Kỳ 1: Mặt đời thường của một kẻ độc tài
Trong một bài viết đăng trên trang warfarehistorynetwork.com, ông cho biết Adolf Hitler là người yêu trẻ con. Trước khi chiến tranh chiếm trọn năng lượng của hắn, Hitler thường xuyên đón tiếp trẻ em tại ngôi nhà nghỉ trên núi. Trong nhiều năm, nhiếp ảnh gia của hắn là Giáo sư Heinrich Hoffmann đã chụp đầy cả album những bức hình của “Chủ nhân” và trẻ em.
Hitler cúi xuống chào một cậu bé người Đức. Ảnh: warfarehistorynetwork
Dĩ nhiên, những đứa trẻ này phải có tóc vàng và phải mỉm cười thật tươi khi Hitler nắm tay các em đi dạo hay cúi xuống nói chuyện với những đứa nhỏ xíu, xoa mái tóc vàng óng. Dù bản thân Hitler và phần lớn giới cận thần đều tóc sẫm màu, nhưng lý tưởng của họ lại là giống người Aryan tóc vàng.
Hắn cũng rất yêu chó, đặc biệt là giống chó chăn cừu Đức. Một số người còn khẳng định Hitler yêu chó hơn cả con người. Ngay cả khi ở đỉnh cao quyền lực, kiểm soát gần như toàn bộ châu Âu từ Bắc Phi đến Na Uy và từ eo biển Manche đến dãy Kavkaz, Hitler vẫn tự huấn luyện chó của mình. Người quyền lực nhất lục địa châu Âu này dường như không thấy có vấn đề gì khi bị bắt gặp đang chạy trước một con chó con, ngậm gậy trong miệng để làm mẫu cho nó.
Trong thực tế, dù là một trong bốn người quyền lực nhất thế giới lúc bấy giờ, nhưng Hitler vẫn giữ lối sống giản dị của dân thường. Hắn ngủ trên một chiếc giường cứng, không hơn là bao so với giường lính. Mặc áo ngủ vải cotton trắng, dùng bô tiểu vào ban đêm và khi trời rất lạnh trên núi, hắn đội cả mũ ngủ kiểu cũ để giữ ấm đầu.
Hitler ghét rượu mạnh, nhưng thỉnh thoảng có thể uống một ly sâm panh hoặc một cốc bia trong ngày nóng bức. Ăn uống cũng vậy, hắn không ưa đồ ăn sang trọng hay các món ngoại quốc lạ lùng như nhiều người quyền quý khác. Thay vào đó, hắn là người ăn chay, chỉ ăn rau trồng trong nhà kính trên núi như cà rốt, đậu hà lan, tỏi tây và những thứ tương tự. Nhưng nếu bắt buộc, Hitler vẫn ăn món hầm được nấu từ những phần thịt rẻ nhất hoặc một lát thịt nguội như đồ ăn của nông dân.
Nguyên nhân khiến Hitler chọn chế độ ăn đó có thể là do hắn sinh ra với vóc dáng nhỏ bé, từng mắc bệnh lao khi còn nhỏ, cơ địa dễ táo bón, nên đã sống với kỷ luật ăn uống nghiêm ngặt để phù hợp thể chất yếu ớt của mình.
Hitler thường ăn cháo loãng vào bữa sáng, thích bột yến mạch, uống sữa và ăn súp hành, gần như không ăn thịt, không bao giờ ăn cá, bỏ cả mỳ macaroni vì cho là gây béo, mỗi bữa chỉ ăn một miếng bánh mì, ưa rau củ, rau lá và món trộn salad, uống nước chanh, thích trà và bánh ngọt, đặc biệt thích táo. Rượu và nicotine là thứ mà hắn tránh xa vì chúng làm tăng thêm sự hưng phấn vốn đã có do khả năng tiêu hóa kém.
Hitler chuẩn bị ném một cây gậy trong một buổi huấn luyện Muck, một trong những chú chó chăn cừu Đức của hắn. Ảnh: warfarehistorynetwork
Có người nói Hitler gặp vấn đề tình dục. Những lời ác ý cho rằng hắn bất lực cả về thể chất lẫn tâm lý. Tuy nhiên, Hitler có ít nhất hai tình nhân mà mọi người đã biết. Những người phục vụ đã theo dõi hắn cùng tình nhân cuối cùng là Eva Braun tại ngọn núi này. Sau khi quan sát giường ngủ mỗi sáng, họ đều khẳng định rằng bằng chứng trên ga trải giường cho thấy mối quan hệ của họ hoàn toàn bình thường.
Những người từng thấy Hitler khỏa thân cũng khẳng định hắn không có khiếm khuyết gì ở vùng kín. Khi đi dã ngoại từ núi xuống vốn là một trong những thú vui lớn nhất, Hitler thường tiểu vào gốc cây như những người đàn ông khác trong đoàn tùy tùng, những người rất tò mò về “cấu tạo” của Chủ nhân. Không ai trong số họ từng nói rằng hắn có gì bất thường.
Tuy vậy, người ta nhận thấy Hitler rất lo lắng về sức khỏe bản thân, gần như là một kẻ mắc chứng nghi bệnh. Hắn bị chóng mặt, đầy hơi, đau dạ dày, đau ngực, nổi mụn ở cổ và liệt nhẹ. Về sau, hắn uống tới 60 viên thuốc mỗi ngày. Đồng thời, Hitler cũng rất quan tâm đến sức khỏe của người dân.
Kết quả là hắn đưa ra nhiều chính sách mang tính hiện đại đến kỳ lạ. Hắn cho lập sổ theo dõi ung thư và đây là sổ đầu tiên ghi nhận các ca mắc mới (thay vì chỉ đếm số ca tử vong như ở nhiều nước khác). Các loại thuốc trừ sâu chứa arsen gây ung thư bị cấm. Thuốc lá bị xem thường và nước Đức là nước đầu tiên phát động chiến dịch chống hút thuốc.
Vốn là người ăn chay, Hitler còn cổ vũ chế độ ăn ít đường, ít chất béo, ít thịt và hạn chế đồ hộp. Theo luật, bánh mì (vốn là món ăn thiết yếu của người Đức) phải chứa tối thiểu một tỉ lệ bột nguyên cám. Tuýp kem đánh răng lót chì cũng bị cấm.
Đến năm 1941, tác hại của thuốc lá đã được giảng dạy trong trường học và 60 thành phố đã cấm hút thuốc trên phương tiện công cộng ở Đức. Một năm sau, giữa lúc đang dồn tổng lực cho chiến tranh, Hitler vẫn lo ngại về cá voi và hắn viết: “Việc tiêu thụ dầu cá voi ngày càng tăng đang làm suy giảm số lượng cá voi”. Thật khó tin Hitler lại là người quan tâm môi trường đến vậy.
Đón đọc kỳ cuối: Những mâu thuẫn và bóng tối tâm lý
Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc