Cưới nhau chưa đầy hai tháng, vợ ôm 100 triệu tiền sính lễ bỏ nhà theo nhân tình

Cưới nhau chưa đầy hai tháng, vợ ôm 100 triệu tiền sính lễ bỏ nhà theo nhân tình
8 giờ trướcBài gốc
Anh Đ.A.T., 32 tuổi, quê Phú Thọ, đã từng nghĩ rằng mình chỉ cần sống tử tế là sẽ có được một gia đình êm ấm. Nhưng chỉ sau chưa đầy hai tháng chung sống, anh phát hiện người vợ mới cưới không những lừa dối tình cảm, mà còn âm thầm duy trì mối quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Đau đớn hơn, anh không chỉ mất tiền, mất danh dự, mà còn bị phản bội bởi chính niềm tin mình đã dốc lòng trao trọn.
Tôi từng nghĩ mình chỉ cần thật lòng là đủ…
Tôi tên là Đ.A.T., sinh năm 1993, quê ở Đoan Hùng, Phú Thọ. Là con trai một trong gia đình thuần nông, tôi lớn lên trong sự dạy dỗ của bố mẹ về cái gọi là “sống hiền lành, lương thiện thì trời không phụ”.
Và tôi đã đem hết cái niềm tin đó để yêu, để cưới một người con gái tên N.T.T., sinh năm 2001, quê cùng huyện. Dù biết Thắm từng có một đời chồng và mang theo con riêng, tôi và gia đình vẫn mở lòng đón nhận. Cháu bé 8 tuổi, tôi thương như con ruột.
Vì mất căn cước công dân nên chúng tôi chưa kịp đăng ký kết hôn, nhưng đám cưới vẫn được tổ chức đàng hoàng, đầy đủ nghi lễ, có họ hàng hai bên chứng giám. Gia đình tôi – những người nông dân chất phác – gom góp gần trăm triệu đồng sính lễ, mong con mình có một khởi đầu yên ấm.
Nhưng chỉ sau chưa đầy hai tháng, mọi thứ sụp đổ.
Tôi bắt đầu thấy T. thay đổi. Cô không nấu ăn, không dọn dẹp, thường xuyên vắng nhà, và tuyệt nhiên chẳng đoái hoài tới bố mẹ chồng. Tôi nghi ngờ, nhưng không ngờ sự thật lại cay đắng đến vậy.
Một ngày, tôi phát hiện cô ta qua lại với một người đàn ông tên V.L.T. – sinh năm 1988, ở Tuyên Quang. Họ không chỉ lén lút qua lại, mà còn ăn ở như vợ chồng. Thắm mang thai đứa con của anh ta, rồi ôm theo tiền vàng cưới – khoảng 100 triệu đồng – bỏ trốn.
Cô ta bỏ luôn đứa con gái mình đẻ ra – cháu bé mà tôi vẫn coi là con. Bỏ lại cả gia đình tôi trong cơn sốc: bố tôi ngã bệnh vì quá đau lòng. Mẹ tôi – người phụ nữ nghèo khổ đang làm giúp việc bên Ma Cao – vẫn chưa hay tin dữ, vẫn gắng sức trả nợ cưới vợ cho con trai…
Còn tôi – gã đàn ông bị cắm sừng trắng trợn – giờ đây chỉ còn lại sự nhục nhã.
Ảnh minh họa.
Sự thật còn cay nghiệt hơn…
Tôi tưởng mình đã chịu đủ đau, nhưng không. Vài ngày trước, chính bố mẹ của T. – khi biết chuyện – đã tìm lên tận nhà tình nhân của con gái. Và ở đó, họ phải nghe những lời không khác gì nhát dao vào tim:
“T. vẫn lên đây mỗi tuần từ trước khi lấy chồng. Họ sống như vợ chồng thật, và chuyện cô ta cưới người khác – chúng tôi cũng bất ngờ.”
Tám chủ nhật trôi qua kể từ ngày cưới, không lần nào T. ở nhà. Cô ta nói dối tôi rằng công ty tăng ca, nhưng thực ra là về nấu cơm, giặt giũ, phục vụ người đàn ông khác. Rồi sau đó trở về nhà tôi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Giờ đây, cô ấy báo tin đang mang thai với người tình, không một lời nhắc đến đám cưới linh đình, không một lần quay lại nhìn đứa con ruột mình bỏ lại.
Người ta nói “gieo gì gặt nấy”. Nhưng tôi đã gieo tất cả bằng thật thà, chung thủy – sao lại phải gặt lấy đắng cay, ê chề?
Từ cái đêm cô ta dọn đồ bỏ đi, tôi sống như một cái bóng. Mất ngủ, mất hồn, không ăn nổi một bữa cơm trọn vẹn. Mỗi lần nhớ cháu bé, tôi lại thấy tim mình thắt lại.
Bạn bè, làng xóm bàn tán. Tôi thì không còn nước mắt, không còn danh dự, chỉ còn trái tim bị xé vụn.
Câu chuyện của anh Đ.A.T. không chỉ là một bi kịch gia đình, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh với những ai đang sống trong niềm tin mù quáng. Bởi giữa thời buổi thật – giả lẫn lộn, đôi khi chính lòng tốt của ta lại là điều bị đem ra lợi dụng dễ dàng nhất.
Tâm sự của độc giả
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/cuoi-nhau-chua-day-hai-thang-vo-om-100-trieu-tien-sinh-le-bo-nha-theo-nhan-tinh-18168.html