Phim 'Mưa đỏ' lấy đi nhiều nước mắt của người dân Quảng Trị

Phim 'Mưa đỏ' lấy đi nhiều nước mắt của người dân Quảng Trị
3 giờ trướcBài gốc
Điều đặc biệt, bộ phim "Mưa đỏ" được công chiếu tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, phường Quảng Trị và Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, phường Đồng Hới. Đông đảo người dân cùng các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ đã có mặt rất sớm tại các điểm công chiếu để cùng xem bộ phim "Mưa đỏ".
Phía dưới màn hình LED là những ngọn nến xếp thành số 81 tượng trưng cho 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị
"Mưa đỏ" là bộ phim lấy cảm hứng từ cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Bộ phim được ra mắt, công chiếu rộng rãi nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Phim "Mưa đỏ" được công chiếu tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Trị ở phường Đồng Hới
Cao trào của bộ phim là cuộc chiến đấu đầy quả cảm và cam go của những người lính chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, hình ảnh những thương binh cắn răng chịu đựng cơn đau phẫu thuật khi hết thuốc gây tê, người chiến sĩ gan dạ lao vào đấu tay đôi với quân thù đã làm nhiều người xem rơi nước mắt. Bộ phim cũng tái hiện cảnh người lính vượt sông Thạch Hãn dưới làn mưa bom bão đạn; cảnh người lính Tiểu đoàn K3 Tam Đảo với lời thề quyết tử "K3 Tam Đảo còn, Thành cổ Quảng Trị còn". Xuyên suốt bộ phim là sự đan xen nhịp nhàng các phân cảnh như phía bên kia chiến tuyến, Mỹ- Ngụy bàn mọi cách, dốc toàn lực tái chiếm Thành cổ Quảng Trị; dưới hầm chỉ huy, quân ta quyết tử để bảo vệ từng tấc đất Thành cổ; phân cảnh bàn đàm phán Hiệp định Paris... Các phân cảnh được đan xen, giao thoa và có sự liên kết chặt chẽ với nhau trên mặt trận quân sự và ngoại giao.
Phim "Mưa đỏ" lấy đi nhiều nước mắt của người xem
Xem bộ phim "Mưa đỏ", cựu chiến binh Mai Hữu Tước, ở phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị như được trở lại những năm tháng tuổi trẻ chiến đấu, hy sinh cùng đồng đội. “Tái hiện lại rất nhiều, có những lúc tôi thấy như tôi bên quân y, anh em đưa thương binh vào cấp cứu y hệt như vậy, thuốc men lúc đó cũng thiếu thốn. Phim "Mưa đỏ" diễn tả rất thật, có một số hình ảnh như tình yêu trong chiến tranh khốc liệt vẫn có tình yêu, có thể đưa thêm chi tiết đó để thể hiện lên sức sống của người Việt Nam mình”.
Nhiều cựu chiến binh và đông đảo nhân dân xem phim "Mưa đỏ" tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Trị
Tại Thành cổ Quảng Trị, phim "Mưa đỏ" được chiếu phục vụ cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân địa phương. Trong buổi công chiếu này, hình ảnh gây xúc động mỗi người đó là hàng ghế đầu tiên được sắp xếp trang trọng, trên mỗi ghế là chiếc ba lô, chiếc mũ tai bèo cùng bông hoa cúc trắng. Hàng ghế đặc biệt này được dành riêng cho các chiến sĩ đã hy sinh trong Chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Hàng ghế đặc biệt dành riêng cho các chiến sĩ đã hy sinh trong Chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị
Khoảng 6.000 người có mặt ở Thành cổ Quảng Trị trong buổi công chiếu tại di tích lịch sử này. Nhiều người háo hức vượt hàng chục km có mặt từ cuối giờ chiều. Bối cảnh phim phần lớn được thực hiện tại tỉnh Quảng Trị. Trong đó, đoàn làm phim tái hiện lại Thành cổ Quảng Trị bên dòng sông Thạch Hãn. Đông đảo người dân Quảng Trị cũng được mời làm diễn viên quần chúng trong phim.
Đông đảo người dân đến xem phim "Mưa đỏ" tại Thành cổ Quảng Trị
Đại tá Kiều Thanh Thúy, Phó giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Giám đốc sản xuất phim "Mưa đỏ"
Cựu chiến binh Trần Kiên Cường, ở phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, bộ phim thấy được sự khốc liệt của chiến tranh, tinh thần chịu đựng, lòng quả cảm, sự hy sinh của các thế hệ đi trước và giá trị của hòa bình. Ông là bộ đội thuộc Sư đoàn 2 từng chiến đấu ở Mặt trận Quảng Nam- Đà Nẵng. Năm 1972, ông và đồng đội có nhiệm vụ kìm chân Sư đoàn 2 của Ngụy tại mặt trận này, không cho địch tiếp viện chiến trường Thành cổ Quảng Trị. Xem bộ phim "Mưa đỏ" ngay tại thành cổ Quảng Trị, ông Cường xúc động, nhớ thương đồng đội đang nằm lại trên chiến trường. “Sau khi xem bộ phim "Mưa đỏ", chúng tôi là những người lính từng chiến đấu giữ từng tấc đất của Tổ quốc, sự thể hiện trong phim của các nhân vật chính là hiện thân của chúng tôi trong kháng chiến. Bộ phim phản ánh được sự thật trong đời sống chiến đấu của bộ đội ta, tình đồng đội, đồng chí rất cao cả, sẵn sàng nhận sự hy sinh cho mình để mang lại sự sống cho đồng đội để tiếp tục chiến đấu, đó là niềm hạnh phúc của người lính”.
Cựu chiến binh và người dân xúc động khi xem những đoạn cao trào bộ phim
Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Nguồn VOV : https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/phim-mua-do-lay-di-nhieu-nuoc-mat-cua-nguoi-dan-quang-tri-post1228020.vov