Mẹ nghèo ôm cháu nhỏ khóc thương con gái tử vong ở nước ngoài

Mẹ nghèo ôm cháu nhỏ khóc thương con gái tử vong ở nước ngoài
6 giờ trướcBài gốc
Ngày 6/5, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) thông tin, ngày 5/5 đơn vị này nhận được báo cáo của Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) về việc ghi nhận lao động tử vong tại Đài Loan (Trung Quốc).
Mạng xã hội tại Quảng Bình đăng tải thông tin 3 người ở tỉnh này tử vong tại Đài Loan (Trung Quốc).
Theo báo cáo, 22h ngày 3/5, cảnh sát quận Dương Mai, thành phố Đào Viên phát hiện 4 công dân Việt Nam (gồm 3 lao động và 1 du học sinh) tử vong tại một căn hộ cho thuê trên địa bàn. Theo điều tra sơ bộ, 4 nạn nhân tử vong do ngạt khí gas. Vụ việc đang được cơ quan chức năng của Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo tìm hiểu, có 3 trong 4 công dân Việt Nam tử vong tại Đài Loan (Trung Quốc) là cư dân của huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trao đổi với lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch được biết, địa phương chưa nhận được văn bản chính thức từ cơ quan chức năng liên quan đến việc công dân của huyện này tử vong tại Đài Loan (Trung Quốc). Qua thông tin từ mạng xã hội, chính quyền huyện cũng giao các phòng, ban liên quan xác minh thông tin và có phương án chuẩn bị hỗ trợ nếu có sự việc.
Con nhỏ ngơ ngác chờ mẹ gọi về
Trong ngôi nhà nhỏ của ông Nguyễn Khắc Hưng (xã Hải Phú, huyện Bố Trạch), người thân, xóm giềng đang quần tụ tại đây để chia sẻ mất mát khi hay tin con gái ông Hưng không may tử vong khi đang xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc).
Người thân ông Hưng đến chia sẻ cùng gia đình.
Với khuôn mặt đượm buồn, ông Hưng chia sẻ, gia cảnh khó khăn nên học hết lớp 12, con gái N.T.H. (SN 2003) lấy chồng. Dù con đang còn nhỏ nhưng cuộc sống khó khăn nên vợ chồng H. cố vay mượn người thân để sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc. Dù cùng sang Đài Loan (Trung Quốc) nhưng công việc khác nhau nên vợ chồng H. ở cách xa nhau hơn trăm cây số, chỉ gặp nhau vào mỗi cuối tuần.
"Các con gửi cháu nhỏ cho nội ngoại chăm rồi qua nước ngoài làm việc. H. mới qua được 4 tháng, làm ở xưởng sản xuất khay đựng đồ. Đêm thứ 7 vừa rồi nhận tin con gặp nạn mà lòng tôi như lửa đốt. Nó bỏ chồng con, bố mẹ mà đi rồi!", ông Hưng bật khóc nói.
Người mẹ của H. ôm cháu nhỏ khóc thương con gái.
Ông Hưng kể, do nhớ con nhỏ nên H. thường xuyên gọi điện về. "Mỗi tối cháu vẫn được bập bẹ gọi mẹ qua màn hình điện thoại. Nhưng mấy ngày nay, thấy cháu ngơ ngác nhìn ông bà, cô bác khóc nghẹn mỗi khi nhìn vào những hình ảnh của mẹ. Cháu còn nhỏ chưa cảm nhận được mất mát. Lâu lâu cháu bập bẹ gọi mẹ mà chúng tôi thắt lòng. Vậy là từ nay cháu không được nói chuyện, được mẹ nó ôm ấp nữa rồi", ông Hưng nói với đôi mắt đỏ hoe.
Ở tuổi gần 80, bà Đỗ Thị Mẹo (bà ngoại H.) lủi thủi ngồi một góc lau nước mắt. Cụ bà tiếc thương đứa cháu gái ngoan và những lời hứa trước ngày H. ra nước ngoài.
Bà ngoại H. đau lòng chịu cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".
"Nó hứa khi nào có tiền sẽ về thăm con, thăm bà, mua cho bà quần áo đẹp. Vậy mà giờ đây cháu lại về với các cụ trước bà già này. Đau lòng quá", bà Mẹo khóc nghẹn.
Ông Hưng cho biết thêm, gia đình chỉ biết đợi tin tức từ con rể việc đưa thi thể con gái về quê. Vì hoàn cảnh khó khăn nên một số cá nhân, tổ chức đang hỗ trợ gia đình kêu gọi thêm kinh phí.
Gặp nạn khi đi làm thêm
Tại thôn 7, xã Bắc Trạch, bà nội của du học sinh P.T.T.M. (SN 2005) đang thẫn thờ nhìn về bàn học của cháu gái ngày còn ở nhà. M. sớm chịu cảnh gia đình phân ly. Vì gánh mưu sinh bố mẹ đi làm xa nên từ nhỏ M. cùng em ở với ông bà nội. Với bà, M. là đứa cháu ngoan, luôn thương yêu và biết phụ giúp ông bà. Kết quả học tập của cháu qua các năm đều đạt thành tích cao.
Bà nội của M. thẫn thờ khi nhắc về người cháu tội nghiệp.
Sau khi hoàn thành chương trình học cấp 3, M. ngỏ ý với người thân muốn qua Đài Loan (Trung Quốc) du học ngành dược. Tôn trọng mong muốn của con nên gia đình cũng tạo điều kiện để M. đi du học.
"Bà cháu bên nhau từ nhỏ nên qua đó gọi về nó cứ khóc vì nhớ bà, nhớ em. Tôi cũng động viên cháu cố gắng học thành tài để sau này về nước làm việc. M. hứa sẽ sớm về chăm sóc ông bà. Vậy mà những lời nó hứa giờ không thực hiện được rồi", bà nội M. khóc nghẹn sau khi nhắc đến người cháu tội nghiệp.
Người thân cháu M. ngày ngày có mặt tại nhà ông bà nội cháu để nghe ngóng thông tin và nhờ cậy các cá nhân, tổ chức sớm đưa cháu về với quê hương.
"Cháu M. mới qua được 2 tháng. Vì hoàn cảnh nên cháu muốn qua đó vừa học vừa làm, tự trang trải cho bản thân. Cả tuần học cháu ở ký túc của trường. Cuối tuần xin phép nhà trường rời đi đến ở phòng của bạn đồng hương để làm thêm thì gặp chuyện", anh Phan Trọng Nhất (bố M.) cho biết.
Hùng Trần
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/me-ngheo-om-chau-nho-khoc-thuong-con-gai-tu-vong-o-nuoc-ngoai-169250506151500381.htm