Lực lượng BĐBP tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất tại thôn Pứt ngày 14/11. Ảnh: Trúc Hà
Sau tiếng nổ chát chúa
Ngày 14/11, Thiếu tá Phạm Văn Hiệp (nhân viên quân y), Đại úy Phạm Công và Thiếu tá Hồ Văn Đoàn (cùng là nhân viên báo vụ), Đồn Biên phòng Ga Ry đi đến khu vực dự trữ nước thôn Pứt (xã Hùng Sơn) để kiểm tra, tìm nguyên nhân và khắc phục nguồn nước dẫn về đơn vị bị đục sau đợt mưa lũ kéo dài. Khoảng 9 giờ sáng, cả 3 người bỗng nghe một tiếng nổ lớn, Thiếu tá Phạm Văn Hiệp nhìn về phía trước thấy đất lở, cây nghiêng nên hô lớn để Đại úy Phạm Công, Thiếu tá Hồ Văn Đoàn cùng chạy nhanh theo hướng ngược lại cho tới khi tiếng đất đá lở nhỏ dần mới dừng bước và quay lại nhìn. Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt. Cả một vạt núi bị sạt lở kéo theo cây cối tuôn như thác, cuốn phăng mọi thứ gặp trên đường đi. Tiếng la hét của người dân làm nương ở khu vực lân cận lẫn trong tiếng đất đá lăn. Quốc lộ 14E đoạn từ trung tâm xã Hùng Sơn dẫn lên đồn bị vùi lấp.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry nhanh chóng có mặt bởi vị trí sạt lở chỉ cách đơn vị chưa đến 300m. Điều đau lòng là khu vực sạt lở ngay chính nương rẫy của người dân thôn Pứt và đây là khoảng thời gian bà con đang đi làm nương. Trung tá Đỗ Quang Vinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry chỉ đạo lực lượng của đơn vị nhanh chóng tiếp cận khu vực bị sạt lở, mặt khác điện báo cáo Ban Chỉ huy BĐBP thành phố và liên lạc với chính quyền địa phương. Qua nắm bắt và từ lời của những người dân đang làm nương chạy thoát khỏi khu vực sạt lở, thì 3 người dân gồm: Hôíh Zi Nút (sinh năm 1980); Zơ Râm Nhô (sinh năm 1997) và vợ là Bríu Thị Tép (sinh năm 1988) sinh sống ở thôn Pứt, có mặt tại thời điểm sạt lở nhưng đến nay không liên lạc được. Vụ sạt lở đất cũng làm vùi lấp trâu bò, xe máy và một số nhà Jun (là nhà được người dân dựng để ở trong những ngày làm nương rẫy).
Vụ sạt lở kéo dài khoảng 2km, bắt đầu từ đỉnh núi, “nuốt” khoảng 200m quốc lộ 14E trước khi đổ xuống vực. Điều đáng nói là vụ sạt lở diễn ra tại thôn Pứt, cùng lúc xuất hiện các vết nứt lớn ở một số thôn lân cận, đe dọa tới nhiều hộ dân thôn Da Dinh, H’juh và thôn Glao. Lãnh đạo xã Hùng Sơn đã quyết định di dời hơn 200 hộ dân ở các thôn Pứt, Da Dinh, H’huh, A Roi, A Ting tới nơi an toàn. Trời mưa lớn nhưng lực lượng của Khu vực phòng thủ 2 - Thạnh Mỹ, Đồn Biên phòng Ga Ry, dân quân, Công an xã Hùng Sơn nhanh chóng tới hỗ trợ bà con di dời những tài sản có giá trị.
Nỗ lực trong mưa rét
4 giờ ngày 15/11, Cụm cơ động chó nghiệp vụ 4, Trường Trung cấp 24 Biên phòng (đóng quân tại xã La Lay, tỉnh Quảng Trị) nhận lệnh lên đường đi Hùng Sơn để tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp. Chỉ chưa đầy 30 phút, chiếc xe của Cụm cơ động chó nghiệp vụ 4 đã chạy trên đường Hồ Chí Minh, đưa 5 cán bộ, huấn luyện viên và 3 chó nghiệp vụ thẳng tiến vào thành phố Đà Nẵng. Sau 8 giờ đồng hồ, tổ công tác đã có mặt tại khu vực sạt lở, nhanh chóng ổn định chỗ ăn ở sẵn sàng cho nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân.
