Cựu binh U80 tự lái xe 1.300 km xem diễu binh được chào đón ở TP.HCM

Cựu binh U80 tự lái xe 1.300 km xem diễu binh được chào đón ở TP.HCM
11 giờ trướcBài gốc
Khoảnh khắc ấn tượng trong lễ tổng duyệt diễu binh ở TP.HCM Sáng 27/4, lễ tổng duyệt cấp Nhà nước cho chương trình diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra tại trung tâm TP.HCM.
Sáng 27/4, ông Trần Văn Thanh (sinh năm 1950) đã có mặt tại buổi tổng duyệt cho chương trình diễu binh, diễu hành mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trước đó, ông tới địa phận TP.HCM vào chiều 26/4 một cách an toàn.
Sau buổi tổng duyệt, cựu chiến binh 75 tuổi còn cùng một số đồng hương ở Nghệ An ghé tham quan Nhà hát Thành phố, Dinh Độc Lập, trải nghiệm đi tàu metro. Trong những hình ảnh được chia sẻ, ông vẫn tràn đầy năng lượng và được nhiều người nhận ra, xin chụp hình.
Những ngày qua, ông Thanh là người truyền cảm hứng với hành trình chạy xe máy hơn 1.300 km, từ quê nhà Nghệ An vào TP.HCM xem diễu binh. Ông khởi hành vào sáng 17/4, với hành trang là ít quần áo, tư trang, xoong nồi để nấu ăn, ngủ nghỉ dọc đường.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Huyền (con gái ông Thanh, hiện sống tại TP Vinh) nói gia đình không biết việc ông Thanh chạy xe vào TP.HCM. Chị kể ban đầu bố nói sẽ bắt xe khách đi vào TP.HCM, đến khi hình ảnh ông chạy chiếc xe máy lan truyền trên mạng, cả nhà mới biết tin.
Ông Thanh giấu gia đình, tự chạy xem máy vào TP.HCM xem diễu binh.
“Ông giấu, cả nhà cũng khá lo khi ông đi như vậy, nhưng ủng hộ quyết định của ông. Ngày nào, nhà tôi cũng gọi điện thoại để hỏi thăm tình hình, để biết ông đi tới đâu rồi và có an toàn không”, chị nói.
Dọc đường đi, hình ảnh của cựu chiến binh được nhiều người dân ghi lại, lan tỏa trên mạng xã hội. Ông cũng được một số người yêu mến biếu đồ ăn, thức uống trong hành trình.
Đào Quang Hà trở nên nổi tiếng với hành trình đạp xe từ Hà Nội vào TP.HCM. Ảnh: Đào Quang Hà.
Ngày 23/4, Hội Cựu chiến binh phường Quang Trung, thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) đã có văn bản gửi ban tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đề nghị tạo điều kiện cho thành viên hội là ông Thanh tham gia các hoạt động tại lễ kỷ niệm.
Ông Đinh Kim Thư, chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Quang Trung, cho biết hội ra công văn này để đảm bảo tinh thần chung, tiếp sức cho hội viên Trần Văn Thanh.
"Phía ban tổ chức thông báo rằng đã nhận được văn bản đề nghị của chúng tôi. Hy vọng đồng chí Thanh sẽ được tạo điều kiện thuận lợi", ông Thư cho biết.
Cũng gây chú ý với hành trình vào TP.HCM xem diễu binh, Đào Quang Hà (24 tuổi, Thái Bình) khiến nhiều người khâm phục khi dùng phương tiện là chiếc xe đạp Thống Nhất được người ông để lại.
Ngày 5/4, anh bắt đầu đạp xe từ Hà Nội và cập nhật hình ảnh bản thân qua kênh TikTok. Vì đã cũ, không ít lần chiếc xe đạp của Hà gặp sự cố trên đường, như thủng săm, hỏng bàn đạp. Dù vậy, anh không nản lòng.
Đến tối 26/4, Hà cũng đã an toàn tới TP.HCM và kịp đến xem buổi tổng duyệt sáng 27/4.
Trong suốt hành trình, chàng trai 24 tuổi dành thời gian ngắm cảnh đẹp đất nước, giao lưu với những người theo dõi ở nhiều tỉnh thành. Một số người yêu mến thậm chí theo dõi từng đoạn đường anh đi, chờ trước ở một điểm trên đường để tặng đồ ăn, nói lời động viên tiếp sức.
Mai An
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/cuu-binh-u80-tu-lai-xe-1300-km-xem-dieu-binh-duoc-chao-don-o-tphcm-post1549266.html