Tối 31/3, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa giúp bé trai lớp 1 bị lạc đường tìm người thân.
CSGT dùng xe đặc chủng đưa cháu bé về trường.
Khoảng 16h30 cùng ngày, tổ công tác do Thiếu tá Vũ Trung Đức và Thiếu tá Nguyễn Xuân Khái làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại nút giao Trần Duy Hưng - Nguyễn Chánh (quận Cầu Giấy). Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một bé trai đeo cặp học sinh, biểu hiện ngơ ngác, đi tìm đường. Khi được Thiếu tá Đức hỏi thăm, cháu bé trình bày tan học đi về nhà nhưng bị lạc đường.
Tổ công tác lấy thông tin trong cặp sách của cháu bé là H.Q.A. (học sinh lớp 1, trường Tiểu học Trung Yên). Cảnh sát chở cháu về trường. Phụ huynh sau đó đến nhận lại con.
Bé trai đi lạc được CSGT phối hợp với nhà trường liên hệ gia đình.
Anh B. (bố bé trai) cho biết, hàng ngày gia đình đưa đón con đi học nhưng hôm nay đón muộn nên cháu Q.A. tự ý đi bộ về nhà, sau đó bị lạc đường.
Trên mạng xã hội, anh B. bày tỏ lời cảm ơn tới tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6, giáo viên, bảo vệ nhà trường đã phối hợp liên hệ, bàn giao cháu bé về gia đình an toàn.
Minh Tuệ