Cụ bà 103 tuổi qua đời sau hơn 80 năm mòn mỏi chờ chồng trở về

Cụ bà 103 tuổi qua đời sau hơn 80 năm mòn mỏi chờ chồng trở về
4 giờ trướcBài gốc
Cụ bà 103 tuổi chờ đợi chồng đi xa suốt 80 năm không trở về. Ảnh: SCMP
Cụ bà Du Huzhen, cư dân tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc, đã qua đời ở tuổi 103 hôm 8/3. Hơn 80 năm qua, cụ sống trong sự chờ đợi người chồng đi xa nhưng mãi chưa trở về, tờ SCMP đưa tin hôm 17/3.
Gia đình cho biết cụ ra đi bình yên, không còn nỗi lo lắng về cuộc đoàn tụ mong chờ từ lâu.
Trước khi qua đời, cụ cầm trên tay một chiếc vỏ gối cũ mà cụ đã dùng từ khi kết hôn vào năm 1940. Gia đình cho biết, đây là một biểu tượng của niềm hy vọng không bao giờ tắt trong cụ, dù cho bao năm tháng trôi qua.
Cụ lớn hơn chồng - Huang Junfu, 3 tuổi. Sau khi kết hôn, cụ Huang công tác xa nhà. Năm 1943, cụ bà ở cùng chồng cho đến khi mang thai rồi một mình trở về quê nhà. Cụ sinh con trai, Huang Fachang, vào tháng 1/1944.
Cũng năm đó, mẹ chồng cụ qua đời. Chồng cụ trở về nhà một thời gian ngắn để chịu tang, rồi quay lại nơi công tác.
Cụ bà chụp ảnh cùng người thân và lá thư tay của chồng. Ảnh: SCMP
Trong suốt thời gian dài, cụ ông vẫn thường xuyên gửi thư về nhà cho vợ. Bức thư cuối cùng cụ nhận được từ chồng được viết vào ngày 15/1/1952.
Trong thư, chồng cụ viết: "Dù gia đình có nghèo khó thế nào, em hãy chú trọng việc học hành cho con trai Fachang. Sẽ có một ngày chúng ta gặp lại nhau".
Cụ ông cũng tiết lộ khi đó đang làm việc cho một công ty xây dựng Trung Quốc ở Malaysia. Không có chồng ở bên cạnh, cụ bà phải gánh vác cả gia đình, ban ngày làm nông nghiệp, buổi tối dệt dép cỏ, dệt vải.
Cuộc sống gian khổ không làm cụ bà từ bỏ niềm hy vọng vào một ngày đoàn tụ với chồng. Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, cụ bà từ chối tất cả các lời mai mối, cầu hôn khác, chỉ một mực chờ đợi chồng.
Cuối những năm 1970, con trai cụ bà trở thành giáo viên trung học. Ông đã qua đời vào năm 2022.
Theo một số tài liệu của huyện Tuân Nghĩa, Quý Châu, cụ ông Huang Junfu đã định cư tại Malaysia từ năm 1950, trước khi chuyển đến Singapore vài năm sau đó. Các cơ quan chức năng không có thêm thông tin nào khác về cụ ông.
Gia đình đã thử nhiều cách để tìm kiếm cụ Huang, đăng tìm trên báo và thuê các công ty nước ngoài, nhưng mọi cố gắng đều không thành công.
Huang Liying, cháu gái của cụ bà, cho biết cụ bà đã ra đi bình yên, như thể cụ đã thấy được hình ảnh về cuộc đoàn tụ với chồng. "Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nguyện vọng của bà nội, cố gắng tìm kiếm ông trở về", Liying nói.
Hoàng Dung
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/cu-ba-103-tuoi-qua-doi-sau-hon-80-nam-mon-moi-cho-chong-tro-ve-2381477.html