Mỗi ngày đều đối mặt với không ít lo toan, lo cái ăn, lo cái mặc, lo chỗ để nương tựa. Cuộc sống mưu sinh là vậy, nhưng vẫn không thể ngăn cản tình yêu thương động vật của vợ chồng chị Phạm Thị Phương Liên và anh Võ Thành Nguyên 35 tuổi hiện đang sinh sống ở xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Đối với chị Liên và anh Nguyên, việc chăm sóc hàng trăm chú chó, mèo bị bỏ rơi già yếu, bệnh tật, tạo cho chúng một mái nhà yêu thương chính là động lực để họ sống hạnh phúc mỗi ngày.
Đàn chó mà vợ chồng chị cưu mang ngày một nhiều hơn (Ảnh trên facebook chị Phương Liên).
Từ cầu Bông Vang, xã Phong Điền, men theo đường tỉnh chừng 2 km, lội bộ chừng 300 mét trong một con hẻm, đi qua vài ngách nhỏ là đến ngôi nhà cấp 4 do một mạnh thường quân cho vợ chồng chị Phạm Thị Phương Liên và anh Võ Thành Nguyên mượn. Trong ngôi nhà này, hiện có hơn 100 chú chó, mèo già yếu, bệnh tật bị bỏ rơi được mang về nuôi nấng.
“Em nuôi 13 năm rồi. Hồi đó em là sinh viên, người ta bỏ mèo chỗ nhà trọ cái em nuôi luôn, ngày càng nhiều. Còn nuôi chó là do mấy chị quen thương chó chuộc trong lò giết mổ rồi gửi em nuôi. Kiếm chủ không được nên cứ nuôi vậy tới bây giờ”, chị Liên chia sẻ.
Chị Liên cho biết năm 2013, khi vừa tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Tây Đô, chị đã nhận chăm sóc một số chó, mèo bị chủ ở phòng trọ bỏ rơi hoặc nhờ nuôi nấng giúp ở Cần Thơ. Từ đó, cứ biết ở đâu có chó, mèo bị bỏ rơi là chị quyết tâm tìm đến tận nơi để đem về nuôi dưỡng. Ban đầu, chỉ chừng vài con rồi tăng lên vài chục con và đến giờ là cả trăm con.
“Nuôi như vầy rồi không đi đâu, không đi làm được luôn. Lúc trước ở trong trung tâm Cần Thơ. Thuê nhà mà người ta cứ đuổi hoài, không chịu cho ở. Cứ vài tháng là đuổi vì quá ồn mà mất vệ sinh. Vì vậy phải có người túc trực thường xuyên”, chị Phương Liên thông tin.
Các chú chó nuôi ở đây đều có hoàn cảnh rất đáng thương, do bị viêm da, già yếu, tật nguyền.
Tình yêu thương động vật là thế. Tuy nhiên, những tiếng ồn của đàn chó, mùi hôi của động vật với số lượng lớn cũng là vấn đề mà vợ chồng chị Liên luôn đau đầu bởi ảnh hưởng đến hàng xóm chung quanh. Suốt nhiều năm qua vợ chồng chị Liên cũng không nhớ rõ mình đã chuyển sang bao nhiêu ngôi nhà tạm. Với chị Liên, anh Nguyên chồng chị chính là điểm tựa để chị dành hết thời gian cho việc chăm sóc các chú chó mèo bỏ hoang:
“Hai tụi em quen từ hồi sinh viên. Anh ấy cũng thường xuyên mang về các chú mèo bị bỏ rơi ngoài đường. Em lúc đó mang về nuôi rồi tìm chủ. Chứ bây giờ nuôi lớn hết rồi người ta không nhận, mình phải giữ và cưu mang chúng”, chị Liên chia sẻ thêm.
Anh Võ Thành Nguyên, chồng chị Liên cho biết, các chú chó nuôi ở đây đều có hoàn cảnh rất đáng thương, do bị viêm da, già yếu, tật nguyền… nên chủ bỏ ngoài đường, phải đi lang thang. Có những chú chó bị mù mắt, bị các vết thương khác rất nặng. Khi tìm thấy, vợ chồng anh phải đưa đến bác sĩ thú y để chữa trị rồi mới mang về chăm sóc:
“Nuôi riết rồi càng ngày càng nhiều. Vợ em cứ nhận nuôi thôi. Nuôi thì luôn chăm sóc, cho ăn, tắm rửa, khi bệnh thì đi thú y khám. Thì cũng có một vài người giúp đỡ, người nhà cho thêm tiền, rồi đi làm thêm, có bao nhiêu thì xài bấy nhiêu”, anh Nguyên cho biết thêm.
