Chuyện về những người lính giữ bình yên nơi 'trái tim' Tổ quốc

Chuyện về những người lính giữ bình yên nơi 'trái tim' Tổ quốc
4 giờ trướcBài gốc
Áp lực và vinh quang
Ngay sau khi diễn ra Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, các chiến sỹ Công an phường Ba Đình lại bắt tay vào nhiệm vụ bảo vệ các đoàn khách quốc tế, các hoạt động đối ngoại của đất nước và Thủ đô.
Đại úy Nguyễn Văn Vũ, cán bộ Công an phường Ba Đình cùng đồng đội đang thu dọn hàng rào barie trên các tuyến phố diễn ra diễu binh, diễu hành, thấy phóng viên anh nở nụ cười hiền và rất tự hào khi nhắc về những ngày bảo vệ Đại lễ A80. “Tròn 21 ngày ăn ngủ tại đơn vị, anh em chúng tôi mỗi ngày chỉ kịp chợp mắt khoảng 2 tiếng đồng hồ. Rất mệt, nhưng vinh dự và tự hào nên ai nấy đều cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao bởi chúng tôi hiểu không phải ai cũng được góp mặt trong những thời khắc lịch sử của đất nước”, Đại úy Vũ cười nói.
Cán cán bộ chiến sỹ Công an phường Ba Đình tất bật sau Đại lễ A80
Trong ký ức của Đại úy Nguyễn Văn Vũ, có một kỷ niệm mà anh sẽ mang theo suốt đời. Hôm ấy, khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Độc Lập, một bác cựu chiến binh tóc bạc phơ tiến lại gần. Bác nắm lấy tay anh, giọng nghèn nghẹn: “Con trai bác cũng bằng tuổi con, nhưng vì nhiệm vụ nên không thể đưa bác đi xem diễu binh. Nhìn các con vất vả nơi đây, bác thương lắm, bác như nhìn thấy con trai mình vậy”. Giây phút ấy, Đại úy Vũ nghẹn ngào, thấy đôi vai mình không chỉ mang trọng trách bảo vệ lễ diễu binh, mà còn gánh cả niềm tin, tình thương của những người đi trước. “Con trai gọi điện hỏi: ‘Bố ơi, bao giờ bố về?’ Tôi nghẹn lời, chỉ nói: ‘Hết nhiệm vụ, bố sẽ về’. Dẫu biết các con mong, nhưng nhiệm vụ trước, gia đình sau - đó là sự lựa chọn của người lính”, Đại úy Nguyễn Văn Vũ chia sẻ…
Đại úy Nguyễn Nguyễn Tiến Quang, Phó Trưởng Công an phường Ba Đình giúp một cựu chiến binh vào khu vực chỗ ngồi ưu tiên đón xem lễ diễu binh, diễu hành A80
Trong suốt những ngày lễ, không hiếm hình ảnh người dân tự tay nấu nồi cơm, mang ra tận chốt cho các chiến sỹ công an, có người nhường ghế, người đưa chai nước mát tận tay những chiến sỹ đứng chốt giữa cái nắng gay gắt. Đại úy Vũ còn nhớ có một cụ già từ tỉnh xa về Hà Nội xem duyệt binh và bị đói lả. Thấy vậy, anh đã mua biếu cụ bát cháo gà nóng hổi để cụ ăn cho lại sức. Những hành động giản dị mà ấm áp ấy đã làm rõ hơn bao giờ hết tình quân dân keo sơn, bền chặt, thứ tình cảm chỉ khi qua những sự kiện lớn của Thủ đô, đất nước, mới hiện lên chân thực đến thế. Và cũng trong những khoảnh khắc ấy, khó có ngôn từ nào đủ đầy để nói hết sự vất vả, nhọc nhằn mà cán bộ chiến sỹ Công an phường Ba Đình âm thầm chịu đựng, kiên cường bám chốt thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.
Danh dự người lính
Khác với sự trầm tĩnh của Đại úy Vũ, trong lực lượng Công an phường Ba Đình, Đại úy Nguyễn Tiến Quang, Phó Trưởng Công an phường là một gương mặt trẻ đầy nhiệt huyết.
