Cựu Thanh niên xung phong 'trẻ xung phong, già mẫu mực'

Cựu Thanh niên xung phong 'trẻ xung phong, già mẫu mực'
7 giờ trướcBài gốc
Từng tham gia lực lượng thanh niên xung phong cống hiến hết mình vì nền độc lập, tự do của dân tộc, trở về với cuộc sống đời thường, ông Nguyễn Văn Phê - Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc vẫn tích cực tham gia công tác xã hội, cùng đồng đội phát triển phong trào Hội, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp.
Sinh năm 1946, năm 19 tuổi, với sức trẻ, khát vọng cống hiến cho đất nước, ông Phê hăng hái xung phong lên đường nhập ngũ. Ông được điều động tham gia lực lượng TNXP thuộc C27, Cục Công trình 2 thuộc Bộ Giao thông Vận tải, đóng quân tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Tại đây, ông cùng Đại đội phụ trách mở tuyến đường 20- tuyến đường huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước.
Ông Phê kể lại: “Lực lượng TNXP khi ấy có nhiệm vụ chính là vận chuyển quân lương, mở đường, lắp cầu, làm phà… đảm bảo mạch máu giao thông, tiếp lửa cho mặt trận. Chúng tôi đã phải chịu đói khát, hái rau rừng, ăn cháo cầm hơi vượt qua muôn vàn khó khăn để gùi hàng lên những dốc núi hiểm trở hay đầm mình dưới mưa lũ, đạn bom để làm cọc tiêu dẫn đường cho xe qua. Hơn nữa, nhiều TNXP còn xung phong vào mâm pháo thay thế cho pháo thủ bị thương, cùng đồng đội chiến đấu bảo vệ trận địa, cầu đường”.
Trải qua những gian khổ phục vụ chiến trường, ông Phê được đồng đội yêu quý, cấp trên tin tưởng. Năm 1971, ông từ thanh niên xung phong chuyển sang quân đội nhận nhiệm vụ mới. Tại đây, ông được cử đi học tại trường Quân chính trong 9 tháng, sau đó về làm công tác tham mưu tại đơn vị E36B, Sư 308B, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Nhiều năm phục vụ trong quân ngũ, năm 1978, ông tiếp tục tham gia chiến dịch bảo vệ biên giới phía Bắc. Sau khi kết thúc chiến dịch, năm 1980, ông Phê xuất ngũ trở về quê hương.
Tại quê nhà, ông Phê tích cực tham gia công tác xã hội và đảm nhiệm nhiều vai trò như Trưởng Ban quản lý ruộng đất xã, Kế toán trưởng Hợp tác xã, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Trung Nguyên từ năm 2008 đến nay.
Gắn bó nghiệp nhà binh, với đôi chân không mỏi và tinh thần chiến sĩ TNXP kiên cường, ở tuổi xế chiều nhưng ông Phê luôn nhiệt huyết với công tác hội.
Ông tâm niệm: “Hơn ai hết, tôi luôn thấu hiểu phần lớn những cựu TNXP trở về địa phương sau những năm tháng chiến đấu tuổi đã cao, lại thêm những di chứng do chiến tranh để lại nên thường đau bệnh, kinh tế gia đình gặp không ít khó khăn. Do đó, tôi luôn đau đáu nghĩ về đồng đội, nỗ lực hết mình hỗ trợ hội viên với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Từ những trăn trở đó, ông cùng Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP xã nỗ lực tham gia giải quyết chế độ, chính sách cho hội viên; vận động kinh phí, hỗ trợ xây nhà ở cho hội viên, gia đình chính sách khó khăn; vận động gây quỹ Nghĩa tình đồng đội đạt bình quân 1,8 triệu đồng/hội viên để thăm hỏi, tặng quà các cựu TNXP lúc ốm đau, dịp lễ, Tết và sử dụng nguồn quỹ cho hội viên vay vốn với lãi suất thấp phát triển kinh tế. Nhờ quan tâm đến đời sống hội viên, ông Phê cùng các cán bộ, hội viên đã xây dựng tổ chức hội luôn vững mạnh, đoàn kết, thực sự trở thành ngôi nhà chung của cựu TNXP.
Trong vai trò cán bộ hội, ông Phê luôn tiên phong, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của hội và địa phương, làm gương cho các cựu TNXP trên địa bàn noi theo. Điển hình như trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, khi xã phát động phong trào hiến đất làm đường, ông gương mẫu hiến 60 m2 đất ruộng để mở đường giao thông nội đồng, phục vụ công tác tưới tiêu, sản xuất của bà con.
Theo gương ông, nhiều cựu TNXP khác cũng tình nguyện hiến hàng trăm m2 đất để mở rộng đường giao thông trục thôn, đường nội đồng và mở rộng diện tích nhà văn hóa. Bên cạnh đó, các Cựu TNXP xã còn đóng góp tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ, các quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo…
Được biết, vợ ông Phê là bà Dương Thị Ngọ cũng từng tham gia lực lượng thanh niên xung phong và là cán bộ hội phụ nữ nên rất thấu hiểu và cùng chồng ủng hộ phong trào của địa phương. Hai ông bà có 3 người con, ai cũng được học hành và có việc làm ổn định. Gia đình êm ấm, con cái thành đạt cũng giúp ông Phê yên tâm và có điều kiện để làm tốt hơn vai trò Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã.
Những tấm huy chương cao quý mà ông Nguyễn Văn Phê được Nhà nước trao tặng là niềm tự hào để vợ chồng ông kể chuyện, giáo dục con cháu.
Với tinh thần “trẻ xung phong, già mẫu mực”, trong nhiều năm công tác, ông Nguyễn Văn Phê đã được tặng thưởng nhiều huy chương cao quý cùng Bằng khen và Giấy khen của các cấp, ngành trao tặng. Đó là những minh chứng thể hiện khát vọng cống hiến, những phẩm chất đáng quý mà người cựu TNXP thủa nào đã phát huy, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.
Bài, ảnh: Thảo My
Nguồn Vĩnh Phúc : https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/articletype/articleview/articleid/127516//cuu-thanh-nien-xung-phong-%E2%80%9Ctre-xung-phong-gia-mau-muc%E2%80%9D