Để có được một sự kiện thành công rực rỡ và trọn vẹn, không thể không nhắc đến sự đóng góp quan trọng của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô.
Sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã góp phần quan trọng làm nên thành công của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: Viết Thành
Trọn vẹn niềm vui Tết Độc lập
Ngay từ những ngày đầu triển khai kế hoạch, Thành phố Hà Nội đã xác định công tác phục vụ Lễ kỷ niệm A80 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã nêu rõ: “Các cấp, các ngành và mỗi người Hà Nội phải xác định Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 là sự kiện trọng đại của đất nước, chúng ta vinh dự, tự hào được đem công sức tham gia tổ chức, phục vụ sự kiện này”.
Với tinh thần đó, Hà Nội đã triển khai một “chiến dịch” bài bản, khoa học thể hiện tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là chuẩn bị cấp tốc một khán đài có sức chứa 25.500 chỗ trên Quảng trường Ba Đình. Khán đài được dựng bằng giàn giáo thép, cao 5 tầng, ngay trên hè đường Độc Lập, hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thành phố đã chọn đơn vị thi công uy tín, quá trình thực hiện được giám sát chặt chẽ. Đặc biệt, khâu thử tải được thực hiện kỹ lưỡng với mức tải trọng gấp 5 lần để bảo đảm an toàn. Trong ngày 2-9, khán đài vững chãi này với sự xuất hiện chật kín đại biểu các tầng lớp nhân dân cùng sắc màu của khối xếp hình, xếp chữ đã tô thắm và tạo bầu không khí phấn chấn cho cả buổi lễ. Tại đây, cùng hệ thống loa công suất lớn mang đến âm thanh chân thực, hào hùng, Hà Nội còn bố trí hệ thống 4 màn hình LED lớn bao quanh. Đây chính là nơi các đại biểu và quan khách quốc tế chứng kiến những hình ảnh diễu binh trên biển hoành tráng được truyền trực tiếp từ Cam Ranh, Khánh Hòa, bảo đảm trọn vẹn cuộc diễu binh với đầy đủ ba quân chủng Lục quân, Phòng không - không quân và Hải quân.
Khâu tổ chức có khối lượng công việc lớn nhất và phức tạp nhất có lẽ chính là công tác lễ tân, phục vụ. Hà Nội đã có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các đơn vị Trung ương. 252 xe đưa đón đại biểu đã hoạt động đúng lịch trình, tiến độ như kế hoạch, “đưa đúng chỗ, đón đúng nơi”, thái độ, tác phong phục vụ thân thiện, niềm nở. Nổi bật, thành phố đã dành sự quan tâm, ưu tiên đặc biệt đối với các cựu chiến binh, người có công khi tham gia sự kiện. Đối với các đại biểu chính thức, xe điện được bố trí đưa đón từ điểm tập kết đến Quảng trường Ba Đình và ngược lại.
Trong khi trên các tuyến phố, Thành phố bố trí những vị trí đẹp và thuận tiện nhất cho các cựu chiến binh và người có công với cách mạng. Chỉ riêng trên địa bàn phường Ba Đình, 8.000 chỗ ngồi có ghế đã sắp xếp cho các cựu chiến binh, người có công trên các tuyến phố trung tâm như Hùng Vương, Trần Phú. Cử chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và nét đẹp văn minh, thanh lịch của Hà Nội này càng làm cho niềm vui ngày đại lễ thêm trọn vẹn, để lại những ấn tượng khó quên trong lòng đồng chí, đồng bào cả nước.
Xuất sắc trong bảo đảm an ninh, trật tự
Đối với lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước như A80, bảo đảm an ninh, an toàn là khâu trọng yếu nhất, luôn được đặt lên hàng đầu. Cùng với các lực lượng tinh nhuệ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố Hà Nội đã huy động 100% quân số, bảo đảm ứng trực 24/24h không chỉ trong ngày 2-9 mà cả trong các ngày tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt trước đó. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội đã thể hiện đúng tinh thần “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi", "lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”, bất kể nắng mưa, ngày đêm. Bộ Tư lệnh Thủ đô không chỉ đảm đương xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, hộ tống, kiểm soát quân sự, đơn vị còn lắp đặt hàng chục nhà bạt với tổng diện tích hơn 1.000m2 ở những địa điểm thuận lợi phục vụ người dân nghỉ ngơi. Cán bộ, chiến sĩ còn tham gia và hướng dẫn vệ sinh môi trường cùng người dân.
