Cuộc đấu khi không có 'Lật mặt' của Lý Hải

Cuộc đấu khi không có 'Lật mặt' của Lý Hải
một giờ trướcBài gốc
Trong khi cuộc đấu phim Tết vừa hạ nhiệt, các dự án điện ảnh tham gia đường đua phim lễ 30/4 đã dần lộ diện. Năm nay, ba dự án điện ảnh gồm Anh Hùng (Võ Thạch Thảo) và Đại tiệc trăng máu 8 (Phan Gia Nhật Linh) và Heo 5 Móng (Lưu Thành Luân) sẽ cạnh tranh căng thẳng trên mùa phim lớn thứ hai trong năm.
Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, Lý Hải sẽ rút khỏi cuộc đấu này. Đồng nghĩa, Lật mặt 9 sẽ không còn có tên trong danh sách phim lễ 30/4. Nhiều khả năng dự án này cũng không hiện diện trong năm nay. Nếu vậy, đây là lần đầu tiên trong suốt gần thập kỷ qua, đạo diễn nghìn tỷ của điện ảnh Việt có quyết định bất ngờ nói trên.
Cuộc đua tranh tại phòng vé nội địa mùa lễ 30/4 vì thế sẽ trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Mất đi “át chủ bài” phòng vé, cơ hội chiếm lĩnh doanh thu sẽ chia đều cho bộ ba.
Lý do Lý Hải rút khỏi cuộc đấu?
Một thập kỷ qua, kể từ sau Lật mặt 1, Lý Hải đều đặn phát hành các phần tiếp theo của thương hiệu vào dịp lễ 30/4. Như một thông lệ, khán giả luôn chờ đón dự án này và xem đây là sự kiện quan trọng của điện ảnh.
Không chỉ người yêu phim, giới quan sát, truyền thông, báo giới cũng luôn theo dõi, đón đợi các mùa của Lật mặt. Tại thị trường điện ảnh nội địa, Lý Hải được cho là thống lĩnh mùa phim 30/4, như cách mà Trấn Thành độc chiếm thị trường phim Tết Nguyên đán trong khoảng hơn 5 năm qua.
Nhờ 8 phần của Lật mặt, Lý Hải trở thành đạo diễn nghìn tỷ. Tổng doanh thu hiện tại của thương hiệu này vượt 1.400 tỷ đồng. Trong đó, Lật mặt 7: Một điều ước có thành tích tốt nhất - 483 tỷ đồng. Đây cũng là phim Việt ăn khách thứ ba trong lịch sử, chỉ sau Mai (Trấn Thành) và Mưa đỏ (Đặng Thái Huyền).
Lý Hải nhiều năm thống lĩnh rạp phim mùa lễ 30/4.
Với mỗi dự án, Lý Hải đều cho thấy mức độ đầu tư về chất lượng, quy mô và dàn diễn viên. Theo từng năm, anh thay đổi chất liệu, cách kể chuyện và thể loại phim. Không chỉ hành động, Lý Hải còn làm phim gia đình, hài, tâm lý… Trong nhiều mùa lễ 30/4, nam đạo diễn không có đối thủ ngoài phòng vé, thậm chí các bom tấn của nước ngoài.
Song một bước ngoặt bất ngờ xảy đến vào năm ngoái khi Victor Vũ gia nhập cuộc đấu. Hai đạo diễn sừng sỏ của thị trường có trận tranh tài gay cấn, rượt đuổi căng thẳng đến phút chót.
Ở chặng đầu, Lật mặt 8 của Lý Hải chiếm lĩnh phòng vé với số lượng suất chiếu lên tới khoảng 5.000/ngày. Trong khi Thám tử Kiên đến từ Victor Vũ chỉ dao động ở khoảng 2.500 suất/ngày.
Sau hai tuần, Thám tử Kiên bất ngờ vượt lên, chiếm ngôi đầu bảng tổng sắp. Chất lượng của dự án cùng hiệu ứng truyền thông, lan tỏa của khán giả khiến bộ phim đến từ Victor áp đảo. Cục diện phòng vé đảo chiều, phim Lý Hải bại trận dưới tay Victor Vũ.
Lật mặt 8 phát hành vào năm ngoái.
Ở cuối của hành trình, Minh Hà - NSX phim Lật mặt - còn lên tiếng tố phim bị seeding bẩn, dẫn tới ảnh hưởng doanh thu dự án. Khi đó, sự việc gây tranh cãi, bàn tán dù sự tình chỉ người trong cuộc mới năm rõ. Song hành động của nhà sản xuất ở thời điểm ấy đã ít nhiều gây ảnh hưởng cho dự án lẫn hình ảnh mà Lý Hải gây dựng trong nhiều năm.
Kết thúc phòng vé, Lật mặt 8 rời rạp với con số 232 tỷ đồng sau khoảng 2 tháng công chiếu. Đây được cho là bước lùi của Lý Hải về cả doanh thu lẫn chất lượng tác phẩm. Trong khi phần trước đó nhận phản hồi tích cực từ giới chuyên gia lẫn khán giả, thu về 483 tỷ đồng. Thậm chí, doanh thu của Lật mặt 8 phá vỡ bước lũy tiến về thành tích phòng vé trong nhiều năm, được cho là cú sốc lớn với Lý Hải.
