Theo Trung tá Huỳnh Đức Tính, Trưởng Công an xã Hòa Thịnh, trước đó vào tối 7/1, trực ban đơn vị nhận được thông tin cụ ông Nguyễn Văn Đoán (SN 1942, trú tại thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh) rời khỏi nhà từ sáng đến 22h đêm cùng ngày chưa trở về. Người nhà đã nỗ lực tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy. Khi rời nhà, cụ Đoán đi xe đạp, trong tình trạng bị lãng trí do tuổi cao.
Cụ ông Nguyễn Văn Đoán được tìm thấy đưa lên xe về Công an xã Hòa Thịnh.
Cùng với việc đăng tải thông tin lên Fanpage Công an xã Hòa Thịnh, ngay trong đêm, lãnh đạo đơn vị phân công CBCS triển khai các biện pháp xác minh, trích xuất camera trên nhiều tuyến giao thông có khả năng cụ Đoán đi qua.
Người thân đến Công an xã Hòa Thịnh đón cụ ông Nguyễn Văn Đoán.
Với nỗ lực tích cực của Công an xã Hòa Thịnh cùng sự hỗ trợ kịp thời của cộng đồng mạng và người dân ở nhiều địa phương, đến rạng sáng 8/1, cụ Đoán đã được tìm thấy tại một quán cà phê ở thôn Phú Sen Đông, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk, cách nhà gần 20km. Công an xã Hòa Thịnh đã liên hệ taxi đưa cụ Đoán về trụ sở Công an xã Hòa Thịnh lúc 7h30’ sáng 8/1 để giao cho gia đình chị Ân.
Cảm phục về tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của Công an xã Hòa Thịnh, chị Nguyễn Thị Hoàng Ân – con gái cụ Đoán đã gửi thư bày tỏ lời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an đơn vị này và người dân đã nỗ lực xuyên đêm tìm thấy cụ Đoán.
Hữu Toàn