Ngày 6-5, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) cho biết đã nhận được báo cáo từ Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) về vụ việc bốn công dân Việt Nam được phát hiện tử vong trong một căn hộ cho thuê tại quận Dương Mai, thành phố Đào Viên (Đài Loan – Trung Quốc) vào đêm 3-5.
Theo thông tin từ Sở cảnh sát địa phương, các nạn nhân gồm hai nam và hai nữ, được xác định là người Việt Nam. Ba trong số đó là lao động nhập cư quê ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình gồm anh NVL (22 tuổi, ngụ tại xã Hạ Trạch), chị NTH (21 tuổi, ngụ tại xã Hải Phú), chị PTTM (20 tuổi, ngụ tại xã Bắc Trạch). Nạn nhân còn lại là anh TVĐ (27 tuổi, quê xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).
Xót xa bốn bạn trẻ người Việt tử vong do ngộ độc khí CO tại Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Chụp màn hình
Báo cáo sơ bộ từ cơ quan chức năng Đài Loan cho rằng nguyên nhân ban đầu có thể là do ngộ độc khí carbon monoxide (CO). Đây là loại khí không màu, không mùi, thường sinh ra khi sử dụng máy nước nóng bằng gas trong không gian kín, không đủ thông gió.
Cuộc đời dang dở
Tại xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, ngôi nhà nhỏ của ông Nguyễn Khắc Hưng rơi vào bầu không khí tang thương. Người thân, hàng xóm lặng lẽ đến chia buồn khi hay tin chị NTH (con gái ông) mãi mãi không trở về.
Gia cảnh nghèo khó khiến chị H sớm lập gia đình sau khi học xong lớp 12. Cả hai vợ chồng đều quyết tâm sang Đài Loan (Trung Quốc) lao động mưu sinh, chấp nhận xa con nhỏ, gửi lại cho ông bà chăm sóc. "Hai đứa xa nhau hơn trăm cây số, cuối tuần mới gặp. Vậy mà giờ nó bỏ chồng con, bỏ cả chúng tôi mà đi..." - ông Hưng nghẹn ngào.
Không khí u buồn bao trùm cả căn nhà ông Hưng. Ảnh: B.T
Đau đớn hơn, đứa con nhỏ của chị H chỉ mới vài tuổi đầu, chưa hiểu sự mất mát đang diễn ra. Ông Hưng rớm nước mắt kể: "Mỗi tối cháu vẫn được gọi gặp mẹ qua màn hình điện thoại. Giờ thì chỉ thấy cháu ngơ ngác nhìn mọi người khóc. Nó cứ bập bẹ mẹ ơi mà đau lòng quá".
Cụ bà Đỗ Thị Mẹo (80 tuổi), bà ngoại của chị H, ngồi lặng bên góc nhà. Những giọt nước mắt già nua cứ thế lặng lẽ rơi. "Nó bảo đi vài năm rồi về thăm bà, mua quần áo đẹp cho bà. Giờ thì... nó về với tổ tiên trước bà rồi" - cụ nói mà như dằn vặt, tiếc thương.
Gia đình chị H đang nhờ con rể liên lạc để sớm đưa thi thể con gái về quê. Trước hoàn cảnh khó khăn, một số tổ chức, cá nhân đã bắt đầu vận động hỗ trợ kinh phí cho gia đình.
Mẹ của chị H ôm chặt đứa cháu vừa biết bập bẹ gọi mẹ thì con gái mình đã tử vong. Ảnh: B.T
Những lời hứa chưa kịp thực hiện
Cũng ở huyện Bố Trạch, tại xã Bắc Trạch, bà nội của chị PTTM vẫn thẫn thờ ngồi trước bàn học cũ của cháu gái. Lớn lên trong vòng tay ông bà, tuổi thơ chị M luôn chăm ngoan, học giỏi, chị M mơ ước trở thành dược sĩ và được gia đình cho sang Đài Loan du học.
"Bà cháu gắn bó từ lúc còn chập chững, qua đó nó hay gọi về khóc nhớ bà, nhớ em. Cháu nó còn hứa học xong sẽ về chăm lo cho ông bà. Giờ lời hứa ấy trở thành điều dang dở mãi mãi" - người bà khóc nghẹn.
Bà nội của chị M xót xa nhớ về đứa cháu gái xấu số. Ảnh: B.T
Chị M mới sang Đài Loan được hai tháng, vì không muốn trở thành gánh nặng nên chị M xin làm thêm ngoài giờ học để trang trải cuộc sống. Cuối tuần, chị rời ký túc xá để đến ở cùng bạn đồng hương nhưng không ngờ, căn hộ định mệnh đó đã cướp đi sinh mạng của cô gái trẻ đầy khát vọng.
Những thanh niên đang ở độ tuổi đẹp nhất, với bao dự định còn dang dở, đã ra đi khi hành trình lập thân nơi đất khách chỉ vừa mới bắt đầu. Được biết, các cơ quan chức năng Việt Nam đang phối hợp với phía Đài Loan (Trung Quốc) để hoàn tất các thủ tục pháp lý, hỗ trợ đưa thi thể các nạn nhân về quê hương.
BẢO THIÊN