Lần đầu tiên tham gia bảo vệ một sự kiện lớn như A80, thay vì nhận nhiệm vụ ở tuyến dưới, anh đã tự nguyện xin ra chốt tại đường Độc Lập - Hùng Vương. “Trách nhiệm nặng nề, nhưng cũng là niềm tự hào lớn lao. Không phải ai cũng có vinh dự được đứng trong hàng ngũ bảo vệ một sự kiện trọng đại của đất nước. Vì vậy, bằng tất cả danh dự và trách nhiệm của mình, tôi và đồng đội đều luôn nhắc nhau phải làm việc hết sức, hết lòng. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm - đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là lời cam kết của mỗi chúng tôi trong từng ca trực, từng nhiệm vụ. Chúng tôi hiểu rằng, đằng sau sự an toàn, suôn sẻ của Đại lễ là mồ hôi, là sự kiên trì và cả danh dự của người chiến sỹ Công an Thủ đô”, Đại úy Quang chia sẻ.
Trung tá Trần Văn Cường, Trưởng CAP Ba Đình hỗ trợ đưa một cụ bà 101 tuổi vào khu vực chỗ ngồi ưu tiên xem diễu binh
Chính vì lẽ đó, Đại úy Quang dành nhiều thời gian tham mưu sắp xếp chỗ ngồi ưu tiên cho các cựu chiến binh. Với anh, sự vất vả không chỉ là giữ gìn an ninh tuyệt đối, mà còn là tìm cách tri ân thế hệ cha anh đi trước. Tận mắt chứng kiến những cựu chiến binh tuổi cao sức yếu vẫn chống gậy đến Quảng trường Ba Đình, anh tự nhủ mọi nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của mình và đồng đội chính là lời biết ơn sâu nặng gửi đến các thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc. “Có những lúc mệt lả, nhưng nhìn thấy nhân dân an toàn, sự kiện thành công, mọi vất vả đều tan biến. Chúng tôi tự nhủ: nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Danh dự của người lính chính là giữ cho nơi trung tâm đầu não của Tổ quốc được bình yên tuyệt đối”, Đại úy Nguyễn Tiến Quang bộc bạch.
Phía sau bình yên
Sau khi sáp nhập, phường Ba Đình mới được hình thành từ các phường Trúc Bạch, Quán Thánh, Điện Biên và một phần Ngọc Hà, Đội Cấn, Kim Mã. Nơi đây không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, mà còn là không gian hội tụ lịch sử, văn hóa với Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, những biểu tượng thiêng liêng của dân tộc. Đồng thời, phường cũng đang từng ngày chuyển mình trong nhịp sống hiện đại, gắn với phát triển du lịch, quy hoạch đô thị và đối ngoại. Chính vì vậy, mỗi ngày trôi qua ở Ba Đình đều gắn với vô số sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa quan trọng của đất nước, đặt lên vai lực lượng Công an phường trọng trách đặc biệt nặng nề, song cũng đầy vinh dự.
Và trong bối cảnh đó, những chiến sỹ Công an phường Ba Đình luôn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ. Đằng sau mỗi sự kiện lớn nhỏ diễn ra hằng ngày trên địa bàn, là những đêm trắng, những ca trực dài và cả niềm tự hào lặng lẽ của những người chiến sỹ Công an nhân dân. Thực tế, mỗi năm Công an phường Ba Đình thực hiện công tác bảo vệ hàng trăm sự kiện lớn nhỏ và ngày nào ở đây cũng có sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra.
Có ngày, lực lượng Công an phường phải cùng lúc đảm bảo an ninh cho một đoàn nguyên thủ quốc gia đến thăm, một lễ tưởng niệm tại Lăng Bác, một hội nghị quốc tế trong Nhà Quốc hội và một cuộc mít tinh, biểu diễn nghệ thuật ngoài trời. Tất cả đều đòi hỏi sự có mặt, phối hợp và sẵn sàng ứng phó của hàng chục chốt bảo vệ trên từng tuyến đường. “Không có ngày nào được gọi là ‘bình thường’ ở Ba Đình cả. Với chúng tôi, mỗi ngày đều là một ngày lễ, một ngày hội gắn liền với trách nhiệm”, Trung tá Trần Văn Cường chia sẻ.