Đây có thể là một trong số các lý do khiến nam đạo diễn đưa ra quyết định ngơi nghỉ trong mùa lễ 30/4 năm nay. Việc tạm dừng có thể là bước lùi cần thiết để anh có một quãng nghỉ, tái tạo nguồn năng lượng hoặc chuẩn bị cho một kịch bản đột phá hơn, thay vì chạy theo “KPI” hàng năm.
Đường đua 30/4 sẽ ra sao
Tại thị trường điện ảnh Việt nhiều năm qua, dịp lễ 30/4 - 1/5 luôn là thời điểm vàng cho các dự án điện ảnh, chỉ sau mùa phim Tết Nguyên đán. Vì vậy, không ít đạo diễn, nhà sản xuất luôn nhòm ngó vào mảnh đất màu mỡ này để tận dụng thời cơ, cải thiện doanh thu phòng vé.
Ngoài ra, việc so kè với Lật mặt của Lý Hải trong một cuộc cạnh tranh sòng phẳng, nhìn ở góc độ truyền thông, cũng tạo hiệu ứng, độ thảo luận đáng kể cho các dự án điện ảnh trên báo giới, nền tảng social.
Vì vậy, việc Lật mặt 9 và Lý Hải không còn góp mặt trên bảng đấu năm nay, cũng phần nào để lại sự tiếc nuối cho khán giả mộ điệu, giới quan sát. Bằng chứng là trên một số diễn đàn, hội nhóm, fanpage về phim ảnh, không ít dân mạng “réo tên” Lý Hải sau khi các dự án điện ảnh lần lượt công bố thời điểm khởi chiếu vào dịp lễ 30/4.
Năm nay, ba dự án điện ảnh gồm Anh Hùng (Võ Thạch Thảo) và Đại tiệc trăng máu 8 (Phan Gia Nhật Linh) và Heo 5 Móng (Lưu Thành Luân) sẽ giữ "thế chân kiềng" trong mùa lễ. Ba tác phẩm với ba màu sắc, thể loại cùng mức độ đầu tư khác nhau.
Thái Hòa góp mặt trong phim đầu tay của Võ Thạch Thảo.
Với Anh Hùng, phim là dự án điện ảnh đầu tay của Võ Thạch Thảo kết hợp cùng nhà sản xuất Timothy Linh Bùi. Dự án điện ảnh sở hữu trong tay "bảo chứng diễn xuất" Thái Hòa cùng một số diễn viên như Võ Tấn Phát, Đoàn Thế Vinh, Phương Thanh, Lê Thiện, Hồng Ánh. Tác phẩm thể loại tâm lý - gia đình - xã hội, khai thác câu chuyện của anh Hùng (Thái Hòa), làm nghề lái taxi. Anh có hai cô con gái là Hân đang tuổi dậy thì và My mắc bệnh hiểm nghèo. Sống trong cảnh gà trống nuôi con, nhân vật bất ngờ bị cuốn vào nghi án lừa đảo từ thiện tiền tỷ, phải đối diện với búa rìu dư luận.
Trong khi Đại tiệc trăng máu 8 do Phan Gia Nhật Linh cầm trịch, cũng là tác phẩm được chú ý. Phim có ê-kíp khá đông đảo và tên tuổi, với Charlie Nguyễn là nhà sản xuất, đạo diễn hình ảnh là Hoàng Trung Nam - từng là DOP của bom tấn hành động Tử chiến trên không. Ngoài ra, dàn cast hiện diện ở dự án này gồm những diễn viên thực lực gồm Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Vân Sơn, Đức Khuê, Liên Bỉnh Phát, Miu Lê. Đại tiệc trăng máu 8 là sự pha trộn của các thể loại: hài, kinh dị, tâm lý.
Đại tiệc trăng máu 8 do Phan Gia Nhật Linh cầm trịch, cũng là tác phẩm được chú ý vào mùa lễ 30/4 năm nay.
Cuối cùng, một dự án kinh dị khác Heo 5 Móng của đạo diễn Lưu Thành Luân cũng xuất hiện trên cuộc đua dịp lễ. Đây là bộ phim thứ ba của nam đạo diễn trong vũ trụ linh dị, sau Quỷ cẩu (doanh thu 108 tỷ đồng ) và Linh Miêu (87 tỷ đồng). Heo 5 Móng hiện mới công bố poster, first look và diễn viên chính là Võ Tấn Phát. Phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết linh dị dân gian bí ẩn về Cô Năm Hợi.
Trong bối cảnh khán giả đã dần "bội thực" với phim kinh dị thời gian gần đây, Heo 5 Móng được dự đoán có thể sẽ lép vế trong cuộc so găng mùa phim lễ 30/4 năm nay. Hai dự án còn lại gồm Anh HùngĐại tiệc trăng máu 8 được trông đợi hơn. Dù vậy, việc thiếu vắng Lật mặt cùng Lý Hải sẽ khiến mùa phim này mất đi "bảo chứng trăm tỷ" cùng sự sôi động cần thiết. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho các nhà sản xuất khác để bứt phá, tự khẳng định thực lực khi không còn "ông lớn" độc tôn.
An Anh
Ảnh: NSX
Nguồn Znews : https://znews.vn/cuoc-dau-khi-khong-co-lat-mat-cua-ly-hai-post1631252.html