Gần 3 tiếng sau, đến 18h10, khi trời đổ mưa lất phất, cũng là lúc nỗ lực của Trung tá Nguyễn Thế Hùng và các CBCS, bác sĩ, người dân được đền đáp, cháu H đã được các lực lượng giải cứu an toàn, sức khỏe ổn định. Qua thăm khám tổng thể, cháu không bị bất cứ bệnh lý nào, chỉ có tâm lý bi quan, mất động lực trong cuộc sống.
Trung tá Nguyễn Thế Hùng (bên trái) cùng bác sĩ vận động, giải cứu thành công cháu H.
Hiện, cháu bé đang được lực lượng Công an phường Kim Liên, Đoàn Thanh niên phường Kim liên cùng y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai chăm sóc. Công an phường Kim Liên đang xác minh, liên hệ để bàn giao cháu gái về với gia đình.
Quỳnh Vinh