Cựu chiến binh kiều bào: Nơi miền ký ức hóa thành nghĩa cử

Cựu chiến binh kiều bào: Nơi miền ký ức hóa thành nghĩa cử
11 giờ trướcBài gốc
Cứ vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), các cựu chiến binh Việt Nam đang sinh sống tại Nga và Đức lại sum họp tưởng nhớ, tri ân những thế hệ cha anh, đồng đội đã ngã xuống và ôn lại kỷ niệm tại chiến trường khi xưa.
Các hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Nga tại một cuộc gặp mặt. (Nguồn: Hội cung cấp)
Từ những buổi gặp mặt ấm tình
Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Nga được thành lập năm 2016 theo quyết định của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. Hiện Hội có gần 100 hội viên tại Moscow và hơn 100 hội viên ở nhiều địa phương khác, do ông Lưu Công Niệm, cựu chiến binh mặt trận Thành cổ Quảng Trị năm 1972, làm Chủ tịch.
Là tổ chức chính trị xã hội chủ chốt trong cộng đồng người Việt tại Nga, Hội trở thành cầu nối giữa Hội cựu chiến binh Nga, Hội những cựu chiến binh Nga từng giúp đỡ Việt Nam với Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam và các hội đoàn trong nước.
Bên cạnh việc hưởng ứng các phong trào do Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam phát động, Hội còn tích cực tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như hỗ trợ gia đình cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam gặp khó khăn; tài trợ các buổi họp mặt, lễ kỷ niệm; tham gia Ngày Cựu chiến binh của nước bạn; thăm hỏi, tặng quà chiến sĩ biên giới, hải đảo và quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.
Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Nga tham dự kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh Nga (1/7), tri ân những người đã hy sinh vì hòa bình thế giới. (Nguồn: Hội cung cấp)
Đặc biệt, Hội luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến đời sống của các hội viên cùng gia đình họ. Trong những dịp như hiếu, hỷ, dù diễn ra tại Nga hay tại Việt Nam, Hội đều chu đáo gửi lời chia sẻ, tặng hoa, quà như một cách thể hiện tình cảm gắn bó và nghĩa tình đồng đội.
Mới đây, nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, Ban chấp hành Hội đã tổ chức gặp mặt, tặng quà cho ông Phạm Văn Mười, Phó Chủ tịch Hội, là thương binh tại mặt trận 979 ở Campuchia. Sắp tới, đúng vào Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ban chấp hành Hội sẽ tổ chức buổi gặp mặt toàn thể hội viên để tổ chức kỷ niệm, tri ân các liệt sĩ, thương bệnh binh tại Trung tâm thương mại Moscow - ngôi nhà chung của cộng đồng người Việt tại Nga. Buổi gặp mặt ý nghĩa này vừa là dịp để chia sẻ tình cảm với những đồng đội, vừa khẳng định tình cảm gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Nhiều năm sinh sống và gắn bó với nước Nga, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Nga Nguyễn Ngọc Quang vẫn giữ phẩm chất người lính Cụ Hồ. Vị cựu sĩ quan quân chủng Phòng không- Không quân ở Việt Nam cho biết ở Nga, có rất nhiều cựu sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, những thanh niên xung phong thời chống Mỹ cứu nước... sang lao động, học tập và làm việc.
Chia sẻ với TG&VN, ông Quang xúc động: “Sống xa Tổ quốc, mỗi năm, khi càng đến gần ngày 27/7, tôi càng cảm thấy kính phục, biết ơn và nhớ thương sâu sắc những liệt sĩ, thương bệnh binh, những người ông, người cha, đồng đội của mình đã hy sinh xương máu, chiến đấu dũng cảm vì độc lập dân tộc, để đất nước ta có ngày hôm nay”.
Là thế hệ tiếp nối các cựu chiến binh từng đánh Pháp, đuổi Mỹ, “chúng tôi thấu hiểu giá trị của hòa bình, của ngày chiến thắng và những mất mát, hy sinh to lớn mà bao người đã đánh đổi. Điều đó thôi thúc chúng tôi nỗ lực đóng góp xây dựng đất nước giàu mạnh, phát triển bền vững trong hòa bình”.
