Cuộc gọi cuối cùng hạnh phúc của Jota vài giờ trước vụ tai nạn thảm khốc

Cuộc gọi cuối cùng hạnh phúc của Jota vài giờ trước vụ tai nạn thảm khốc
7 giờ trướcBài gốc
Ngôi sao Liverpool Diogo Jota đã trải qua một "khoảnh khắc hạnh phúc" chỉ vài giờ trước cái chết thương tâm của anh, khi anh gọi điện thoại cho chủ tịch Gondomar SC, nơi anh bắt đầu sự nghiệp của mình. Đó là cuộc gọi cuối cùng hạnh phúc của Jota vài giờ trước vụ tai nạn thảm khốc.
Diogo Jota đã nói chuyện qua điện thoại với Alvaro Cerqueira, chủ tịch Gondomar SC, CLB thời thơ ấu của anh. Alvaro Cerqueira tiết lộ rằng Jota đang "trải qua khoảnh khắc hạnh phúc" trong cuộc gọi được cho là cuối cùng trước khi anh qua đời. Jota vừa vô địch Premier League cùng Liverpool, vô địch Nations League cùng tuyển Bồ Đào Nha. Ngày 22-6 vừa qua, Jota đã làm đám cưới với người bạn đời Rute Cardoso.
Nhưng rồi, thảm kịch xảy ra vào sáng sớm thứ năm (3-7) khi ngôi sao 28 tuổi của Liverpool Diogo Jota và em trai 26 tuổi là Andre Silva qua đời sau một vụ tai nạn xe hơi trên đường cao tốc A-52 ở tỉnh Zamora, Tây Ban Nha.
Cặp đôi này đang trên đường đến cảng Santander để bắt phà trở về Anh sau khi Jota được bác sĩ khuyên không nên bay vì mới trải qua cuộc phẫu thuật phổi. Chiếc Lamborghini của họ lao ra khỏi đường lúc 0 giờ 30 sáng (giờ địa phương) sau khi xe bị nổ lốp trong lúc đang vượt xe khác. Cả hai người đàn ông đều tử vong trong vụ tai nạn, chiếc xe bốc cháy.
Cuộc gọi cuối cùng hạnh phúc của Jota vài giờ trước vụ tai nạn thảm khốc là cho chủ tịch Gondomar SC Alvaro Cerqueira. ẢNH: EPA
Vài giờ trước vụ tai nạn thảm khốc, Diogo Jota đã nói chuyện với chủ tịch Gondomar SC Alvaro Cerqueira qua điện thoại. Jota bắt đầu sự nghiệp của mình tại CLB Gondomar khi mới chín tuổi.
Chủ tịch Gondomar SC, ông Alvaro Cerqueira chia sẻ: "Lúc đó chỉ hơn 22 giờ tối, chúng tôi đã nói chuyện điện thoại và Diogo Jota vẫn ổn. Chúng tôi nói chuyện với nhau hầu như mỗi tuần, và tôi biết anh ấy đang trải qua khoảnh khắc hạnh phúc.
Khi Diogo Jota cần chỗ tập luyện trong thời gian nghỉ giữa mùa giải, anh ấy sẽ yêu cầu đến đây, và chúng tôi luôn tạo điều kiện thuận lợi. Em trai của Jota cũng thường đến, và cả hai đều tập luyện cùng. Thật khó để nói chuyện vào lúc này, nhưng điều còn lại là hình ảnh của hai con người rất khiêm tốn, những người để lại một khoảng trống lớn".
Gondomar nằm gần thành phố Porto của Bồ Đào Nha. Đây là nơi Jota gọi là nhà, và chính tại đây, hai tuần trước khi mất, Jota đã kết hôn với người bạn đời lâu năm của mình là Rute Cardoso, khi cả hai đã có 3 người con.
Lễ tang của Diogo Jota và em trai sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy (giờ địa phương). Một buổi lễ cầu nguyện sẽ diễn ra tại Nhà nguyện Sao Cosme trước lễ tang tại Nhà thờ Igreja Matriz de Gondomar.
Vô số lời tri ân đã được gửi đến ngôi sao quá cố của Liverpool, từ các đồng đội cũ, HLV, CLB và người hâm mộ. Nhiều người đã tụ tập tại sân Anfield, để lại hoa và vật kỷ niệm thể hiện sự trân trọng dành cho Jota.
Đội trưởng Liverpool Virgil van Dijk là một trong số nhiều người đăng tải thông điệp tưởng nhớ Jota, anh viết trên Instagram: "Trời ạ, tôi không thể tin được, tôi không muốn tin. Thực sự suy sụp và không thể tin nổi. Diogo Jota là một con người, một cầu thủ tuyệt vời, nhưng quan trọng nhất là một người đàn ông của gia đình tuyệt vời.
Jota có ý nghĩa rất lớn đối với tất cả chúng tôi và anh ấy sẽ mãi như vậy! Việc gia đình anh mất đi hai người con trai, một người chồng và một người cha là điều không thể tưởng tượng nổi. Thật tàn khốc và bất công. Trái tim tôi tan nát vì gia đình tuyệt vời của anh, vì Rute và vì các con anh.
Tôi hứa với bạn rằng trong những thời điểm khó khăn này và sau này, chúng tôi sẽ luôn ở đó vì gia đình anh. Một nhà vô địch mãi mãi, mãi mãi là số 20. Thật vinh dự khi được sát cánh cùng anh trên sân cỏ và trở thành bạn của anh ngoài đời. Chúng tôi sẽ nhớ anh vô cùng và không bao giờ quên anh. Di sản của anh sẽ sống mãi, chúng tôi sẽ đảm bảo điều đó! Hãy yên nghỉ Diogo & Andre nhé".
PHẠM QUANG
Nguồn PLO : https://plo.vn/cuoc-goi-cuoi-cung-hanh-phuc-cua-jota-vai-gio-truoc-vu-tai-nan-tham-khoc-post858862.html