Thực tế, việc Nam Định sa sút không thể chỉ quy về một cá nhân. Từ chấn thương, phong độ đến chiến thuật, tất cả đều là nguyên nhân đan xen. Nhưng cũng phải thừa nhận, khi đội bóng liên tiếp nhận kết quả thất vọng, cái tên đầu tiên chịu sức ép luôn là HLV trưởng.
Hai chức vô địch V.League liên tiếp là di sản không thể phủ nhận của HLV Vũ Hồng Việt. Tuy nhiên, bóng đá không có chỗ cho quá khứ. Khi chuỗi trận thất bại kéo dài, người ta ít nhớ đến công lao mà chỉ nhìn vào thực tại. Sự thật là Nam Định đang đánh mất sự gắn kết, mất bản sắc, và dường như phụ thuộc quá nhiều vào ngoại binh, điều từng được xem là “vũ khí” nhưng giờ lại trở thành điểm yếu.
HLV Vũ Hồng Việt sẽ chia tay CLB Nam Định? Ảnh: CLB Nam Định
Không thể bỏ qua yếu tố nhân sự. Nguyễn Xuân Son và Văn Toàn cùng chấn thương dài hạn, khiến Nam Định gần như mất đi 2 mũi nhọn quan trọng nhất trên hàng công. Khi không còn những cầu thủ có khả năng tạo đột biến, đội bóng thành Nam trở nên dễ bắt bài. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hà Nội FC, Ninh Bình hay CAHN lại sở hữu lực lượng nội binh dày và chất lượng.
Nhưng bóng đá vốn không chỉ là câu chuyện về con người. Vấn đề còn nằm ở triết lý và mục tiêu. Từ đầu mùa, Nam Định FC thi đấu rời rạc, thiếu sự nhuần nhuyễn trong phối hợp. Họ thắng bằng khoảnh khắc cá nhân nhiều hơn là bằng tập thể. Khi gặp các đội mạnh, điểm yếu ấy lập tức bị phơi bày. Nam Định đã không thể ghi bàn trong ba trận liên tiếp gặp CA TP.HCM, Ninh Bình và Hà Nội FC.
Sự thật khó đòi hỏi Nam Định FC phải chơi hay liên tục, thống trị V.League như cách Bayern Munich làm được ở Đức. Huống chi Nam Định đã trải qua hai mùa giải đỉnh cao, rất dễ rơi vào trạng thái no nê thành tích, thiếu khát vọng ở V.League.
Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ thất vọng không nằm ở việc Nam Định thua, mà là cách họ thua, không có dấu ấn chiến thuật một cách rõ nét, thiếu đi khí chất của nhà vô địch. Khi lối chơi không còn thuyết phục, HLV Vũ Hồng Việt dĩ nhiên phải đối diện với trách nhiệm.
Câu chuyện của ông Việt không mới trong bóng đá. Mano Polking từng bị Thái Lan sa thải dù giành hai AFF Cup liên tiếp, chỉ vì không đạt kỳ vọng ở vòng loại World Cup. HLV Osmar Loss cũng phải rời Buriram United dù đang bất bại, bởi CLB muốn tiến xa hơn ở đấu trường châu lục.
Với Nam Định, sau hai mùa đỉnh cao, họ cần một bước ngoặt, không chỉ để làm mới đội hình, mà còn để tái thiết tinh thần chiến thắng. Và mọi chu kỳ đều có điểm kết thúc. Có lẽ, đã đến lúc HLV Vũ Hồng Việt dừng lại, không phải vì thất bại, mà vì điểm dừng này hợp lý cho ông và Nam Định FC - đội bóng đang cần luồng gió mới để tiến lên.
Bá Hổ