Theo thông tin từ Cục Công viên Quốc gia Mỹ, các nhà sinh học theo dõi quần thể sư tử núi trong khu bảo tồn giải trí quốc gia Santa Monica Mountains đã nhiều lần kiểm tra khu vực nơi phát hiện cá thể non. Tuy nhiên, họ không tìm thấy dấu vết của sư tử mẹ.
Các chuyên gia cho rằng con mẹ có thể đã chuyển sang một hang khác và bỏ lại con non. Trong thời gian bị bỏ rơi, sức khỏe của con vật ngày càng suy yếu, cơ thể gầy gò và sụt cân rõ rệt. Sau khi tham vấn với Cục Cá và Động vật hoang dã California, nhóm nhà sinh học đã quyết định giải cứu cá thể này và chuyển tới vườn thú Oakland để chăm sóc. Con sư tử non được đưa đến vườn thú vào cuối tháng 3 và được đặt tên là Crimson.
Ông Nik Dehejia, Giám đốc điều hành vườn thú Oakland, chia sẻ khi mới được tiếp nhận, Crimson trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng và thậm chí không thể đứng vững. Cơ thể của nó rất nhỏ, chỉ vừa gọn trong hai bàn tay. Tại vườn thú, Crimson đang được điều trị trong khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện thú y. Các bác sĩ thú y cho cá thể này uống sữa bằng bình ba giờ một lần nhằm bổ sung dinh dưỡng và phục hồi sức khỏe.
Theo ông Dehejia, việc sư tử núi bỏ rơi con non là hiện tượng hiếm gặp và nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được xác định. Một giả thuyết cho rằng cá thể này bị dị tật khiến sư tử mẹ nhận thấy con non khó có khả năng sống sót. Crimson là cá thể sư tử núi thứ 33 được Oakland Zoo cứu hộ. Hiện vườn thú cũng đang chăm sóc một cá thể sư tử núi khác khoảng 3 tháng tuổi có tên Clover.
Dù vậy, ban quản lý vườn thú cho biết họ luôn ưu tiên để động vật hoang dã được sống trong môi trường tự nhiên. Sư tử non cần mẹ để được nuôi dưỡng và học các kỹ năng sinh tồn. Ngoài việc bị bỏ rơi, các yếu tố như môi trường sống, đô thị hóa cũng khiến ngày càng nhiều cá thể gặp nguy hiểm và phải đưa đến cứu hộ.
Trong thời gian tới, vườn thú sẽ tiếp tục tập trung chăm sóc để Crimson hồi phục sức khỏe và dần cai sữa. Do có độ tuổi khá gần nhau, Crimson và Clover có thể trở thành bạn đồng hành.
(Theo The Guardian)
Chu Chu