Nhiều năm qua, tuyến đường 13 nối quốc lộ 1A đi huyện Nga Sơn qua địa bàn thôn Đông Ninh, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) được nâng cấp và mở rộng, nhà cửa của nhiều hộ dân lùi sâu vào sát chân núi đá. Đường mới khang trang rộng rãi hơn nên nhà dân phải lùi sâu vào sát chân núi, gây nguy cơ những tảng đá lớn từ trên núi có thể đổ ập xuống bất ngờ.
Người dân thôn Đông Ninh xây dựng nhà ngay sát chân núi, nguy cơ sạt lở rất cao.
Nguy cơ đá lở không chỉ đe dọa tính mạng của 5 hộ dân với trên 20 nhân khẩu trong thôn Đông Ninh mà còn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng khác. Những tảng đá khổng lồ rơi xuống có thể gây thương vong, phá hủy nhà cửa, công trình xây dựng, làm gián đoạn giao thông và gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho cả người dân và cộng đồng. Thêm vào đó, sống trong nỗi lo sợ thường trực còn bào mòn sức khỏe tinh thần của người dân nơi đây.
Khoảng cách từ khu vực núi xuống tường nhà, công trình phụ rất gần.
Ông Lê Văn Thắng, thôn Đông Ninh đang mang trong mình căn bệnh ung thư máu suốt 18 năm và cố gắng lắm mới xây dựng lại được căn nhà nhưng nguy cơ sạt lở đá ngay phía sau luôn ám ảnh gia đình 6 nhân khẩu, đặc biệt là hai cháu nhỏ.
"Ai cũng sợ, nhưng không có điều kiện chuyển đi nơi khác nên đành phó mặc cho trời đất. Cứ mưa to gió lớn là cả nhà không dám ngủ, nghe động là lao ra đường ngay", ông Thắng chia sẻ.
Chị Tấn chỉ khu vực đất, đá sạt lở ngay phía sau nhà.
Gia đình ông Thắng phải trồng thêm cây to và kê tôn phía sau nhà như một biện pháp "báo động" bất đắc dĩ khi đá lăn xuống.
"Mấy ngày mưa vừa rồi, nhiều hòn đá lớn lăn xuống sát nhà làm mọi người hoảng sợ", ông Thắng lo lắng nói.
Cùng chung nỗi lo, gia đình chị Lê Thị Tấn, thôn Đông Ninh với 7 nhân khẩu, trong đó có 3 trẻ nhỏ, cũng không khỏi bất an. Dù trước đây có đơn vị xử lý, đào bớt phần núi, nhưng việc không tạo taluy khiến ngọn núi phía sau nhà chị trở nên dựng đứng và vô cùng nguy hiểm.
"Mong các cấp chính quyền sớm kiểm tra, xử lý đất đá phía sau, chứ cứ mưa gió thế này thì biết chạy đi đâu, nhất là lũ trẻ con khổ lắm", chị Tấn nói.
Biết là nguy hiểm nhưng người dân đánh liều xây dựng nhà trong khu vực nguy cơ sạt lở cao.
Ông Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Yến Sơn, thừa nhận nguy cơ sạt lở đất đá ảnh hưởng đến đời sống người dân thôn Đông Ninh là có thật. Dù trước đây đã xử lý, nhưng do thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ này vẫn luôn rình rập, đặc biệt trong mùa mưa.
"Chính quyền địa phương sẽ trực tiếp kiểm tra, đánh giá và báo cáo lên cấp trên để có giải pháp cụ thể, với phương châm đặt tính mạng và tài sản của người dân lên hàng đầu", ông Nhân nhấn mạnh.
Nhiều tảng đá to lăn xuống ngay cạnh nhà dân.
Mùa mưa bão đang đến gần, người dân thôn Đông Ninh đang từng ngày sống trong lo âu. Họ khẩn thiết mong chờ sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng để kiểm tra, đưa ra phương án xử lý triệt để. Nếu không thể di dời, việc khẩn trương triển khai các biện pháp chống sạt lở là vô cùng cấp thiết, nhằm tránh những tai nạn đau lòng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Video nhà các hộ dân sát chân núi, nguy cơ sạt lở luôn rình rập.