"K-Pop Demon Hunters" là bộ phim hoạt hình pha trộn giữa văn hóa nhạc pop Hàn Quốc với yếu tố kỳ ảo đã trở thành hiện tượng toàn cầu kể từ khi phát hành. Tuy nhiên, một số khán giả Trung Quốc đã lên mạng xã hội cáo buộc bộ phim này chiếm đoạt văn hóa, cho rằng nó "ăn cắp di sản Trung Quốc".
Theo Sohu News, một số cư dân mạng cho rằng chương trình có các yếu tố "thuộc về Trung Quốc", chẳng hạn như trang phục truyền thống, kiến trúc cung điện, họa tiết truyền thống và thậm chí là các tài liệu tham khảo về thuốc thảo dược. Một người dùng mạng xã hội Trung Quốc tuyên bố, "Hàn Quốc thậm chí không còn cố gắng che giấu hành vi đạo văn hóa của họ nữa sao? Đây rõ ràng là của Trung Quốc". Một người khác chỉ trích Sony, đơn vị đồng sản xuất bộ phim, nói rằng họ đã tiếp tay cho người Hàn Quốc "đánh cắp" văn hóa Trung Quốc.
"K-Pop Demon Hunters" là bộ phim hoạt hình pha trộn giữa văn hóa nhạc pop Hàn Quốc với yếu tố kỳ ảo.
Những bình luận như "Quá nhiều kẻ trộm văn hóa", "Tất cả các nút thắt truyền thống rõ ràng là của Trung Quốc" và "Đây là hành vi trộm cắp văn hóa kinh tởm" tràn ngập trên mạng xã hội, mặc dù bộ phim được trình bày là phim Hàn Quốc rõ ràng. Một số thậm chí còn chỉ trích chất lượng hoạt hình và cốt truyện, gọi đó là "rẻ tiền, nhàm chán" và chế giễu ngoại hình của nhân vật nam trong phim.
Tuy nhiên, không phải tất cả phản hồi đều tiêu cực. Một số người xem khen ngợi bộ phim là "một viên ngọc hoạt hình hiếm có", những người khác nói rằng "Hai chị em thật tuyệt, và âm nhạc thì tuyệt" và "Mặc dù câu chuyện đơn giản, nhạc nền lại hấp dẫn".
Điều thú vị là Netflix không chính thức có mặt tại Trung Quốc, nghĩa là hầu hết những người xem này có thể đã truy cập bộ phim một cách bất hợp pháp. Điều này càng làm tăng thêm sự trớ trêu, vì nhiều nhà phê bình gay gắt nhất không xem qua các nền tảng được ủy quyền.
Điều thú vị là “K-pop Demon Hunters” được chiếu trên Netflix nhưng Netflix lại không chính thức có mặt tại Trung Quốc.
Dù bị mạng xã hội Trung Quốc chỉ trích, Phim hoạt hình “K-pop Demon Hunters”, bộ phim hoạt hình về một nhóm nhạc nữ K-pop chiến đấu với các linh hồn ma quỷ. Phim do Maggie Kang, nhà làm phim người Mỹ gốc Hàn Quốc và Chris Appelhans đồng đạo diễn. Phim ra mắt vào ngày 20/6 và nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu của Netflix. Theo dữ liệu từ FlixPatrol, “K-pop Demon Hunters” hiện là một trong những tựa phim được xem nhiều nhất tại Netflix trên toàn thế giới, đạt vị trí số 1 trên Netflix ở 26 quốc gia, đứng đầu 93 bảng xếp hạng. Lượng người xem đặc biệt cao không chỉ ở Châu Á mà còn ở Hoa Kỳ, Pháp và Đức.
Bộ phim theo chân Huntrix, một bộ ba K-pop có các buổi hòa nhạc cũng giống như các nhiệm vụ siêu nhiên. Trên sân khấu, họ sử dụng âm nhạc để duy trì một rào cản ma thuật gọi là "honmoon", bảo vệ thế giới loài người khỏi các thế lực ma quỷ. Đối thủ chính của họ là Gwi-ma, một vị vua tinh linh săn lùng linh hồn con người và gửi quỷ dữ đến để đánh bại những kẻ săn mồi dưới hình dạng một nhóm nhạc nam, Saja Boys.
Hình tượng các nhân vật nam trong phim bị mạng xã hội Trung Quốc chế diễu.
Dàn diễn viên lồng tiếng bao gồm các ngôi sao lớn của Hàn Quốc. Diễn viên Lee Byung-hun từ "Squid Game" vào vai Gwi-ma, và diễn viên kiêm ca sĩ Ahn Hyo-seop lồng tiếng cho Jinu, thủ lĩnh của Saja Boys.
Được sản xuất bởi Sony Pictures Animation, bộ phim kết hợp giữa hành động nhịp độ nhanh, giả tưởng và nhạc kịch. Mặc dù chủ yếu bằng tiếng Anh, bộ phim có lời thoại tiếng Hàn và chứa đầy những chi tiết văn hóa cụ thể, từ các sinh vật dân gian như "dokkaebi - yêu tinh Hàn Quốc" đến những thói quen hàng ngày như đến phòng khám y học cổ truyền và nhà tắm công cộng.
Khán giả đã đón nhận cả thiết kế hình ảnh và âm nhạc. Nhà sản xuất nhạc K-pop Teddy đã đóng góp vào nhạc phim, bao gồm "Golden" của Huntrix và "Soda Pop" của Saja Boys. Jeongyeon, Chaeyeong và Jihyo của Twice trình bày ca khúc mở đầu của bộ phim, "Takedown", và "Love, Maybe" của MeloMance và "Love Me Right" của Exo được chơi theo phiên bản tiếng Hàn gốc của họ.
Tính đến ngày 24/6, "K-pop Demon Hunters" đạt 96 phần trăm điểm từ giới phê bình và 91 phần trăm điểm từ khán giả trên Rotten Tomatoes.
Mặc dù bị chỉ trích tại Trung Quốc nhưng các nhà phê bình và khán giả của Netflix đều đồng tình về sức hấp dẫn của "K-pop Demon Hunters". Tính đến ngày 24/6, phim đạt 96 phần trăm điểm từ giới phê bình và 91 phần trăm điểm từ khán giả trên Rotten Tomatoes.
Thành công của bộ phim củng cố niềm tin của Netflix rằng "những câu chuyện tuyệt vời có thể tạo được tiếng vang ở mọi nơi, bất kể ngôn ngữ hay văn hóa", như Kim Min-young, người đứng đầu bộ phận nội dung Châu Á - Thái Bình Dương của Netflix, đã phát biểu vào đầu năm nay.
Thư Vũ/VOV.VN Koreaherald