Từ tối 12-2-2026, khu đất 4,3 ha tại số 1 Lý Thái Tổ từng bỏ hoang nhiều năm đã được “thay áo mới” thành công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, chính thức hoàn thành và mở cửa đón người dân.
Đây cũng là công trình nhận được sự ủng hộ, đồng tình của đông đảo người dân TPHCM bởi mang nhiều ý nghĩa nhân văn và giá trị cộng đồng.
Cùng với nghi thức khánh thành, buổi lễ còn có nghi thức dâng hoa tưởng niệm người dân đã mất vì dịch Covid-19.
Đại biểu tham quan triển lãm phòng chống COVID-19.
Hình ảnh công viên số 1 Lý Thái Tổ trước khởi công.
Hình ảnh công viên số 1 Lý Thái Tổ đã hoàn thành.
Khởi công từ đầu tháng 11-2025, công trình mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, ghi nhận sự đoàn kết, kiên cường của người dân thành phố trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Lối vào chính của công viên nằm tại góc giao Lý Thái Tổ - Hùng Vương, giáp vòng xoay.
Để triển khai dự án, TPHCM đã huy động các nguồn lực xã hội hóa; trong đó Tập đoàn Sun Group tài trợ toàn bộ kinh phí 263 tỉ đồng và trực tiếp thi công dự án. Nhiều đơn vị tư vấn trong và ngoài nước được mời tham gia, nhằm đảm bảo chất lượng thẩm mỹ, kỹ thuật và chiều sâu giá trị nhân văn của công trình.
Điểm nổi bật của công trình là biểu trưng hình giọt nước được lắp đặt tại vị trí trung tâm hồ nước của quảng trường chính.
Biểu trưng có chiều cao khoảng 6m, chu vi 13m, được chế tác từ hợp kim inox gương. Kết cấu rỗng bên trong được tính toán để khi ánh sáng tự nhiên chiếu qua, người xem có thể thấy hình trái tim hiện lên trong lòng giọt nước - biểu tượng cho sự sẻ chia, mất mát và hồi sinh.
Bao quanh tượng đài là 9 bậc cấp và 360 ngọn nến nước. Trong đêm, 360 ngọn nến kết hợp gần 1.000 điểm ánh sáng trên quảng trường tạo nên rừng ánh nến, tưởng niệm những người qua đời vì Covid-19.
Trên những bậc cấp có in hình những dấu chân đá, biểu trưng cho hành trình sống và ký ức còn lại.
Tiếp nối là các không gian cây xanh, đồi cỏ, bãi cỏ, chòi vọng cảnh, khu thể thao.
Các căn biệt thự cũ trong khuôn viên công viên được giữ lại, tôn tạo làm nhà hàng, nhà cộng đồng, thư viện công cộng, không gian trưng bày - bảo tàng và khu vệ sinh công cộng, phục vụ nhu cầu của người dân và du khách.
Người dân nhìn lại những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc khó quên của đại dịch Covid-19, một dấu ấn không thể nào phai mờ.
Chị Nguyễn Thị Mai (ngụ phường Vườn Lài) chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi công viên hoàn thành khang trang như hôm nay. Biểu trưng hình giọt nước ở giữa hồ nhìn rất trang nghiêm, nhắc nhở chúng ta về giai đoạn khó khăn đã qua. Tôi thấy tự hào vì nơi mình sống có một không gian ý nghĩa như vậy”.
Từng chi tiết nhỏ nhất tại quảng trường tưởng niệm này được tinh tế kiến tạo, để lưu giữ ký ức đô thị, bằng cả sự trân trọng và nhân văn.
Khu đất số 1 Lý Thái Tổ rộng 4,3 ha, nằm ở vị trí ba mặt tiền Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, đối diện ngã sáu Cộng Hòa. Nơi đây có 7 biệt thự cổ từng thuộc sở hữu gia đình chú Hỏa. Sau năm 1975, khu đất do Bộ Ngoại giao tiếp quản nhưng bỏ hoang nhiều năm, đang hoàn tất thủ tục bàn giao lại cho thành phố.
Lê Vũ