Câu lạc bộ Ninh Bình bị níu chân trong cuộc đua vô địch V.League 2025-2026. Ảnh: VPF
Thua 2 trận liền, Ninh Bình lép vế trong cuộc chiến giành vị trí số 1
Vài ngày sau khi để thua CAHN, đội bóng Cố đô Hoa Lư quay về nhà tiếp HAGL ở vòng 13 vào tối ngày 7-2. Dù thiếu vắng huấn luyện viên (HLV) Gerard Albadalejo và hậu vệ Dụng Quang Nho do thẻ phạt nhưng với những cầu thủ còn lại, chủ nhà được đánh giá cao hơn hẳn đội bóng phố Núi, vốn chưa thắng trong 5 trận xa nhà kể từ đầu chiến dịch này.
Trong khi Ninh Bình nỗ lực kiểm soát bóng và áp đặt thế trận, các học trò của HLV Lê Quang Trãi đã chơi một trận đấu phòng ngự phản công rất hay. Việc đội khách tận dụng tối đa hai tình huống phản công nhanh để ghi bàn do công của Nguyễn Minh Tâm và Silva Da Silva Marciel đã khiến hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà lúng túng.
Các cầu thủ Ninh Bình dường như thiếu đi sự quyết liệt cần thiết trong các pha tranh chấp tay đôi, trong khi đội bóng có biệt danh “Hổ Bi-Rai” lại thể hiện quyết tâm cao độ để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng trước khi bước vào kỳ nghỉ tết Nguyên đán.
HLV Lê Quang Trãi khiêm tốn cho rằng đội của ông đã may mắn vượt qua sức ép lớn từ phía đội chủ nhà và “đặc biệt hài lòng về Trần Trung Kiên, cậu ấy đã chơi xuất sắc. Sau trận thua U.23 Trung Quốc, Trung Kiên gặp vấn đề tâm lý, buồn phiền dẫn đến mất ngủ và giảm tới 8kg. Tôi đã rất lo lắng và đề nghị cậu ấy nghỉ ngơi, nhưng Kiên khẳng định sẽ quyết tâm nỗ lực để cống hiến cho HAGL. Chiến thắng hôm nay có công rất lớn của cậu ấy”.
Tuy thắng ứng cử viên vô địch nhưng với thực lực hiện có, đội bóng phố Núi chỉ nhắm tới mục tiêu trụ hạng. Trong khi đó, Ninh Bình giờ thất thế rõ rệt khi vẫn kém CAHN 2 điểm (27 so với 29) nhưng đã thi đấu nhiều hơn 2 trận.
HLV thủ môn Đinh Xuân Việt của đội nhì bảng cho rằng trận thua này là bài học lớn cho Ninh Bình. Ông hy vọng các cầu thủ sẽ rút ra những bài học để trưởng thành hơn sau những thất bại như thế này. “Phía trước vẫn còn 13 vòng đấu, chúng tôi sẽ nỗ lực để cải thiện phong độ” - HLV Xuân Việt lạc quan nhìn về tương lai.
Hà Nội FC - vào top 3 là mục tiêu nằm trong tầm tay
Đội bóng đang giữ kỷ lục vô địch V.League Hà Nội FC đang trải qua một mùa giải nhiều biến động nhưng 4 trận bất bại gần nhất đã đưa họ lên top dẫn đầu với 21 điểm. Khả năng tranh chấp chức vô địch của đội này không cao do đang kém CAHN 8 điểm và thi đấu nhiều hơn 2 trận. Dẫu vậy, cơ hội cạnh tranh huy chương, tức một chỗ đứng trong top 3 là hoàn toàn khả thi khi giải đấu còn giai đoạn lượt về.
Sau khi chọn HLV Harry Kewell, thay thế chiến lược gia người Nhật Makoto Teguramori, Hà Nội FC như được thổi vào luồng gió mới. Lối chơi pressing tầm cao và hiện đại của nhà cầm quân người Australia dần được các cầu thủ thấm nhuần, minh chứng qua chuỗi trận bất bại gần đây.
Việc chiêu mộ David Fisher – người trưởng thành từ lò đào tạo CLB Wimbledon (Anh) vào tháng qua đã lập tức phát huy tác dụng. Anh ghi bàn quan trọng, mở đường cho đội bóng thủ đô vượt qua Hải Phòng, mang lại làn gió mới cho hàng công vốn phụ thuộc nhiều vào Daniel Floro Da Silva, Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Văn Quyết. Ngoài ra, khả năng ghi bàn và kiến tạo ổn định của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên cũng giúp ích rất nhiều cho hành trình “hồi sinh” của Hà Nội FC.
Với phong độ đang lên và sự suy yếu của hiện tượng Ninh Bình, Hà Nội FC hoàn toàn có thể chiếm vị trí thứ 2 hoặc thứ 3. Đội hình sở hữu dàn nội binh đẳng cấp (Duy Mạnh, Hùng Dũng, Xuân Mạnh, Tuấn Hải…) và dàn cầu thủ trẻ đang chín (Hai Long, Văn Chuẩn, Đình Hai…) đủ sức giúp đoàn quân của HLV Harry Kewell cạnh tranh sòng phẳng trước mọi đối thủ, cho dù Thể Công – Viettel cũng đang duy trì phong độ rất cao. Và cũng đừng bỏ qua CLB Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc đua giành huy chương bởi đội này có một HLV lão luyện Lê Huỳnh Đức và dàn cầu thủ có chất lượng không thua kém gì các đội bóng khác.
Bảo Trâm