Cựu phó chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đọc thơ về mẹ, xin sớm được trở về

Cựu phó chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đọc thơ về mẹ, xin sớm được trở về
4 giờ trướcBài gốc
Cuối giờ chiều ngày 28-6, HĐXX vụ án đưa nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ở Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã nghe 41 bị cáo nói lời sau cùng.
Chủ tọa phiên tòa công bố sẽ tiếp tục làm việc vào 9h sáng ngày 4-7 tới.
Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (áo xanh) tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy
Trong lời nói sau cùng, cựu Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa nói vừa khóc, nhiều lần bà Lan khóc nghẹn nói không nên lời.
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc cho biết bản thân nhận thức rõ vi phạm pháp luật, những tội lỗi, hậu quả và trách nhiệm của bản thân trước pháp luật. Từ đó, bà Lan vận động gia đình nộp lại toàn số tiền đã nhận để “vơi bớt nỗi lòng ân hận dày vò”.
Những tội lỗi bị cáo gây ra ảnh hưởng đến uy tín Đảng, Nhà nước, cơ quan nơi bị cáo công tác và gia đình, làm mất đi niềm tin của tất cả. Bà Lan nói lời xin lỗi Tổng Bí thư, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và “xin được sự tha thứ”.
Cựu Bí thư trình bày hoàn cảnh riêng trong nước mắt, bản thân mồ côi bố từ năm 6 tuổi, khi em út mới 7 tháng, mẹ bị cáo tần tảo nuôi 4 chị em ăn học, từ ngày bị bắt chưa gặp mẹ lần nào. Con bị cáo khuyết tật mắt bẩm sinh, bị cáo rất đau khổ.
“Bị cáo càng thấm thía hơn về tình mẫu tử, sự vô thường, bị cáo tha thiết xin HĐXX, VKS, các cơ quan liên quan cho bị cáo giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về, có điều kiện chăm sóc mẹ già, con nhỏ”- bà Lan nói.
Ngoài ra, bà Lan còn xin giảm nhẹ cho bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, bởi đây một doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động từ thiện, xã hội… ở địa phương.
Cuối cùng, “từ trái tim yêu thương”, cựu bí thư xin lỗi người dân Vĩnh Phúc, mong mọi sự tốt đẹp cho người dân, mong có được sự tha thứ, cảm thông chia sẻ của tất cả, để "những tháng năm tù đày bớt dày vò, thị phi và đau khổ”.
Trong vụ án, bà Lan bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền 25 tỉ đồng và 1 triệu USD từ bị cáo Nguyễn Văn Hậu và bị VKS đề nghị mức án 14-15 năm tù.
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy
Cùng tội danh, bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc bị đề nghị mức án 9-10 năm tù. Nói lời sau cùng, ông Thành nhìn nhận đây là sai lầm quá lớn, tước đi toàn bộ danh dự, sự nghiệp và cả tự do.
Bị cáo này cho rằng gần 500 ngày bị tạm giam với những đêm mất ngủ, đã là hình phạt thấm thía. Qua phiên tòa, bị cáo nhận thức nhiều điều mà trước đây với cương vị rất cao bị cáo chưa từng nghĩ đến.
Ông Thành nói lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, xin lỗi toàn thể nhân dân Vĩnh Phúc, bởi bị cáo được tin tưởng, kỳ vọng nhưng đã đánh mất niềm tin.
Cho rằng tỉnh Vĩnh Phúc phát triển như hôm nay có sự đóng góp rất lớn của nhiều doanh nghiệp, doanh nhân và tự hào về Tập đoàn Phúc Sơn, cựu chủ tịch khẳng định "cái tâm" của bị cáo Nguyễn Văn Hậu cũng như Tập đoàn Phúc Sơn, không tiếc tiền xóa hàng ngàn ngôi nhà tranh tre nứa lá, giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh.
Ông Thành còn nói thêm về thủ trưởng cũ, bà Hoàng Thị Thúy Lan, là người phụ nữ có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, kiên định trong hoàn cảnh khó khăn, hai bên bố mẹ già, con bị tật nguyền. Bà Lan đã “vượt qua tất cả, lãnh đạo, chỉ bảo chúng tôi để có được ngày hôm nay”.
Do đó, ông Thành xin HĐXX xem xét cho bản thân, cho các bị cáo là thủ trưởng cũ, nhân viên cũ, xem xét cho bị cáo Hậu và nhân viên tập đoàn Phúc Sơn được hưởng bản án tốt nhất, nhanh chóng trở về với gia đình.
Bị cáo Lê Viết Chữ, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, nói rằng lần đầu tiên được chứng kiến phiên tòa rất phức tạp, căng thẳng, nhiều tình tiết nhưng diễn ra êm đẹp, văn minh, dân chủ, mọi người đều được nói lên ý kiến của mình và đây là “niềm vui nho nhỏ” của bị cáo dù rằng bị xét xử thì không có gì vui.
Ông Chữ nhận thức sâu sắc sai phạm, vô cùng ăn năn hối cải, nhiều đêm trăn trở và thấy rằng những việc làm của mình là sai sót quá lớn, là sự mất mát không gì bù đắp được.
Bản thân bị cáo đã vượt qua bằng cách phối hợp điều tra, khắc phục hậu quả thiệt hại vụ án và mong muốn HĐXX áp dụng chính sách khoan hồng nhiều nhất cho bản thân, cho bị cáo Hậu và các bị cáo ở Quảng Ngãi…
Ông Chữ kể về người mẹ 91 tuổi là vợ liệt sĩ, là thương binh đã hết lòng hết sức nuôi dạy bị cáo từ khi còn bé. Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đọc câu thơ “mẹ tôi như nhánh mạ gầy, hóa thân thành bát cơm đầy nuôi tôi” và trình bày bà hiện giờ đang rất yếu. Bị cáo xin được khoan hồng để sớm được trở về chăm sóc mẹ già.
BÙI TRANG
Nguồn PLO : https://plo.vn/video/cuu-pho-chu-tich-tinh-quang-ngai-doc-tho-ve-me-xin-som-duoc-tro-ve-post857743.html