Chưa tới 24 giờ kể từ khi xảy ra vụ sạt lở, đoàn công tác của Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng do Đại tá Phan Văn Thí, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã có mặt tại thôn Pứt. Tất cả nhanh chóng ổn định chỗ ăn ở để sẵn sàng nhận nhiệm vụ.
Đại tá Phan Văn Thí cho biết: “BĐBP thành phố Đà Nẵng duy trì 85 cán bộ, chiến sĩ gồm khối cơ quan, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Đồn Biên phòng Tr’hy, Đồn Biên phòng Ga Ry và lực lượng cảnh khuyển của Cụm cơ động chó nghiệp vụ 4 thường trực tại hiện trường tham gia tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích và khắc phục sự cố sạt lở đất. Chúng tôi xác định, việc tìm kiếm nạn nhân là vô cùng quan trọng và không thể chậm trễ, ngay khi có lệnh của Sở Chỉ huy tiền phương là triển khai lực lượng vào khu vực sạt lở”.
Sáng 16/11, Sở Chỉ huy tiền phương hạ lệnh cho lực lượng tiến sâu vào khu vực sạt lở để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn. 3 chó nghiệp vụ dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên cẩn trọng đi vào khu vực được xác định có nạn nhân bị vùi lấp. Tuy nhiên, do trời chuyển mưa cả đêm nên mặt bằng bị thụt bùn khiến việc di chuyển rất khó khăn. Có những đoạn thụt bùn sâu cả mét nên huấn luyện viên và chó nghiệp vụ không thể tiến xa. Xung quanh là núi cao, dốc thẳng đứng, do vậy, việc tiếp cận hiện trường khó và tiềm ẩn nguy hiểm. Chưa kể, sương mù mỗi lúc một dày đặc làm hạn chế tầm quan sát của lực lượng cứu nạn. Vậy nên, sau khi đánh giá tình hình và hội ý, Sở Chỉ huy tiền phương quyết định dừng việc tìm kiếm bởi không hiệu quả và tiềm ẩn nguy hiểm, mất an toàn cho lực lượng cứu nạn.
Cán bộ Đồn Biên phòng Ga Ry vận động mạnh thường quân hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân thôn Da Dinh phải di dời vì nguy cơ sạt lở. Ảnh: Trúc Hà
Tính đến hết ngày 17/11, hơn 1.000 người dân phải di dời, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn, nhất là tâm lý hoang mang sau vụ sạt lở. Đồn Biên phòng Ga Ry nhanh chóng thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân. Trong ngày 16/11, đơn vị phối hợp với các mạnh thường quân trao 200 suất quà gồm gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm cho 200 gia đình phải di dời ở các thôn Pứt, Da Dinh, H’juh... Những bao gạo, gói đồ nhu yếu phẩm không chỉ động viên người dân mà còn giúp bà con vượt qua những khó khăn trước mắt. Đồn Biên phòng Ga Ry cũng tổ chức nhận Zơ Râm Hải Dương và Zơ Râm Việt Hoàng (là con của vợ chồng Zơ Râm Nhô, Bríu Thị Tép) làm con nuôi của đơn vị. Vì các cháu còn nhỏ nên gia đình có nguyện vọng muốn được trực tiếp chăm sóc các cháu nên Đồn Biên phòng Ga Ry trước mắt hỗ trợ tiền mặt, nhu yếu phẩm trị giá 7 triệu đồng; hằng tháng sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng cho tới khi hai cháu học hết lớp 12. Việc làm đầy ân tình của những người lính Biên phòng như ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn 2 đứa trẻ bất ngờ mất cả cha lẫn mẹ giữa ngày Đông giá rét.
Thời tiết diễn biến phức tạp, việc tìm kiếm nạn nhân phải tạm dừng nhưng gần 200 cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an, dân quân vẫn túc trực sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Việc tìm kiếm cứu nạn và khắc phục vụ sạt lở chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng tất cả đều xác định nỗ lực vượt khó vì đây là lúc người dân cần được giúp đỡ, hỗ trợ.
Trúc Hà