Cựu chiến binh Nguyễn Văn Quyền: Lan tỏa yêu thương qua thiện nguyện

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Quyền: Lan tỏa yêu thương qua thiện nguyện
12 giờ trướcBài gốc
Khởi nguồn từ trái tim người lính
Trong cái lạnh của buổi sớm mai, khi tiếng gà gáy vừa điểm xua tan màn sương đêm, anh Nguyễn Văn Quyền lặng lẽ rời giường, khoác lên mình chiếc áo ấm vợ chuẩn bị từ tối hôm trước. Đồng hồ chỉ 5 giờ sáng nhưng anh biết mình không thể chậm trễ. Hàng trăm bệnh nhân nghèo đang chờ đợi những suất cháo nóng hổi từ tấm lòng của anh và các tình nguyện viên. Đó là khởi đầu một ngày mới trong hành trình thiện nguyện mà anh đã kiên trì theo đuổi hơn hai năm qua.
Anh Nguyễn Văn Quyền phát cháo cho người thân của bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Tân Yên.
Anh Nguyễn Văn Quyền từng tham gia quân ngũ ở Tiểu đoàn 903, Lữ đoàn Phòng hóa 86, Binh chủng Hóa học. Năm 2011, xuất ngũ trở về địa phương, anh làm Bí thư Đoàn Thanh niên xã Ngọc Châu. Năm 2017, anh được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã và công tác đến nay. Năm 2023, khi biết về chương trình “Nồi cháo yêu thương” hỗ trợ bệnh nhân nghèo thuộc Câu lạc bộ Thiện nguyện Đồng Tâm, anh không ngần ngại xung phong đồng hành.
“Nhiều người nằm viện cả năm trời, không người thân chăm sóc, có những em nhỏ bị chấn thương nặng, gia cảnh khó khăn… Nhìn họ, tôi không thể làm ngơ”, anh Quyền tâm sự. Từ đó, hành trình mang cháo đến các bệnh viện trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Với chiếc ô tô sẵn có của gia đình, anh sử dụng để vào sáng thứ Tư, Năm và Chủ nhật hằng tuần cùng các tình nguyện viên vượt quãng đường gần 20 km đến Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh và Trung tâm Y tế huyện phát cháo miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
Hành trình của anh Quyền không chỉ là nỗ lực cá nhân, mà còn là sự hy sinh thầm lặng của cả gia đình. Năm 2023, vợ chồng anh đón hai thiên thần chào đời. Công việc chăm sóc các cháu sinh đôi vất vả khiến đôi lúc anh muốn tạm dừng tham gia hoạt động thiện nguyện. Thế nhưng, vợ anh – người phụ nữ hiền hậu luôn ở bên động viên: “Anh cứ đi, em và các con sẽ ổn. Giúp được người khác là niềm vui của mình mà”.
Những lúc anh mệt mỏi, bố mẹ lại đến hỗ trợ chăm cháu, để anh yên tâm cống hiến. Có lần, vợ anh thức suốt đêm trông con ốm, nhưng sáng hôm sau vẫn dậy sớm chuẩn bị quần áo ấm, nhắc nhở: “Anh nhớ mặc kín vào, trời lạnh lắm”. Tình cảm ấy như sợi dây vô hình giữ chân anh không lùi bước. “Nếu không có gia đình, tôi không thể làm được điều này”, anh Quyền cho biết.
Mong giúp được nhiều người hơn
Những nồi cháo thiện nguyện do nhóm của anh Quyền thực hiện không đơn thuần chỉ là món ăn. Chúng được nấu từ tất cả tấm lòng. Cháo thịt băm đậm đà cho người già yếu, cháo nấm thơm ngon cho bệnh nhân ăn kiêng, cháo rau củ giàu dinh dưỡng cho trẻ em... Mỗi loại cháo là một câu chuyện, một nỗi niềm mà anh và các tình nguyện viên gửi gắm. Có hôm trời mưa tầm tã, chiếc áo mưa không đủ che người nhưng nghĩ đến ánh mắt mong ngóng của bệnh nhân, anh lại thấy ấm lòng.
“Có em nhỏ dù vết thương chưa lành nhưng đến bên bảo với chúng tôi, cháo ngon lắm, cảm ơn các cô chú ạ! Có cụ già nắm tay tôi cảm ơn, mắt rưng rưng. Khoảnh khắc ấy khiến mọi mệt nhọc đều tan biến”, anh Quyền xúc động kể lại.
Nhận xét về người cựu chiến binh Nguyễn Văn Quyền, cô Nguyễn Thị Hiền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Đồng Tâm cho biết: “Các bệnh nhân đã quen thuộc với hình ảnh người cựu chiến binh vạm vỡ bưng nồi cháo nặng, nở nụ cười ấm áp trao từng phần ăn tại các bệnh viện. Hơn hai năm đồng hành cùng câu lạc bộ thiện nguyện, anh Quyền đã đóng góp hàng trăm chuyến xe “0 đồng” và gần 20 triệu đồng tiền mặt cho hoạt động thiện nguyện”.
Những ngày đầu tình nguyện, nhiều người thắc mắc, sao anh không dành thời gian cho gia đình? Anh chỉ cười hiền: "Khi mình cho đi, mình nhận lại nhiều hơn thế". Hiện nay, Câu lạc bộ Thiện nguyện Đồng Tâm có 30 thành viên, các thành viên thường xuyên thay nhau tham gia nấu cháo, phát cháo tại các bệnh viện, riêng đối với anh Quyền thì không vắng mặt buổi nào.
Khi được hỏi về dự định tương lai, ánh mắt anh Quyền lấp lánh niềm tin: “Tôi mong muốn nhân rộng mô hình này. Sẽ có thêm nhiều điểm phát cháo, nhiều bữa ăn dinh dưỡng miễn phí cho bệnh nhân”. Thiện nguyện không cần điều gì lớn lao, chỉ cần một trái tim biết yêu thương, sẻ chia. Đối với anh, mỗi bát cháo không chỉ no bụng, mà còn sưởi ấm tâm hồn những bệnh nhân, người yếu thế.
Dẫu còn nhiều khó khăn, anh vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Bởi anh hiểu rằng, trong cuộc sống này, sự sẻ chia chính là hạnh phúc đích thực. Và việc làm của anh, người cựu chiến binh với trái tim nhân hậu sẽ còn mãi lan tỏa như hương thơm ấm áp từ những nồi cháo yêu thương, từ đó càng tỏa sáng phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ.
Bài, ảnh: Trung Anh
Nguồn Bắc Giang : http://baobacgiang.vn/cuu-chien-binh-nguyen-van-quyen-lan-toa-yeu-thuong-qua-thien-nguyen-postid414396.bbg