Với Công an thành phố Hà Nội, đại lễ kỷ niệm A80 còn là dịp để lan tỏa truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”. Không chỉ góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn trong cả 4 ngày nghỉ lễ (30, 31-8 và 1, 2-9), chiến sĩ Công an Thủ đô đã để lại những hình ảnh đẹp trong lòng đồng bào đi xem diễu binh, diễu hành. Một trong những hình ảnh để lại ấn tượng đặc biệt là vào 3h ngày 2-9, Công an thành phố Hà Nội đã bố trí xe, “mở luồng xanh” đưa hai vị khách đặc biệt là cựu chiến binh Lê Bình (98 tuổi) và cựu chiến binh Phan Văn Minh (67 tuổi, người dân tộc Cor, tỉnh Quảng Ngãi) vào Quảng trường Ba Đình dự lễ, bố trí cán bộ y tế túc trực bảo đảm các cựu chiến binh hưởng trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng của Tổ quốc.
Nhìn nhận về đóng góp của Công an thành phố Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, kết quả này thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, khoa học, bài bản và quyết liệt của Công an thành phố Hà Nội, cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng Công an Thủ đô trong suốt thời gian qua.
Cùng với việc tổ chức thành công Trưng bày ảnh “Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 - Viết tiếp những trang sử hào hùng” (từ ngày 27 đến 31-8), Báo Hànôịmới là một trong 15 Trạm khách A80 được UBND thành phố giao nhiệm vụ mở cửa phục vụ chỗ nghỉ, phát nước miễn phí cho người dân dự đại lễ. Ảnh: Quang Thái
Đẹp lắm tấm lòng người Hà Nội
Lễ kỷ niệm A80 đã khép lại, nhưng dư âm về ý nghĩa lịch sử và tấm lòng người Hà Nội sẽ còn đọng lại mãi. Từ những trục đường lớn, đến những con ngõ nhỏ, đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa. Người dân Thủ đô đã chủ động trang hoàng nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh đường phố, tạo nên một không khí lễ hội sôi nổi và trang nghiêm. Đặc biệt, nhiều câu chuyện cảm động đã được lan truyền, “viral” trên mạng xã hội về tình cảm sẻ chia, nghĩa tình của người Hà Nội. Đó là những túi đồ được chuẩn bị cho các đại biểu trên khán đài với đầy đủ nước uống, sữa, áo mưa dự phòng và quạt giấy.
Thành phố đã chủ động chuẩn bị 1 triệu chai nước và 800.000 suất ăn nhẹ phục vụ các lực lượng tham gia và người dân. Các phường, xã cũng tổ chức hàng chục điểm tặng nước, bánh mì, áo mưa miễn phí trên khắp các tuyến đường hướng về trung tâm đại lễ.
Đó còn là hình ảnh những người dân trên phố Trần Phú mang nước uống, khăn lạnh ra tiếp sức cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ, hay như ông Nguyễn Văn Hải - người bán tạp hóa trên đường Quán Thánh mang hết quạt điện trong nhà đặt trên vỉa hè chĩa ra ngoài đường “cho bà con đỡ nóng”. Đó còn là hàng chục cơ quan công sở của Thành phố, trong đó có Báo Hànôịmới, cùng rất nhiều nhà hàng, nhà dân đã mở cửa đón đồng bào vào nghỉ chân, đi vệ sinh, thậm chí nghỉ qua đêm... Và rất rất nhiều những cử chỉ đẹp khác nữa được ghi nhận trong những ngày này.
Sự tham gia tích cực của người dân đã biến Lễ kỷ niệm A80 không chỉ là một sự kiện của nhà nước, mà còn là một ngày hội của toàn dân; tổ chức lễ kỷ niệm không chỉ là nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, mà còn là trách nhiệm của mỗi người. Bằng những cử chỉ nhân ái, nghĩa tình ấy, nhiều người dân Thủ đô đã trở thành những chủ nhà thực thụ của đại lễ, là những đại sứ lan tỏa nét đẹp văn hóa của Thăng Long - Hà Nội.
Lễ kỷ niệm A80 đã khép lại thành công tốt đẹp, để lại trong lòng mỗi người dân Việt Nam những cảm xúc đặc biệt. Với mỗi người Hà Nội, đại lễ A80 sẽ mãi là kỷ niệm không thể quên khi được đón đồng bào mình về chung vui, để cùng sống trong bầu không khí thiêng liêng, tự hào và lịch sử.
Đóng góp vào công tác tổ chức phục vụ đại lễ A80 còn rất nhiều lực lượng với những công việc thầm lặng mà trong khuôn khổ một bài báo không thể kể hết. Đơn cử như sự tham gia của 211 tổ y tế với 1.097 nhân viên do Sở Y tế Hà Nội, y tế quân đội, công an và 4 bệnh viện lớn tổ chức. Chỉ trong khoảng từ 22h ngày 1-9 đến 11h ngày 2-9 đã hỗ trợ cho hơn 2.600 người dân gặp vấn đề sức khỏe. Đó còn là hàng nghìn công nhân vệ sinh, công nhân lái xe, các cán bộ ở địa bàn dân cư, dân quân tự vệ, gần 9.000 sinh viên tình nguyện, cán bộ Mặt trận Tổ quốc, đoàn viên, hội viên... với khối lượng công việc, tần suất hoạt động rất lớn trong dịp này.
Minh Nguyệt