Cú trượt đáng tiếc với Đình Trọng

Cú trượt đáng tiếc với Đình Trọng
5 giờ trướcBài gốc
Có những con đường bóng đá trải đầy hoa hồng, cũng có hành trình đầy gai nhọn và nước mắt. Với Trần Đình Trọng, sự nghiệp là một cuộc chiến không ngơi nghỉ giữa khát vọng vươn lên và định mệnh mang tên “chấn thương”. Đã có lúc tưởng chừng anh sẽ mãi rơi vào lãng quên, nhưng ở thời điểm hiện tại, trung vệ sinh năm 1997 đang dần tìm lại ánh sáng nơi cuối đường hầm, trong màu áo CLB CAHN, dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking.
Không phải ngẫu nhiên mà vị chiến lược gia từng đưa Thái Lan đến ngôi vô địch Đông Nam Á từng phải thốt lên: “Cậu ấy là cầu thủ đẳng cấp”. Đó không chỉ là lời tán dương đơn thuần dành cho một cái tên từng nổi bật, mà là sự ghi nhận nghiêm túc với những gì Đình Trọng đã thể hiện trong màu áo CLB CAHN. Sự chắc chắn, tinh thần chiến binh và lối chơi thông minh đến từng bước chạy của trung vệ có biệt danh: Fabio Cannavaro phiên bản Việt.
Từ một tài năng lớn được HLV Park Hang Seo đặt trọn niềm tin từ cấp độ U23 đến đội tuyển, Đình Trọng trở thành điểm tựa vững chắc nơi hàng thủ tuyển Việt Nam. Nhưng cũng từ đó, những cơn ác mộng mang tên “chấn thương” bắt đầu ám ảnh anh. Gối, cơ đùi, dây chằng… lần lượt hủy hoại thể trạng của trung vệ thép. Mỗi lần trở lại là một lần gồng mình chịu đựng đau đớn, không chỉ thể xác mà còn là tinh thần.
Theo thống kê từ Saostar, trong suốt 6 mùa giải gần nhất, Đình Trọng chỉ ra sân vỏn vẹn 45 trận tại V.League, một con số khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho một tài năng đáng ra có thể bay xa hơn thế. Hai mùa giải không thi đấu (2020, 2023), cùng hàng loạt giai đoạn ngồi ngoài đã biến Đình Trọng từ trụ cột tuyển Việt Nam thành một “ký ức” trong lòng nhiều người.
Thế nhưng, điều khiến Đình Trọng khác biệt chính là bản lĩnh. Không buông xuôi. Không từ bỏ. Sau khi bình phục, anh trở lại ở mùa giải 2024 với 18 trận đấu đầy ấn tượng. Tại CLB CAHN, dưới sự chỉ đạo của HLV Polking, Đình Trọng được “đánh thức” như phượng hoàng vùng dậy từ tro tàn. Càng thi đấu, người ta càng thấy rõ dấu ấn của một trung vệ từng là “lá chắn thép” ở cấp độ đội tuyển quốc gia.
Trung vệ Đình Trọng bây giờ được ví như phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn, và tìm lại được bầu trời của chính mình. Ảnh: CLB CAHN
Với HLV Polking, Đình Trọng không chỉ là quân bài chuyên môn, mà còn là biểu tượng cho tinh thần không chịu khuất phục. Chính ông là người đầu tiên dõng dạc khẳng định: “Tôi tin Đình Trọng xứng đáng trở lại đội tuyển Việt Nam”. Đó là lời động viên rất lớn với Đình Trọng.
Bởi lẽ, bóng đá không chỉ là những danh hiệu, mà còn là câu chuyện của những người không đầu hàng nghịch cảnh. Đình Trọng là một phần đẹp trong câu chuyện ấy, một chiến binh không hào nhoáng, nhưng âm thầm chiến đấu để giữ lại giấc mơ.
Có thể cú trượt sự nghiệp do chấn thương là điều không ai muốn. Nhưng vượt lên trên tất cả, điều đáng quý là một Đình Trọng vẫn còn đó, vẫn đang chạy, vẫn đang chiến đấu, và sẵn sàng trở lại với màu áo đội tuyển nếu HLV Kim Sang Sik gọi anh trở lại tuyển Việt Nam.
Có những con phượng hoàng, không chết đi trong lửa, mà sống lại từ chính niềm tin không bao giờ lụi tàn. Đình Trọng là một chiến binh thực thụ của bóng đá Việt Nam!
Hoài Anh
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-sport/cu-truot-dang-tiec-voi-dinh-trong-202504241058038054.html