Tối 20/2, tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, phòng nghiệp vụ của cơ quan này đã hoàn tất hồ sơ, ra quyết định phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với cô gái tên là H.K.L. (21 tuổi, trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) về hành vi tạo dựng các tình tiết không có thật về việc mình bị đánh thuốc mê, đăng tải trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Quyết định xử phạt hành chính căn cứ Điểm d, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ).
Công an làm việc với H.K.L. Ảnh: Công an Đà Nẵng.
Trước đó, vào rạng sáng 17/2, Trung tâm Thông tin chỉ huy (Công an TP Đà Nẵng) phát hiện tài khoản facebook (chủ tài khoản là H.K.L. (21 tuổi, trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đăng tải nội dung có tựa đề “GÓC CẢNH BÁO” mô tả các tình tiết về việc mình bị một thanh niên lạ mặt đánh thuốc mê trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà. Nội dung đính kèm hình ảnh đang được sơ cứu tại cơ sở y tế trên facebook của H.K.L. thu hút hơn 11.000 lượt like, 10.000 lượt bình luận và 28.000 lượt chia sẻ.
Thông tin bịa đặt trên facebook của cô gái tên là H.K.L. Ảnh: Công an Đà Nẵng.
Phòng nghiệp vụ Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an phường An Hải Nam, quận Sơn Trà nhanh chóng xác minh, làm rõ nội dung và hình ảnh đăng tải nêu trên là không đúng sự thật. Tại cơ quan Công an, cô gái tên H.K.L. đã thừa nhận tạo dựng tình tiết sai sự thật về việc mình bị đánh thuốc mê. Cô gái sau đó đã đăng tải nội dung đính chính.
"Đính chính" của H.K.L. trên facebook. Ảnh: Công an Đà Nẵng.
Theo tường trình của anh thanh niên tên L.T.K. (19 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ngãi đang là nhân viên một quán nhậu trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Đà Nẵng) - người bị H.K.L. dựng chuyện đã đánh thuốc mê: khoảng 22h ngày 16/2, sau khi xong việc ở quán nhậu anh này bắt xe grab đến cầu Rồng uống nước.
Đến khoảng 23h30 cùng ngày khi đi bộ trên đường Võ Văn Kiệt, L.T.K. gặp cô gái đi xe SH màu đen (không rõ BKS) và có nhờ cô gái chở giúp về lại quán nhậu. Bị từ chối do không có mũ bảo hiểm, K. nhờ cô gái sử dụng điện thoại đặt giúp xe grab nhưng cô gái đã nhanh chóng phóng xe đi. L.T.K. chỉ biết mình bị cô gái dựng chuyện đánh thuốc mê khi được Công an mời đến làm việc.
Thanh Tùng