Tương lai của Ruben Amorim tại Manchester United đang đứng trước dấu hỏi lớn, trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng giữa HLV người Bồ Đào Nha và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox được xem là một trong những yếu tố then chốt khiến tình hình nội bộ CLB trở nên khó lường.
Amorim từng tin rằng Man United sẵn sàng ủng hộ ông trên thị trường chuyển nhượng tháng 1 nếu xuất hiện một bản hợp đồng lớn phù hợp. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, lập trường này đã thay đổi, khiến nhà cầm quân 40 tuổi tỏ ra không hài lòng. Được biết, Amorim đã được thông báo về sự thay đổi này thông qua Jason Wilcox - người làm việc dưới quyền Giám đốc điều hành Omar Berrada.
Tương lai của Ruben Amorim tại Manchester United lung lay vì căng thẳng chuyển nhượng với Jason Wilcox. Ảnh: Reuters
Amorim tiếp quản Man United vào tháng 11/2024. Trước đó, Sir Jim Ratcliffe - người phụ trách định hướng chiến lược bóng đá của CLB từng tuyên bố Amorim cần được trao ít nhất ba năm để chứng minh năng lực. Tuy nhiên, hiện đã xuất hiện những nghi ngại trong nội bộ thượng tầng về HLV người Bồ Đào Nha.
Những lo ngại này thực tế đã tồn tại trước cả màn “bùng nổ” công khai của Amorim sau trận hòa 1-1 với Leeds hôm Chủ nhật, khi ông khẳng định mình là “HLV trưởng theo nghĩa quản lý toàn diện”, chứ không đơn thuần là một “HLV trưởng”, đồng thời úp mở khả năng sẽ rời đi khi hợp đồng còn 18 tháng kết thúc.
Các nghi ngờ càng được củng cố khi tờ Guardian đưa tin hồi giữa tháng 12 rằng ban lãnh đạo Man United không muốn bán Kobbie Mainoo - cầu thủ đang không được trọng dụng dưới thời Amorim. Tiền vệ 20 tuổi hiện đang chấn thương và chưa có lần đá chính nào tại Premier League mùa này, nhưng lãnh đạo CLB tin rằng Mainoo vẫn đủ khả năng thuyết phục Amorim hoặc một HLV tương lai để giành vị trí chính thức.
Trong buổi họp báo hôm thứ Sáu, Amorim từ chối làm rõ những phát biểu gây chú ý trước đó vào đêm Giáng sinh, khi ông nói: “Tôi có cảm giác rằng nếu muốn vận hành hoàn hảo sơ đồ 3-4-3, chúng tôi cần rất nhiều tiền và rất nhiều thời gian. Và tôi bắt đầu hiểu rằng điều đó sẽ không xảy ra”.
Khi được hỏi liệu nguyên nhân có phải do ngân sách bị cắt giảm hay do Wilcox trực tiếp trao đổi, Amorim chỉ đáp ngắn gọn: “Tôi không muốn nói về chuyện đó… Các bạn rất thông minh”.
Nội bộ Man United đánh giá Amorim là người khá nóng tính, khiến tương lai của ông càng trở nên khó đoán. Dù Amorim khẳng định sau trận Leeds rằng ông sẽ không từ chức, nhưng việc ông có tiếp tục tại vị hay không vẫn chưa được quyết định. Đáng chú ý, Jason Wilcox được cho là đang nhận được sự ủng hộ lớn hơn từ CEO Omar Berrada.
Căng thẳng tiếp tục bị đẩy lên cao trong buổi họp báo đầy cảm xúc tại Elland Road, nơi Amorim công khai yêu cầu bộ phận tuyển trạch và giám đốc thể thao “hãy làm đúng công việc của mình”.
Amorim sắp rời Man United? Ảnh: Manchester United
“Tôi nhận thấy rằng các bạn chỉ nhận được thông tin có chọn lọc”, Amorim nói sau khi bàn thắng của Matheus Cunha giúp Man United gỡ hòa bàn mở tỷ số của Brenden Aaronson. “Tôi đến đây để làm HLV trưởng Manchester United không phải chỉ là người huấn luyện. Điều đó rất rõ ràng. Tôi biết tôi không phải Tuchel, Mourinho hay Conte, nhưng tôi là HLV trưởng”.
“Mọi chuyện sẽ như thế này trong 18 tháng nữa, hoặc cho đến khi ban lãnh đạo quyết định thay đổi. Tôi sẽ không bỏ việc. Tôi sẽ làm công việc của mình cho đến khi có người khác đến thay thế”.
Khi được hỏi về chính sách chuyển nhượng, HLV Amorim nói thêm: “Mỗi bộ phận - tuyển trạch, giám đốc thể thao đều phải làm tốt công việc của mình. Tôi sẽ làm phần việc của tôi trong 18 tháng, rồi chúng ta sẽ tiếp tục”.
Ông cũng nhấn mạnh: “Nếu ai đó không chịu được những Gary Neville và các chỉ trích từ mọi phía, thì CLB này cần phải thay đổi”, trước khi bất ngờ kết thúc buổi họp báo.
Trên thực tế, chức danh chính thức của Amorim tại Man United là HLV trưởng. Ngoài ra, cũng có thông tin cho rằng Giám đốc tuyển trạch Christopher Vivell đã đặt dấu hỏi về hệ thống chiến thuật mà Amorim đang áp dụng.
Bá Hổ