Đã có phép màu với Nguyễn Xuân Son

Đã có phép màu với Nguyễn Xuân Son
2 ngày trướcBài gốc
Tháng 6 mở ra với một tin vui làm ấm lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam: Nguyễn Xuân Son – tiền đạo số 1 của CLB Nam Định và tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập, nhẹ nhàng chạm bóng sau hơn hai tháng chống chọi với chấn thương đầu gối.
Một khung hình đơn giản. Một động tác đỡ bóng. Nhưng với người hâm mộ Nam Định, đó là một phép màu.
Nguyễn Xuân Son đã tạo ra cơn sốt với người hâm mộ về tình trạng chấn thương. Ảnh: CLB Nam Định
Trên trang cá nhân, Nguyễn Xuân Son viết ngắn gọn: “Cảm ơn mọi người đã gửi những thông điệp động viên”. Không cầu kỳ, không phô trương, nhưng từng chữ như chứa đựng cả hành trình lặng thầm mà bền bỉ để giành giật từng bước hồi phục.
Bức ảnh Xuân Son trở lại sân tập lập tức tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Hàng trăm lời nhắn được gửi đến chỉ trong vài giờ: “King Son sắp quay trở lại”. “Hãy trở lại mạnh mẽ hơn xưa nha em trai”. “Chúc mừng Son. Mau bình phục và lấy lại phong độ nhé!”.
Tình cảm ấy không phải lời xã giao. Đó là sự ngóng đợi của hàng ngàn trái tim đã đi qua một mùa Xuân Son rực rỡ, và giờ chỉ mong ngày anh trở lại.
Theo nhận xét với Saostar từ một bác sĩ thể thao uy tín – người từng điều trị cho nhiều cầu thủ chuyên nghiệp, Nguyễn Xuân Son đang hồi phục nhanh hơn kỳ vọng. Nếu không có biến chứng, anh có thể trở lại thi đấu vào tháng 10 năm nay.
Nguyễn Xuân Son đã tập với bóng. Ảnh: CLB Nam Định
Dù vậy, bác sĩ này cũng nhấn mạnh việc Nguyễn Xuân Son có thể thi đấu với thể trạng tốt nhất hay không còn tùy thuộc vào cường độ phục hồi, tâm lý thi đấu và phản ứng của cơ thể trong giai đoạn vận động với bóng tốc độ cao. Tức là còn đó những thử thách, nhưng cánh cửa đã mở ra.
Trong kịch bản lý tưởng nhất, Xuân Son có thể góp mặt ở giai đoạn cuối lượt đi V.League 2025/2026 và hoàn toàn sung mãn để trở lại đội tuyển Việt Nam trong các đợt tập trung tháng 10 hoặc tháng 11.
Đó cũng là thời điểm mà đội tuyển Việt Nam có các trận gặp Nepal (tháng 10) và Lào (tháng 11) tại vòng loại Asian Cup 2027 – những cơ hội để HLV Kim Sang Sik đưa Son trở lại đội hình Garuda đỏ sau chấn thương.
Nguyễn Xuân Son có tên đầy đủ là Rafaelson Bezerra Fernandes. Chàng trai sinh năm 1997 đến từ thành phố Pirapemas (Brazil). Anh từng nuôi giấc mơ đổi đời bằng bóng đá trong vùng đất nơi nghèo khó là bạn đồng hành với tuổi thơ.
Sau 5 năm miệt mài tìm chỗ đứng ở Brazil, Rafaelson đến Việt Nam, bắt đầu hành trình đầy gian nan nhưng không kém phần kỳ diệu tại V.League. Từ Đà Nẵng, Bình Định, rồi Nam Định, mỗi nơi đi qua đều ghi dấu nỗ lực không mệt mỏi. Nhưng chính tại Nam Định, anh tìm được mái nhà thật sự. Và cũng tại đây, cái tên Nguyễn Xuân Son được khai sinh như một biểu tượng của sự hòa nhập, tận hiến và khát vọng được cống hiến cho bóng đá Việt Nam.
Giờ đây, người hâm mộ không chờ một siêu nhân. Họ chỉ chờ một Nguyễn Xuân Son trở lại, đủ khỏe, đủ bản lĩnh để lại một lần nữa cháy hết mình với trái bóng tròn.
Bá Hổ
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-sport/da-co-phep-mau-voi-nguyen-xuan-son-202506021517523762.html