Với những người lính như ông Quang, tri ân không chỉ là tưởng nhớ mà còn là trách nhiệm truyền lửa yêu nước cho thế hệ sau. Ở Nga, nhiều con em kiều bào sinh ra xa Tổ quốc, chưa hiểu hết những mất mát cha ông từng trải. Vì thế, ký ức về Trường Sơn, chiến trường khốc liệt và tình đồng đội là những bài học sống động, góp phần vun đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với quê hương.
… đến những nghĩa cử cao đẹp
Tại Đức, những người lính năm xưa luôn mong có một tổ chức, mái nhà chung để chia sẻ tình cảm, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau thực hiện các công việc có ý nghĩa. Đây chính là lý do cho việc ra đời của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg vào 22/12/2009.
Trong hành trình hơn 15 năm qua, Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin - Brandenburg đã làm được rất nhiều việc có ý nghĩa như trao quà, thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ, chăm lo đời sống các hội viên thuộc diện gia đình chính sách cũng như tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển, hội nhập tốt vào xã hội sở tại.
Vừa qua, tại Trung tâm văn hóa Đồng Xuân (Berlin), các thành viên của Ban Chấp hành Hội đã cùng nhau họp bàn về công tác tổ chức Đại lễ tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ với quy mô toàn châu Âu.
Cựu chiến binh Nguyễn Huy Thắng (ngoài cùng, bên phải) cùng các hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Đức. (Nguồn: Hội cung cấp)
Ông Nguyễn Quang Anh, Chủ tịch Hội cho biết mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất với sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cùng sự đồng hành của Liên hiệp Hội người Việt tại Đức, tập đoàn Đồng Xuân cùng nhiều doanh nghiệp và hội đoàn người Việt tại các nước châu Âu.
Buổi lễ do Đại đức Thích Thông Đạt, chùa Phúc Lâm (Berlin) chủ trì cùng tăng ni, phật tử tụng niệm cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ, khẳng định tinh thần yêu nước và vai trò kết nối của cộng đồng người Việt ở nước ngoài với quê hương.
Không chỉ qua việc tổ chức các sự kiện, tấm lòng của những người lính năm xưa nơi đất khách còn hiện diện trong đời sống thường ngày bằng những lời thăm hỏi nhau khi ốm đau, lập quỹ nghĩa tình để hỗ trợ gia đình liệt sĩ ở quê nhà, kể chuyện chiến trường cho thế hệ trẻ sinh ra ở nước ngoài.
Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, đất nước đã hồi sinh nhưng nỗi đau vẫn hằn sâu trong thân thể và tâm hồn cựu chiến binh, nhà báo Nguyễn Huy Thắng – nạn nhân chất độc da cam, mang 61% thương tật, trong khi nhiều đồng đội của ông mãi nằm lại chiến trường...
Nỗi đau chiến tranh đã thôi thúc ông Thắng 15 lần trở lại chiến trường xưa, với ước nguyện tìm và cải táng hài cốt đồng đội. Trong căn nhà nhỏ ở Đức, bàn thờ luôn ấm khói hương, lưu giữ di ảnh bảy người thân – đồng đội, má nuôi từng cùng ông vào sinh ra tử. Họ sống mãi trong ký ức ông như một phần không thể tách rời của quá khứ.
Nghĩa cử của ông Thắng là minh chứng cho truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” được gìn giữ nơi đất khách, thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn của cộng đồng cựu chiến binh Việt Nam ở nước ngoài. Dù rời xa chiến trường, họ vẫn lặng lẽ lưu giữ ký ức một thời máu lửa bằng những hành động đầy nhân văn, như lời tri ân đồng đội đã khuất và lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của độc lập, của sự hy sinh không thể lãng quên.
AN BÌNH
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/cuu-chien-binh-kieu-bao-noi-mien-ky-uc-hoa-thanh-nghia-cu-322141.html