Tờ The Mirror và Dailymail đã điểm lại thông tin về cuộc sống bận rộn của gia đình này, từ việc nuôi dạy 22 đứa con cho tới nguồn thu nhập để nuôi chừng đó miệng ăn.
Kỳ 1: Cặp vợ chồng “nghiện” trẻ con
Cả ông Noel và bà Sue đều được nhận nuôi từ nhỏ và gặp nhau khi còn bé. Bà Sue mang thai khi mới 14 tuổi và sinh người con trai đầu lòng là Christopher, hiện 35 tuổi.
Đại gia đình Radford. Ảnh: Dailymail
Khi chương trình truyền hình đầu tiên của gia đình lên sóng năm 2012, họ đã có 15 đứa con: Chris, Sophie (hiện 30 tuổi), Chloe (29 tuổi), Jack (27 tuổi), Daniel (25 tuổi), Luke (24 tuổi), Millie (23 tuổi), Katie (22 tuổi), James (21 tuổi), Ellie (19 tuổi), Aimee (18 tuổi), Josh (17 tuổi), Max (15 tuổi), Tillie (14 tuổi), Oscar (13 tuổi).
Sau khi chương trình ngày càng nổi tiếng, bà Sue và ông Noel tiếp tục sinh thêm Casper (12 tuổi), Hallie (9 tuổi), Phoebe (8 tuổi), Archie (7 tuổi), Bonnie (6 tuổi) và Heidie (4 tuổi). Tuy nhiên, họ cũng từng trải qua nỗi đau mất con khi đứa con thứ 17 là Alfie, bị chết lưu vào tháng 7/2014.
Bà Sue nói: “Chúng tôi tự hào là gia đình đông con nhất nước Anh, nhưng ban đầu chỉ dự định có ba đứa con. Chúng tôi nghiện trẻ con - nhưng nếu gọi là nghiện thì đây không phải một điều tệ hại vì đó là sự yêu thương. Chúng tôi có đủ tình yêu chia sẻ cho tất cả”.
Bà Sue còn là bà nội bà ngoại của 10 đứa trẻ. Bà thừa nhận rằng việc nuôi dạy một gia đình lớn chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
Năm 2000, vợ chồng họ mở rộng tiệm bánh đã rất thành công của mình. Tuy nhiên, bệnh lở mồm long móng bùng phát tại Anh, làm sụt giảm ngành du lịch và dẫn đến kinh doanh thất bại. Bà Sue thừa nhận họ đã đối mặt với nguy cơ mất tất cả. Bà nói: “Chúng tôi suýt phá sản và tưởng rằng sẽ mất ngôi nhà. Tôi cứ nghĩ mãi: ‘Không có lối thoát nào cả, và tôi thực sự không biết hôn nhân của chúng tôi có thể vượt qua không. Mọi chuyện đã gây áp lực nặng nề lên tôi và Noel. Nhìn lại bây giờ, tôi thấy rằng chúng tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ cuộc, nhưng khi bạn đang ở trong tình huống căng thẳng tột độ, thật khó để nhìn ra lối thoát.Có những ngày tôi nghĩ: ‘Thế là đủ, tôi sẽ rời khỏi công việc kinh doanh và cả Noel, tôi không thể làm tiếp được nữa’. Nhưng hôn nhân của chúng tôi luôn bền chặt và các con đã giúp chúng tôi vững vàng. Chúng tôi sát cánh bên nhau và vượt qua tất cả. Hoặc là chìm, hoặc là bơi – và chúng tôi đã chọn bơi”.
Dĩ nhiên, việc nuôi dạy 22 đứa con cũng gây ra áp lực lớn, khi cặp vợ chồng này thừa nhận rằng họ hiếm khi có cơ hội nói chuyện một cách đúng nghĩa. Bà Sue thức dậy lúc 7 giờ sáng để bắt đầu “chiến dịch quân sự” cho bữa sáng, trong khi ông Noel đã đi làm từ sớm và trở về nhà để giúp đỡ lúc buổi sáng bận rộn nhất. Bà Sue kể: “Có đứa thích cháo, có đứa muốn ăn Weetabix, có đứa lại thích bánh mì nướng. Chúng tôi sắp xếp công việc theo thứ tự. Những đứa lớn lên phòng tự chuẩn bị, còn tôi giúp những đứa nhỏ. Khu vực để giày dép đúng là hỗn loạn!”.
Lúc ông Noel quay lại tiệm bánh vào lúc 9 giờ sáng, bà Sue bắt tay vào dọn dẹp, hút bụi và giặt giũ. Gia đình có hai máy giặt để xử lý 5 mẻ quần áo mỗi ngày. Ông Noel thường trở về nhà để đưa đón bọn trẻ đi học. May mắn là không đứa nào kén ăn, nên cả nhà đều dùng chung một bữa tối. Ngay cả khi những đứa nhỏ nhất đã đi ngủ, vẫn còn việc phải làm, như dọn vườn hay chuẩn bị đồng phục cho ngày hôm sau. Với hóa đơn tiền ăn khoảng 450 bảng Anh mỗi tuần, chiếc tủ lạnh lớn của họ quả thực rất hữu ích.
Dù bận rộn, gia đình Radford vẫn dành thời gian tận hưởng nhiều kỳ nghỉ trong năm. Trong dịp Giáng sinh năm 2021, gia đình Radford đã đến Lapland (Phần Lan) cùng 13 đứa con.
