Cuộc gọi cầu cứu của nạn nhân vụ cháy khiến 8 người chết ở TP.HCM

Cuộc gọi cầu cứu của nạn nhân vụ cháy khiến 8 người chết ở TP.HCM
2 giờ trướcBài gốc
Sáng 7/7, tại nhà tang lễ Bình Hưng Hòa (TP.HCM), chị Đỗ Trần Nguyệt Ánh lặng lẽ chờ nhận thi thể người thân sau vụ cháy thương tâm xảy ra đêm 6/7 tại chung cư Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú cũ). Vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng 4 người trong gia đình chị gái của chị Ánh.
Hiện trường vụ hỏa hoạn làm 8 nạn nhân tử vong thương tâm.
Chị Ánh nhớ lại, khoảng 21h30 ngày 6/7, khi đang ở gần Công viên Đầm Sen, chị nhận được cuộc gọi cầu cứu từ chị gái đang ở trong căn hộ tại địa chỉ 80/7 đường Đô Đốc Long (PV - nơi xảy ra cháy).
Ngay lập tức, chị gọi đến số 114 để báo cháy, rồi chạy về căn nhà của chị gái. Sau cuộc gọi của chị gái - "qua cứu liền đi Út ơi" - chị Ánh kể mất khoảng 10 phút đi đường để tới nơi xảy ra hỏa hoạn, và những cuộc gọi điện kế tiếp cho vợ chồng chị gái đều không nhận được câu trả lời.
“Tôi vừa chạy xe về đến nơi thì chỉ còn thấy lửa đỏ rực bao trùm cả căn nhà. Người dân xung quanh cố gắng dùng bình chữa cháy mini nhưng không thể khống chế được ngọn lửa”, chị Ánh nghẹn ngào kể.
Theo chị Ánh, căn hộ của gia đình người thân nằm ở tầng trệt, có diện tích khoảng 60m², gồm phòng khách, bếp và hai phòng ngủ. Tại thời điểm xảy ra cháy, trong phòng khách có nhiều vật dụng phục vụ công việc tổ chức sự kiện của người chồng, cùng một ô tô bốn chỗ và hai xe máy.
Chị Ánh cùng gia đình có mặt tại nhà tang lễ Bình Hưng Hòa chờ nhận thi thể người thân sau vụ cháy thương tâm.
“Tôi từng khuyên anh chị nên dọn bớt đồ trong nhà để tránh rủi ro cháy nổ. Nhưng không ngờ…”, chị Ánh nghẹn giọng, không nói hết câu.
Đến khoảng 23h30, chị đau đớn chứng kiến lực lượng chức năng lần lượt đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi căn hộ, trong đó có vợ chồng chị gái mình và hai cháu nhỏ.
Ông Trần Quang Khánh (55 tuổi), cư dân sống tại tầng trên căn hộ bị cháy, cho biết khi vụ hỏa hoạn xảy ra, ông đang ngồi trong phòng khách thì nghe nhiều tiếng nổ lớn.
“Tôi nghe tiếng mọi người la hét nên vội ôm cháu nhỏ chạy ra ngoài, sau đó quay lại lấy giấy tờ thì mọi thứ đã chìm trong khói và lửa”, ông Khánh nói.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được động viên, chia sẻ nỗi đau với thân nhân nạn nhân vụ cháy chung cư Độc Lập.
Gia đình ông may mắn thoát nạn, nhưng toàn bộ đồ đạc đều bị thiêu rụi. Ông Khánh nghẹn lời khi nhắc đến hai cháu nhỏ ở tầng dưới: “Hôm nào tôi cũng thấy tụi nhỏ nô đùa trước nhà. Giờ nghe tin cả hai mất rồi, không thể tin được”.
Chị Hương (cư dân sống hơn 10 năm tại chung cư Độc Lập) cho biết, tòa nhà được xây dựng khoảng hơn 20 năm trước, mỗi tầng có 11–14 căn hộ. Tại tầng trệt, nhiều hộ dân tự gia cố thêm cửa sắt và dựng khung sắt kiên cố để giữ xe hoặc cất đồ sinh hoạt, khiến lối thoát hiểm trở nên hạn chế.
“Khi cháy xảy ra, hàng xóm cố gắng phá cửa cứu người bên trong nhưng bất lực. Phải dùng cưa sắt nhưng lửa lớn quá, không ai dám vào”, chị kể.
Theo ghi nhận, đến 12h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều động hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, do lửa lan quá nhanh và không gian kín, việc tiếp cận và cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Ngoài gia đình 4 người của chị Ánh, một căn hộ liền kề cũng có 4 người tử vong, gồm hai ông bà (N.T.H.H - sinh năm 1952 và H.H.H, sinh năm 1950) và hai người con gái. Một căn hộ ở lầu một bị thiêu rụi hoàn toàn nhưng 5 người trong gia đình kịp thời chạy thoát.
Đến sáng 7/7, thi thể các nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Tân Phú để phục vụ công tác pháp y, sau đó đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa.
Sáng nay 7/7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được có mặt tại hiện trường vụ cháy xảy ra tại chung cư Độc Lập, số 80/7 đường Đô Đốc Long, phường Phú Thọ Hòa.
Tại đây, lãnh đạo thành phố chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, chia sẻ mất mát với thân nhân các nạn nhân.
Đồng thời, giao Công an TP.HCM khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đặc biệt là các yếu tố khiến lửa lan nhanh và gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Trong đó, xác minh trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về PCCC thì kiên quyết xử lý nghiêm.
Chủ tịch UBND TP.HCM cũng cùng đoàn công tác đã đến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa để thắp hương cho các nạn nhân đồng thời chia sẻ mất mát với thân nhân những người đã khuất.
Lương Ý
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/cuoc-goi-cau-cuu-cua-nan-nhan-vu-chay-khien-8-nguoi-chet-o-tp-hcm-ar953108.html