Cụ bà Đặng Thị Lãm, 116 tuổi, trú thôn Thạch Bồ, xã Hòa Vang vì sức khỏe không còn cho phép đến khu vực bỏ phiếu, nhưng khi thùng phiếu được trang trọng mang đến tận nhà, dưới sự hướng dẫn của các thành viên tổ bầu cử, cụ vẫn chậm rãi, tự tay bỏ lá phiếu của mình vào thùng phiếu phụ.
Cụ bà 116 tuổi được tự tay bỏ phiếu
Đi cùng đoàn còn có lực lượng Công an xã nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình di chuyển và tổ chức cho cử tri cao tuổi bỏ phiếu. Tại mỗi điểm đến, việc mang thùng phiếu phụ đều được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, có sự giám sát của các thành viên tổ bầu cử và lực lượng Công an nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch của cuộc bầu cử.
Tổ bầu cử đem thùng phiếu phụ đến những gia đình có cử tri già yếu, đau ốm
Hình ảnh cụ Lãm chậm rãi bỏ lá phiếu ở tuổi 116 không chỉ là một khoảnh khắc đẹp của ngày bầu cử, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của người cử tri cao tuổi và là minh chứng cho sự quan tâm, chu đáo của chính quyền địa phương trong việc bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân.
Cử tri 109 tuổi cũng trực tiếp đi bầu
Trong ngày 15/3, nhiều cử tri trên 100 tuổi tại tỉnh Quảng Trị vẫn đi đến điểm bầu cử, tự tay mình bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin vào lá phiếu.
Từ sáng sớm nay, cụ bà Dương Thị Sáo, 109 tuổi, ở thôn An Nhơn, xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị là cử tri lớn tuổi nhất ở tỉnh Quảng Trị trực tiếp tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, xã Mỹ Thủy. Hình ảnh cụ Sáo được người thân dìu đến khu vực bỏ phiếu đã thu hút sự quan tâm của nhiều cử tri có mặt tại đây.
Cụ bà Dương Thị Sáo trực tiếp tham gia bầu cử
Người thân của cụ Sáo cho biết, dù tuổi cao, sức khỏe đã yếu và việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nhưng cụ vẫn bày tỏ mong muốn được tận tay bỏ lá phiếu để thực hiện quyền công dân của mình.
Tại điểm bầu cử số 15, thôn Kim Nại, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị, cụ ông Trần Công Tha, 103 tuổi ở thôn Kim Nại cũng tự mình lựa chọn những đại biểu xứng đáng, bỏ lá phiếu vào thùng gửi gắm nhiều niềm tin và kỳ vọng. Cụ Trần Công Tha đã 70 năm tuổi Đảng.
Cụ bà Dương Thị Sáo, 109 tuổi, ở thôn An Nhơn, xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị là cử tri lớn tuổi nhất ở tỉnh Quảng Trị.
Trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập năm 1946, cụ Tha lúc đó 23 tuổi, lần đầu tiên được cầm lá phiếu đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Từ đó đến nay, cụ đã nhiều lần tham gia bầu cử. Mỗi lần cầm lá phiếu trên tay, cụ đều gửi gắm niềm tin lựa chọn đại biểu có tâm, có đức và tài cống hiến cho đất nước, vì lợi ích nhân dân.
“Tôi năm nay tính tuổi từ khi cha sinh mẹ đẻ là 100 tuổi và hơn 70 năm tuổi Đảng, tôi mong muốn sống lâu hơn nữa để giúp đỡ cháu con vừa làm tròn nhiệm vụ. Năm 1946 là lần bầu cử đầu tiên, tôi vinh dự là người được bỏ lá phiếu đầu tiên vào thùng và cũng phụ trách công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bỏ phiếu bầu cử” - Cụ ông Trần Công Tha bộc bạch.
Cụ ông Trần Công Tha tự tay bỏ lá phiếu vào thùng, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân
Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh có 7 cử tri trên 100 tuổi tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử. Tại khu vực bỏ phiếu số 12 ở xã Bố Trạch có cụ bà Đỗ Thị Điểm, 105 tuổi ở thôn Cổ Giang 2, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, là Mẹ Việt Nam anh hùng có 2 người con hy sinh trong cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập dân tộc.
Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Điểm, 105 tuổi trực tiếp tham gia bỏ phiếu bầu cử
Dù tuổi cao, sức yếu, các cử tri trăm tuổi vẫn mong muốn được cầm trên tay lá phiếu để lựa chọn những cán bộ có đức, có tài, góp phần đưa ra những quyết sách quan trọng cho đất nước. Hình ảnh các cụ tự tay bỏ phiếu cũng trở thành tấm gương trách nhiệm, nhắc nhở thế hệ trẻ về ý thức công dân trong ngày hội lớn của toàn dân.
Thanh Hiếu - CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung