Cú ngược dòng ngoạn mục, cậu học trò ham chơi giành hai điểm 10, chuẩn bị vào trường quân đội

Cú ngược dòng ngoạn mục, cậu học trò ham chơi giành hai điểm 10, chuẩn bị vào trường quân đội
5 giờ trướcBài gốc
Nhờ sự động viên, hỗ trợ từ thầy cô và gia đình, em Lê Nguyễn Gia Hưng (SN 2007, phường Minh Xuân, Tuyên Quang) đã nỗ lực học tập và xuất sắc đạt hai điểm 10 ở môn Lịch sử và Địa lý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
“Kỳ 2 lớp 12, em mới xác định rõ mục tiêu và bắt đầu quyết tâm hơn”, Hưng chia sẻ khi biết mình đạt điểm tuyệt đối.
Bố mẹ chia tay từ khi Hưng còn nhỏ và em ở với bố. Sau cú xáo trộn ấy, cậu bé dần trở nên trầm lặng, học hành sa sút. Những năm cấp 3 của Hưng không hề bằng phẳng. Em từng học ở ba ngôi trường khác nhau. Bắt đầu từ Trường THPT Ỷ La, chuyển về THPT Tân Trào để gần nhà hơn. Cuối năm lớp 11, trong một lần có lỗi vi phạm giao thông, Hưng chuyển về Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tuyên Quang.
“Lúc mới chuyển về trung tâm, em chỉ thích chơi thể thao. Hầu như ngày nào em cũng chơi bóng chuyền, bóng đá... rồi đi uống nước với bạn bè”, Hưng kể lại.
Thấy con trai chểnh mảng học hành, ông Lê Yên Sơn, bố của Hưng, thường xuyên nhắc nhở. Dù không đặt nặng thành tích, ông luôn âm thầm theo sát con, từ việc đưa đón đến động viên mỗi ngày. “Bố hay bảo, học gì cũng được, chỉ cần con chăm ngoan hơn thôi”, Hưng chia sẻ.
Lê Nguyễn Gia Hưng khoe đạt 2 điểm 10 trong kỳ thi THPT.
Cú hích đến sau kỳ thi học kỳ I lớp 12. Nhận thấy Hưng là cậu học trò sáng dạ, cô Dương Thị Ngọc Thư, giáo viên chủ nhiệm lớp 12C3, gọi em lên nói chuyện riêng, định hướng lựa chọn các trường phù hợp, trong đó có Học viện Biên phòng, ngôi trường từng là ước mơ một thời của Hưng. Cô Thư phân tích, học trong môi trường quân đội, em sẽ được hỗ trợ chi phí, có phụ cấp hằng tháng, bố mẹ sẽ đỡ vất vả hơn. Nghe đến đó, Hưng bật khóc. Em nói, chỉ mong làm được điều gì đó để giúp bố mẹ. Kể từ thời điểm ấy, Hưng dồn toàn lực cho việc học.
Em bỏ hẳn việc tụ tập uống nước với bạn bè. Mỗi ngày, Hưng dậy từ 4h sáng để học đến chiều tối, sau đó dành khoảng một tiếng để chơi thể thao. Tối đến, em lại ngồi vào bàn học từ 8h tối đến tận 12h đêm. Thời gian ấy, em luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ thầy cô, người giải đáp mọi thắc mắc, cả ngày lẫn đêm. "Có đêm, 1 - 2 giờ sáng, gặp bài khó, em nhắn cho thầy cô vẫn được trả lời ngay. Đó là động lực khiến em càng phải cố gắng hơn", Hưng nói.
Ngoài giờ học trên lớp, em còn được thầy cô giới thiệu các khóa học trực tuyến và thường xuyên gửi đề để luyện tập. Suốt quãng thời gian ôn luyện vất vả ấy, em luôn có bố đồng hành. Ông Sơn không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng hé cửa xem con đã học xong chưa. Khi con học xong mới tắt đèn đi ngủ, con dậy là ông cũng dậy theo. “Bố chi tiền cho em học khóa trực tuyến dù giá hơn một triệu. Bố cũng không có nhiều tiền. Có lần em xuống uống nước, tình cờ thấy bố đang ngồi chờ, vừa ngồi may vá, vừa đợi em học xong”, Hưng nghẹn ngào kể.
Hưng cũng rất năng nổ trong các hoạt động thể thao.
Mỗi lần thi thử, điểm số của Hưng lại nhỉnh hơn một chút. Đến kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, em đạt hai điểm 10 ở các môn Lịch sử và Địa lý, môn Ngữ văn được 6,25 điểm, tổng điểm xét tuyển đại học khối C đạt 26,25. Khi nhận kết quả, thầy cô và gia đình đều vỡ òa niềm vui trước thành quả từ những nỗ lực không ngừng của em. “Nếu em đỗ được đại học, bố cũng hứa mua cho em xe máy để em thuận tiện học hành”, Hưng kể.
Cô Dương Thị Ngọc Thư, giáo viên chủ nhiệm cho biết, từng có thời gian Hưng ham chơi, trung tâm phải phối hợp với gia đình động viên, uốn nắn. Tuy nhiên, em sống rất tình cảm, biết thương bố mẹ nên dần thay đổi. “Trước kỳ thi, em còn hứa với tôi sẽ trở thành học trò xuất sắc nhất trong cuộc đời làm giáo viên của tôi”, cô Thư chia sẻ.
Chia sẻ về thành tích của Hưng, cô Hoàng Xuân Loan - Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tuyên Quang cho biết, việc đạt hai điểm 10 ở môn Lịch sử và Địa lý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT là điều chưa từng có tại Trung tâm.
"Học sinh của Trung tâm nhiều em cũng rất ngoan, nhiều em hoàn cảnh éo le. Sau khi được thầy cô động viên, các em đã thay đổi tích cực. Có em học để lấy bằng rồi đi làm, có em định hướng học lên Đại học, Cao đẳng. Với trường hợp em Hưng, em rất nỗ lực và cố gắng, em cũng là học sinh năng nổ, tham gia nhiều hoạt động Đoàn. Bố của Hưng cũng xúc động và cảm ơn thầy cô", cô Loan chia sẻ.
Các thầy cô cũng gửi lời chúc Hưng sẽ sớm đạt được ước mơ và luôn giữ tinh thần nỗ lực trong học tập.
THÀNH ĐẠT
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/cu-nguoc-dong-ngoan-muc-cau-hoc-tro-ham-choi-gianh-hai-diem-10-chuan-bi-vao-truong-quan-doi-post1761230.tpo