VIDEO: Khám phá công viên hồ Thủy Tiên sau những hoang tàn, ma mị.
Cách trung tâm TP Huế khoảng 10 km, khu du lịch hồ Thủy Tiên được khởi công cách đây 25 năm, với tổng vốn đầu tư 70 tỷ đồng, triển khai trên diện tích tự nhiên gồm đồi núi, hồ nước rộng gần 50 ha. Với hệ thống sân khấu nhạc nước, khu vui chơi ngoài trời, thủy cung, công viên nước, máng trượt, nhà hàng… nhà đầu tư kỳ vọng nơi đây trở thành khu công viên giải trí hiện đại bậc nhất xứ Huế.
Tuy nhiên, do hoạt động thiếu hiệu quả, năng lực đầu tư hạn chế, khu công viên vui chơi, giải trí hồ Thủy Tiên qua hai lần đổi chủ, sau đó đóng cửa bỏ hoang nhiều năm, trở thành một nơi đầy ma mị, kỳ bí và nổi tiếng không chỉ trong nước.
Đặc biệt, vào năm 2016, hình ảnh hồ Thủy Tiên xuất hiện trên báo chí quốc tế, được mô tả là công viên nước bỏ hoang rùng rợn bậc nhất thế giới. Từ đó, hồ Thủy Tiên trở thành điểm đến thu hút giới trẻ và du khách nước ngoài đam mê khám phá sự mạo hiểm, ma mị, rùng rợn.
Trước thực trạng khu du lịch hoang phế kéo dài gây lãng phí nguồn lực đất đai, thậm chí nơi đây còn từng là điểm đến nguy hiểm được cảnh báo và hạn chế tiếp cận, chính quyền TP Huế đã có quyết định thu hồi đất dự án, giao về cơ quan nhà nước quản lý.
Giữa năm 2024, dự án chỉnh trang công viên hồ Thủy Tiên do Trung tâm Công viên cây xanh thành phố Huế làm chủ đầu tư được khởi công, với tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 1 khoảng 20 tỷ đồng, nhằm biến nơi này thành công viên công cộng phục vụ đại chúng. Đến nay, giai đoạn 1 dự án cải tạo, chỉnh trang công viên hồ Thủy Tiên đã cơ bản hoàn tất và mở cửa miễn phí phục vụ người dân, du khách.
Hệ thống đường dạo dành cho tản bộ, picnic, xe đạp được lát bằng đá granit chạy dưới chân đồi thông Thiên An thơ mộng vòng quanh khu hồ dài gần 2 km, cùng hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng trang trí đã hoàn thành thi công, đưa vào vận hành.
Một hàng cây ngô đồng - loài “vương giả chi hoa” nổi tiếng xứ Huế cũng được trồng ven hồ Thủy Tiên nhằm tạo thêm điểm nhấn cảnh quan vùng đồi núi hoang sơ.
Ngoài ra, một loài cây bản địa gần gũi với nhiều người là hoa sim cũng được trồng thành những hàng dài chạy dọc tuyến đường dạo bộ ven hồ. Cùng với đó là những hàng hoàng mai Huế và liễu xanh rũ bóng ven hồ.
Công viên sinh thái hồ Thủy Tiên, đồi Thiên An đang khoác lên mình chiếc áo mới, là điểm đến bình yên, thư thái và đầy sự lãng mạn dành cho du khách, công chúng.
Hình tượng rồng khổng lồ phủ bóng rêu phong nổi lên giữa hồ nước đang còn đó. Khi chiều tà hay hoàng hôn buông xuống, vẻ ma mị, huyền bí vẫn còn phảng phất nhưng không còn đáng sợ như xưa, bởi sự lạnh lẽo, hoang phế mà nơi đây từng trải qua đã biến mất.
Thời điểm sau 18h, vẫn còn nhiều du khách tìm đến đây để chụp ảnh, trải nghiệm, khám phá vẻ ma mị, huyền bí riêng có của công trình tượng rồng.
Chị Trần Mai nhà ở gần đồi Thiên An, chia sẻ: “Từ khi khu công viên bỏ hoang được chỉnh trang, đường dạo bộ cải tạo an toàn và sạch sẽ, cảnh quan trở nên đẹp hơn, tôi thường cùng bạn bè đồng nghiệp đến đây để dạo bộ, ngắm cảnh, trải nghiệm, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng”.
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Như Chinh - Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế - cho biết sau khi hoàn tất giai đoạn 1 và mở cửa đón khách, đơn vị hiện xây dựng phương án chỉnh trang, làm đẹp, tiếp tục “lên đời” công viên hồ Thủy Tiên trong giai đoạn 2. Điểm nhấn của khu công viên sắp tới, ngoài hình tượng rồng còn có các khu cắm trại, dã ngoại, dịch vụ phục vụ du khách, khai thác hài hòa các yếu tố tự nhiên trong khu vực… “Trung tâm hiện phối hợp đơn vị tư vấn khảo sát, xây dựng các phương án chỉnh trang hồ Thủy Tiên giai đoạn 2”, ông Chinh thông tin.