Chính tình yêu thương động vật đã giúp vợ chồng chị vượt qua những khó khăn (Ảnh trên facebook chị Phương Liên).
Còn theo chị Liên, công việc chăm sóc chó mèo hiện đã chiếm toàn bộ thời gian của chị. Cũng chính điều này mà có một khoảng thời gian dài vợ chồng chị phải giấu gia đình về việc nuôi dưỡng các chú chó mèo bị bỏ rơi. Những dịp lễ, tết, vợ chồng chị không thể về quê cùng nhau được, bởi sợ về quê rồi đàn chó, mèo không được chăm sóc. Chị Liên còn cho biết thêm, hiện đứa con của chị cũng đã ở Vĩnh Long (huyện Duyên Hải, Trà Vinh cũ) để ông bà nội chăm sóc và đưa rước đi học:
“Em có 1 đứa con. Hiện ông bà nội nuôi và đưa rước đi học. Ở đây em không có hộ khẩu cho bé đi học. Em nuôi các chú chó mèo từ khi em chưa có chồng, chưa có con nữa. Không lẽ giờ mình bỏ tụi nó. Ông bà nội thì thương cháu lắm. Nhà xa quá cứ lên thăm hoài. Còn ở đây thì đông quá sợ con nít không biết cách giỡn sợ chó mèo cắn trúng”, chị Liên kể.
Nói về chặng đường hơn chục năm nuôi chó, mèo, chị Liên cho biết khó khăn nhiều lắm, nhất là những lúc không còn tiền để lo cho chúng. Những lúc ấy, hai vợ chồng phải thay phiên đi xin việc làm thêm. Mỗi tháng, chỉ tính riêng chi phí mua thức ăn cũng hơn 10 triệu đồng, chưa kể tiền chích ngừa và chữa bệnh… Cũng may là được sự hỗ trợ của một số mạnh thường quân nên cũng giảm bớt phần nào gánh nặng cho vợ chồng chị.
“Đem về là mình cách ly, tiêm ngừa. Mỗi năm phải tái chủng, tiêm dại. Bên Thú y người ta nhắn cho mình để mình đem đi tiêm. Rồi có khi người ta vào tiêm, mình trả tiền. Người ta lấy giá rẻ hơn cho mình. Giờ đông quá, em chỉ triệt sản đối với chó đực. Cũng có một số mạnh thường quân hỗ trợ tụi em, rồi cho hạt, gạo cho tụi nó ăn”, chị Liên nhấn mạnh.
Trong ngôi nhà này, hiện có hơn 100 chú chó, mèo già yếu, bệnh tật bị bỏ rơi được mang về nuôi nấng.
Không chỉ riêng ở Cần Thơ, vợ chồng chị Liên còn đi đến nhiều địa phương khác để cứu các chú chó, mèo bị bỏ rơi. Hễ có thông tin từ người quen hay trên các trang mạng thông tin là hai vợ chồng tức tốc chạy xe đi tìm. Tình thương của vợ chồng chị Liên với những con chó mèo bệnh tật khiến nhiều người xúc động và cảm thông.
Một vài thời điểm chính vợ chồng chị Liên cũng thấy nản, chùn bước vì sợ không đủ sức khỏe, nguồn lực để lo cho các con vật. Nhưng, cũng chính tình yêu thương động vật đã giúp vợ chồng chị vượt qua những khó khăn để gắn với những chú chó mèo đáng thương này.
“Em cũng không biết làm sao. Không nói trước được điều gì. Bởi vậy em cố gắng tìm chủ cho từng đứa. Mà họ nhận nuôi rồi cứ trả lại hoài. Giờ em cũng không mong muốn gì nhiều. Chỉ biết cố gắng thôi. Chút nào hay chút đó. Chứ bỏ thì tội lắm. Không bỏ được”, chị Liên bộc bạch.
Clip đàn chó mèo hiện có cả trăm con khi được cho ăn.
Ông bà xưa vẫn nói “Cứu vật vật trả ơn”. Vậy nhưng với vợ chồng chị Liên, không mong cầu điều đó. Điều họ mong muốn là mọi người hãy yêu thương động vật nuôi trong nhà và chăm sóc chúng tốt nhất có thể, một khi đã chọn lựa nuôi chúng.