"Tuyệt vời” - Honnold chia sẻ khi lên đến đỉnh tháp của tòa nhà cao nhất Đài Loan sau 91 phút leo "tự do", được tổ chức và phát sóng trực tiếp bởi nền tảng phát phim trực tuyến Netflix.
"Thật là một cách tuyệt vời để ngắm nhìn Đài Bắc” - anh nói với các phóng viên sau nhiệm vụ của mình, trước đó đã bị hoãn lại một ngày do thời tiết xấu.
Tòa nhà Taipei 101 cao 508 mét nổi bật trên đường chân trời của thành phố Đài Bắc (đảo Đài Loan) và là một điểm thu hút khách du lịch chính. Nó từng là tòa nhà cao nhất thế giới từ năm 2004 đến năm 2010, trước khi danh hiệu này thuộc về tòa nhà Burj Khalifa ở Dubai.
Hành trình leo của Alex Honnold gây ra những cảm xúc “thót tim” cho những người quan sát vì không có thiết bị an toàn, diễn ra với sự hỗ trợ và cho phép hoàn toàn của ban điều hành tòa nhà Taipei 101 và chính quyền thành phố Đài Bắc.
Honnold cho biết anh từng nghĩ đến việc leo lên tòa nhà mà không xin phép.
Alex Honnold trên đỉnh tòa nhà Taipei-101 sau khi chinh phục mục tiêu thành công mà không cần dùng đến thiết bị an toàn - Ảnh: Reuters
Honnold dừng lại chụp ảnh trên hành trình leo lên đỉnh tòa tháp - Ảnh: Reuters
"Nhưng rồi vì tôn trọng tòa nhà và tất cả những người trong nhóm đã cho phép tôi tiếp cận để chiêm ngưỡng nó, tôi nghĩ, rõ ràng là tôi sẽ không xâm phạm quyền riêng tư, tôi sẽ tôn trọng mọi người và xem liệu mọi việc có suôn sẻ hay không" – Honnold chia sẻ.
Nhà sản xuất điều hành James Smith cho biết rất hiếm khi một tòa nhà tin tưởng một người leo núi và cho phép một sự kiện như vậy diễn ra.
Đây không phải là lần đầu tiên tòa nhà Taipei 101 được chinh phục.
Năm 2004, nhà leo núi người Pháp Alain Robert, được mệnh danh là "Người Nhện" vì những lần leo không dùng dây thừng lên một số tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới, đã leo lên tòa nhà này, mặc dù ông đã sử dụng dây an toàn trong thời gian bốn giờ.
Hành trình leo lên đỉnh của Honnold gây "thót tim" cho những người chứng kiến - Ảnh: Reuters
Những người quan sát chứng kiến hành trình leo lên đỉnh tòa nhà Taipei -101 của Honnold từ xa - Ảnh: Reuters
Anh Duy