Đội Ninh Bình FC (áo đen) giành chiến thắng 2-1 trước đội Hà Nội FC. Ảnh: VPF
Chưa đạt đến sự hoàn hảo nhưng đủ sức lên ngôi cao nhất
CLB Ninh Bình làm “bá chủ” Giải hạng Nhất quốc gia mùa qua và sớm lấy vé lên V.League. Không như nhiều đội tân binh chỉ đặt mục tiêu trụ hạng, đội bóng này mạnh dạn hướng tới tốp 3 bằng việc chiêu mộ nhiều tân binh, cùng với đó là sự xuất hiện của huấn luyện (HLV) người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo. Quan trọng hơn, Ninh Bình giữ chân những ngôi sao như Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm…
Đội bóng tân binh này có cú đề pa rất ngọt với 4 trận thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Đông Á Thanh Hóa, SHB.Đà Nẵng và Nam Định. Sau đó, đoàn quân của HLV Albadalejo trải qua 2 trận hòa với Hải Phòng và Thể Công - Viettel (TC-V) nhưng đã quay lại con đường chiến thắng khi vượt qua Hà Nội FC ở vòng đấu mới nhất. Với những kết quả đó, Ninh Binh chiếm ngôi đầu bảng với 17 điểm.
Kém Ninh Bình một chút là TC-V, đội có thành tích bất bại kể đầu mùa giải V.League 2025-2026. Họ gặt hái 4 chiến thắng, 3 trận hòa và hiện chỉ kém vị trí dẫn đầu 2 điểm. Không “vướng bận” cúp châu Á, đội bóng đang có hàng thủ chắc chắn nhất giải (4 bàn thua), cùng sự lèo lái của HLV có nhiều kinh nghiệm ở các giải bóng đá Việt Nam Velizar Popov, hứa hẹn sẽ tạo nên màn cạnh tranh quyết liệt với
Ninh Bình.
CAHN cũng là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch mùa này. Thầy trò HLV Mano Polking đang có thành tích bất bại cùng vị trí thứ 3 với 14 điểm. Họ sẽ soán ngôi nhì bảng của TC-V nếu thắng HAGL trong trận đấu bù. Một chút bất lợi của CAHN là họ phải căng sức trên 4 đấu trường: V.League, Cúp Quốc gia, Giải vô địch các CLB Đông Nam Á (ĐNA) và AFC Champions League Two nên tập thể này cần phải cố gắng thật nhiều mới mong tái lập thành tích vô địch như mùa giải 2023.
Cùng có 14 điểm như Nguyễn Quang Hải và đồng đội là đội bóng Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đã thi đấu đủ 7 trận. Đây là tập thể mạnh với đầu tàu là tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tiến Linh cùng dàn ngoại binh đắt giá. Tuy nhiên, khả năng ghi bàn của Công an Thành phố Hồ Chí Minh chưa như mong đợi của cựu tiền đạo Huỳnh Đức. Con số 9 bàn thắng qua 7 trận là kém nhất trong số 5 đội đang dẫn đầu qua hơn 1/4 chặng đường của giải.
Dù ở tình thế khác nhau song 4 đội bóng vừa nêu đã tách tốp, tạo khoảng cách an toàn so với nhóm bám đuổi, bao gồm cả CLB Hải Phòng - đội đang có 11 điểm nhưng không được đánh giá cao trong cuộc đua vô địch.
Những “cựu vương” cần phải nỗ lực hết mình
Ở nhóm sau bảng xếp hạng có rất nhiều tên tuổi từng vô địch V.League như Hà Nội FC, Nam Định, Becamex Thành phố Hồ Chí Minh, SHB.Đà Nẵng, SLNA, HAGL. Trong số này, đội bóng thủ đô đã cố gắng xoay xở nhưng vẫn chưa cải thiện thành tích. Từ đầu giải tới giờ, Hà Nội FC đặt dưới sự lèo lái của 3 HLV, trong đó tân “thuyền trưởng” Harry Kewell đã thổi luồng gió mới vào lối chơi của đội này song ngay trận ra mắt, ông chuốc lấy thất bại khi chạm trán Ninh Bình. Vì vậy, Hà Nội FC cần thêm thời gian để định hình phong cách thi đấu của chiến lược gia người Australia mới mong gia nhập tốp có huy chương.
Becamex Thành phố Hồ Chí Minh cũng có sự xáo trộn ở ghế HLV khi ông Đặng Trần Chỉnh thay thế Nguyễn Anh Đức và đội này tạm vượt qua khủng hoảng bằng chiến thắng trước Nam Định ở vòng đấu mới nhất.
Về phía đội bóng thành Nam, mùa này họ đầu tư rất mạnh để chiêu mộ nhiều ngoại binh nhằm hướng tới cú hat-trick vô địch V.League và “chinh chiến” ở các giải quốc tế. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt khởi đầu khá ổn ở AFC Champions League Two và Giải vô địch các CLB (ĐNA). Tuy nhiên, ở giải quốc nội là câu chuyện khác khi họ để thua tới 4 trận trong 7 vòng đấu đầu tiên, để rồi giờ đây kém Ninh Bình tới 10 điểm.
Trong khi đó, với SHB.Đà Nẵng, SLNA hay HAGL, họ nào dám mơ trở lại “ngai vàng” V.League khi đang rơi vào cuộc chiến
trụ hạng.
Bảo Trâm