Họ tiết lộ chi từ 5.000 đến 7.000 bảng mỗi năm cho quà Giáng sinh và phải chuẩn bị một bữa tiệc khổng lồ.
Ông Noel, người đảm nhận việc nấu ăn vào ngày Giáng sinh, chia sẻ:
“Tôi thực sự thích nấu bữa tối Giáng sinh cho nhiều người”.
Hóa đơn thực phẩm bao gồm một con gà tây 9kg, một tảng thịt bò 4kg và một con ngỗng quay.
Bà Sue từng tiết lộ lượng thực phẩm khổng lồ họ mua hàng tuần, bao gồm gần 10 lít sữa, 100 viên giặt, 5 hộp ngũ cốc và 48 túi khoai tây chiên, với tổng hóa đơn lên đến 400 bảng.
Khi nhà có đông con, lượng thực phẩm sẽ rất lớn. Nếu làm món xúc xích, bà phải nướng 56 cái một lúc; còn nếu làm món thịt nướng fajitas, họ cần đến 5kg thịt gà.
Không có gì ngạc nhiên khi bà Sue cho rằng làm việc nhóm chính là nền tảng của cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài 33 năm. Bà nói: “Chúng tôi không xem nhau là điều hiển nhiên, chúng tôi là bạn thân nhất của nhau và cố gắng dành một buổi hẹn hò mỗi tháng. Dù sao thì chúng tôi cũng có sẵn những người giữ trẻ mà!”
Bên cạnh tiệm bánh phát đạt và chương trình truyền hình thực tế 22 Kids & Counting(22 con và còn nữa) mà họ tham gia đã bước sang mùa thứ tư, cặp vợ chồng này còn quản lý một loạt kênh mạng xã hội thành công, từ TikTok đến Instagram, Facebook và YouTube. Nhưng sự nổi tiếng cũng có mặt trái. Người hâm mộ đã tìm đến tận nhà họ và chụp ảnh, đôi khi trong lúc bọn trẻ đang chơi ngoài vườn. Gia đình đang trong quá trình chuyển đến một ngôi nhà kín đáo hơn.
Ngoài ra, còn có những tiêu cực trên mạng, từ những lời công kích cá nhân đến các suy đoán về việc cặp vợ chồng này chi trả cho con cái và các chuyến du lịch như thế nào. Bà Sue nói: “Mọi người cứ vội vàng đưa ra kết luận. Chúng tôi không nhận trợ cấp. Công ty bánh của chúng tôi rất thành công và công việc trên mạng xã hội cũng vậy. Chúng tôi làm việc chăm chỉ nhưng không phải triệu phú! Dù vậy, những lời lẽ cay nghiệt vẫn thật khó chịu. Chúng tôi chỉ muốn mang đến cho con cái mình cuộc sống tốt nhất có thể.Tư duy của tôi thay đổi khi cha tôi qua đời. Tôi nghĩ rằng, nếu chúng tôi muốn đi du lịch và tạo ra những kỷ niệm đẹp với con cái, thì tại sao lại bị phán xét? Bạn nên sống theo cách bạn muốn, chứ không phải theo cách người khác mong muốn. Nếu bạn hạnh phúc và bọn trẻ hạnh phúc, thì ai nói gì cũng chẳng quan trọng”.
Bà Sue thừa nhận bà đã ngừng đọc những bình luận ác ý trên mạng. Nhưng một sự cố gần đây ngoài đời thực đã khiến bà bàng hoàng. “Tôi đang ở Sainsbury’s thì một người phụ nữ bực bội nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt đầy ác ý – như thể bà ta muốn tôi biến mất vậy”.
Bọn trẻ cũng không tránh khỏi việc bị công kích. Con gái Ellie đã bị cư dân mạng công kích sau khi đăng ảnh sinh nhật lần thứ 18 của mình năm 2023. Bà Sue nhớ lại: “Một số bình luận thật kinh khủng. Họ nói con bé mắc chứng rối loạn ăn uống. Nhưng thực ra con bé chỉ bị ốm và sụt cân một chút. Thật là khủng khiếp”.
Khi nhiều bậc phụ huynh đang chật vật bảo vệ con cái khỏi mặt trái của mạng xã hội, bà Sue cũng đặc biệt cẩn trọng với các con mình. Bà ủng hộ kế hoạch của chính phủ về việc cấm sử dụng điện thoại di động trong trường học. Không đứa nào trong số các con bà có điện thoại trước 11 tuổi và các con nhỏ hơn không được phép dùng mạng xã hội.
Giống như bao gia đình khác, nhà Radford cũng có những bất hòa. Năm 2023, có tin đồn về mâu thuẫn giữa bà Sue và con gái Millie, nhưng bà Sue bác bỏ, gọi đó là “chuyện cũ đã qua”. Đến Giáng sinh, một cuộc tranh cãi về bánh nướng đã dẫn đến xung đột lớn giữa Chloe và Luke, buộc gia đình phải nhờ đến một chuyên gia hòa giải.
Khi được hỏi nếu có thể làm lại từ đầu thì bà có muốn thay đổi điều gì không, bà Sue trả lời: “Hoàn toàn không. Chúng tôi không bao giờ ngoái lại quá khứ. Chúng tôi yêu những gì mình đã đạt được”.
Đón đọc kỳ cuối: Mẹo tiết kiệm và nguồn thu nhập
Thùy Dương/Báo Tin tức