Cũng theo lời của người đứng đầu một đơn vị đặc biệt, nơi mỗi ngày phải triển khai tới hơn 260 chốt bảo vệ các đoàn ngoại giao, cùng vô số sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa, thể thao diễn ra ngay giữa trung tâm Thủ đô. Khối lượng công việc đồ sộ ấy tưởng chừng quá sức, nhưng dưới sự đồng lòng, nhất trí của tập thể cán bộ chiến sỹ đơn vị, các anh vẫn lặng lẽ hoàn thành với tinh thần “không một nhiệm vụ nào được phép sai sót”. Khi được hỏi về điều gì đã tiếp thêm động lực để cả đơn vị gồng mình trên đôi vai trách nhiệm nặng nề, Trung tá Trần Văn Cường chỉ cười hiền: “Trong mỗi chiến sỹ công an chúng tôi đều có nhựa sống trong tim để thực hiện nhiệm vụ…”.
Với Trung tá Trần Văn Cường và đồng đội, phần thưởng lớn nhất không nằm ở những lời khen ngợi hay tấm bằng khen, mà ở sự bình yên của nhân dân
Nhựa sống ấy chính là niềm tin, tinh thần thép mà bản thân người chỉ huy cũng đang nêu gương. Ngay trước buổi sơ duyệt diễu binh lần thứ nhất, Trung tá Cường bất ngờ bị đau ruột thừa. Cơn đau quặn thắt đến mức không chịu nổi, song anh vẫn cố gắng gượng để tiếp tục bám đơn vị. Chỉ đến khi cơ thể không thể chống đỡ được nữa, ngày 25/8, Trung tá Cường mới buộc phải nhập viện cấp cứu. Các bác sỹ cho biết, anh đã suýt đối mặt với nguy hiểm vì cố chịu đựng, không đi viện kịp thời. Ca phẫu thuật may mắn thành công, và chỉ hai ngày sau, anh lại có mặt ở cơ quan, tất bật cùng đồng đội chuẩn bị cho lễ sơ duyệt sự kiện A80. Với anh và đồng đội, phần thưởng lớn nhất không nằm ở những lời khen ngợi hay tấm bằng khen, mà ở sự bình yên của nhân dân, sự thành công trọn vẹn của các sự kiện trên địa bàn. Đó mới là lời tri ân ý nghĩa nhất đối với những người chiến sỹ công an nơi tuyến đầu trung tâm chính trị của cả nước. Đại úy Nguyễn Nguyễn Tiến Quang, Phó Trưởng Công an phường Ba Đình nói.
Từ những ngày chuẩn bị cho Đại lễ A80, cho đến những buổi sáng sớm hay đêm khuya khi các đoàn xe ngoại giao lặng lẽ lăn bánh qua Ba Đình, hình ảnh những người chiến sỹ Công an phường sở tại vẫn lặng thầm đứng gác nơi đầu đường, góc phố. Không kèn, không trống, không ánh đèn sân khấu, họ chỉ có một niềm tin giản dị: khi nhân dân còn yên giấc, khi sự kiện còn diễn ra trọn vẹn, thì mọi vất vả của mình đều xứng đáng. Dù là một lễ diễu binh lịch sử, một hội nghị quốc tế, hay đơn giản chỉ là dòng người dâng hương về Lăng Bác, thì ở phía sau bình yên ấy, luôn có bóng dáng những chiến sỹ Công an phường Ba Đình. Họ có thể không để lại tên tuổi trong những trang sử, nhưng chắc chắn, mỗi bước chân của họ, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống đều góp phần để những sự kiện lớn đi vào lịch sử một cách trọn vẹn, an toàn.
Chu Hương
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/chuyen-ve-nhung-nguoi-linh-giu-binh-yen-noi-trai-tim-to-quoc-post622933.antd