Đã đến lúc HLV Park Hang Seo dừng lại

Đã đến lúc HLV Park Hang Seo dừng lại
5 giờ trướcBài gốc
Ngày 11/10/2017, HLV Park Hang Seo chính thức đặt chân đến Việt Nam sau khi được bầu Đức trả lương trong hai năm. Hành trình này mở ra một chương rực rỡ kéo dài suốt 5 năm. Và đến nay, khi đã tròn 8 năm kể từ ngày ấy, câu chuyện về ông Park vẫn khiến người hâm mộ không khỏi bồi hồi.
Từ một bản hợp đồng từng bị nghi ngờ, HLV Park Hang Seo đã viết nên câu chuyện cổ tích cho bóng đá Việt Nam, hành trình từ “kẻ yếu thế” trở thành “người chinh phục”. Dưới bàn tay của ông, Việt Nam lần đầu giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018, bán kết ASIAD 18, tứ kết Asian Cup 2019, vô địch AFF Cup 2018 cùng hai tấm HCV SEA Games liên tiếp. HLV Park Hang Seo là HLV đầu tiên của một đội bóng Đông Nam Á giành chiến thắng ở vòng loại cuối cùng World Cup.
Tháng 10 luôn là một mốc đặc biệt với bóng đá Việt Nam, bởi đó là thời điểm gắn liền với hành trình lịch sử mang tên HLV Park Hang Seo.
Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo từng nói rằng muốn dẫn dắt thêm một đội bóng nữa trước khi giải nghệ. Tuy nhiên, ở tuổi 68, HLV Park Hang Seo vẫn chưa trở lại cabin huấn luyện. Hiện tại, ông đảm nhiệm vai trò cố vấn cấp cao cho một CLB hạng Nhất, đồng thời gắn bó với Học viện Bóng đá Quốc tế Park Hang Seo tại Hà Nội. Gần nhất, HLV Park Hang Seo còn được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA), một vị trí danh giá, thể hiện rõ uy tín và tầm ảnh hưởng của ông trong làng bóng châu Á.
Thực tế, sau những đỉnh cao cùng Việt Nam, ông Park không cần phải chứng minh thêm điều gì nữa. Trong bóng đá, chuyện dừng lại đúng lúc cũng là một nghệ thuật. Ở thời điểm này, đó có lẽ là lựa chọn hợp lý nhất cho HLV Park Hang Seo. Bởi ông Park tiếp tục cầm quân, chưa chắc sẽ có thêm danh hiệu hay vinh quang ngược lại có thể phải đối diện với rủi ro về danh tiếng.
Mới đây, trường hợp của HLV Shin Tae Yong là ví dụ điển hình. Sau khi tuyển Indonesia vào đầu năm nay, ông Shin trở về Hàn Quốc dẫn dắt CLB Ulsan HD nhưng bị sa thải chỉ sau hai tháng. Một cái kết đầy chua chát cho nhà cầm quân từng được tung hô. Bóng đá là thế, hào quang và thử thách luôn song hành, và không ai có thể biết khi nào mình đang ở đỉnh cao cuối cùng.
HLV Park Hang Seo từng nếm trải điều đó. Sau khi cùng tuyển Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002, ông nhanh chóng “rơi xuống mặt đất” khi bị sa thải ở đội U23 chỉ vài tháng sau đó. Sự nghiệp của ông rẽ sang nhiều ngã rẽ, cho đến khi ông đến Việt Nam và viết nên trang sử mới.
HLV Park Hang Seo từng nói: “Trong tim tôi, Việt Nam là quê hương thứ hai”. Câu nói ấy không chỉ là lời chia sẻ cảm động, mà còn là minh chứng cho tình yêu và sự gắn bó đặc biệt giữa ông Park và bóng đá Việt Nam. Sau tất cả, có lẽ đã đến lúc HLV Park Hang Seo nên dừng lại, không phải vì ông đã hết khát khao, mà để lại di sản đẹp nhất với bóng đá Việt Nam.
Bá Hổ
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-sport/da-den-luc-hlv-park-hang-seo-dung-lai-202510131147342696.html