Đại úy Huỳnh Văn Phong (ngoài cùng bên trái) trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân
Gần dân, bám biển
Đại úy Huỳnh Văn Phong (SN 1992) chuyển công tác từ đặc khu Phú Quý về Đồn Biên phòng Hòa Minh từ tháng 10/2024. Từng gắn bó nhiều năm ở đặc khu Phú Quý, nay về vùng biển đất liền, công việc của anh vẫn không thay đổi, bám tàu, bám dân, mang những quy định pháp luật và khuyến cáo an toàn đến tận tay ngư dân. Ở Phan Rí Cửa, anh có thêm niềm vui mới, đó là kết nối với những bạn biển mới và đôi khi bất ngờ gặp lại ngư dân cũ từng quen từ thời công tác ở Phú Quý.
Trong các buổi tuyên truyền, Đại úy Phong vừa phát tờ rơi, vừa kiên nhẫn giải thích từng điểm trong quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Không đọc rập khuôn, anh dùng chính câu chuyện thực tế để minh họa...
Sinh ra ở đặc khu Phú Quý, Huỳnh Văn Phong lớn lên cùng tiếng sóng và những chuyến ra khơi của cha anh. Nhiều năm công tác ở Phú Quý, anh hiểu rõ từng nỗi vất vả của bà con, từ chi phí chuyến biển, thời tiết thất thường đến nguy cơ bị xử phạt nếu lỡ vượt ranh giới vùng biển. Anh cho biết, chỉ một thông tin kịp thời cũng có thể giúp bà con tránh được nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật. “Bà con chỉ yên tâm chấp hành luật khi hiểu được vì sao phải làm như vậy. Mình phải kiên nhẫn nói cho rõ, cho dễ nhớ”, Đại úy Phong chia sẻ.
Lan tỏa việc làm theo Bác ở vùng biển
Về Đồn Biên phòng Hòa Minh, môi trường làm việc thay đổi nhưng cách làm không đổi. Anh Phong vẫn giữ phương châm: “Đi từng tàu, gặp từng người”, bất kể nắng gắt hay gió mạnh. Chỉ trong thời gian ngắn nhận nhiệm vụ, anh cùng đồng đội đã tiếp cận, tuyên truyền cho hàng trăm lượt tàu cá, góp phần giúp bà con tuân thủ pháp luật, giữ uy tín cho thủy sản Việt Nam. Nhưng Đại úy Phong không chỉ dừng lại ở tuyên truyền. Anh cùng tập thể đồn chủ động gắn công tác biên phòng với chăm lo đời sống người dân. Dịp tết, chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” đã trao 126 suất quà trị giá 63 triệu đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Mô hình “Hũ gạo tình thương” hỗ trợ 4 hộ khó khăn mỗi tháng có thêm 15 kg gạo.
Anh cũng dành nhiều tâm huyết cho thế hệ trẻ. Trong “Tiết học biên cương” ở các trường học, anh kể chuyện về những chuyến tuần tra trên biển, về lần cứu giúp tàu gặp nạn trong mưa bão. Những câu chuyện ấy giản dị nhưng giúp học sinh hiểu hơn về chủ quyền biển đảo, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và ý thức bảo vệ Tổ quốc. “Bảo vệ Tổ quốc không phải chuyện xa xôi, mà bắt đầu từ tình yêu biển, yêu quê hương”, anh nói.
Những đóng góp của anh được ghi nhận với 2 Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2024, anh được Chủ tịch UBND tỉnh tuyên dương trong chương trình “Lãnh đạo tỉnh gặp mặt thanh niên”, Bộ Tư lệnh BĐBP tuyên dương là “Gương mặt trẻ triển vọng BĐBP” năm 2024. Đặc biệt hơn, năm 2025, Đại úy Huỳnh Văn Phong được chọn là 1 trong những gương mặt tiêu biểu của tỉnh tham dự chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng”. Nhưng khi nhắc đến, anh chỉ cười: “Phần thưởng lớn nhất là bà con yên tâm vươn khơi, vừa giữ được nghề, vừa giữ được biển”.
Thu Hà