Đảm bảo an ninh, an toàn Lễ hội Đền Hùng, góp phần lan tỏa cảm xúc thiêng liêng nơi đất Tổ

Đảm bảo an ninh, an toàn Lễ hội Đền Hùng, góp phần lan tỏa cảm xúc thiêng liêng nơi đất Tổ
5 giờ trướcBài gốc
Ngày 26/4 (mùng 10/3 âm lịch), hàng vạn người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài đã tham dự Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương. Để đảm bảo an ninh, an toàn cho sự kiện đặc biệt quan trọng này, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án khoa học, chặt chẽ, bảo vệ tuyệt đối đoàn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026.
Công an tỉnh Phú Thọ triển khai phương án bảo vệ ANTT tại khu vực di tích Đền Hùng.
Lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ làm nhiệm vụ tại điểm chốt Công Quán, cổng vào Trung tâm Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động gần 2.000 CBCS chia làm 13 chốt trong khu vực Đền Hùng, 18 tổ công tác, triển khai thực hiện nhiệm vụ tại 99 chốt bảo đảm trật tự an toàn giao thông, 20 tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tuyến đường xung quanh khu vực Đền Hùng.
Ngày 26/4, khi chúng tôi có mặt tại khu vực Công Quán, cổng vào Trung tâm Khu di tích lịch sử Đền Hùng, vẫn rất đông người dân khắp nơi đổ về. Đây là một trong những vị trí quan trọng, giúp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT); kiểm soát, quan sát được tất cả người dân đi lên, xuống, sát với khu vực y tế, cũng như tìm trẻ lạc.
Để thực hiện nhiệm vụ, Công an tỉnh đã dựng 4 lán tạm ngay tại khu vực này. Bên trong là hàng chục chiếc giường gấp – nơi các CBCS tranh thủ nghỉ ngơi sau những ca trực kéo dài. Dù phải đối mặt với những cơn mưa bất chợt, từng đàn muỗi rừng vo ve cùng những vết đốt chi chít trên tay chân, hay đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, họ vẫn giữ vững tinh thần, quyết tâm không rời vị trí, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho lễ hội.
Cán bộ Công an giúp cụ bà châm nhang.
Lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ dìu cụ bà xuống bậc thang.
Không chỉ đảm bảo công tác ANTT, các anh còn giúp đỡ, hỗ trợ người dân vào những thời điểm họ cần giúp đỡ nhất. Thiếu tá Đỗ Mạnh Hùng, Đội phó Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Phú Thọ kể lại: “Ngày 25/4 (mùng 9/3 âm lịch), có một học sinh nữ lớp 12 sau khi leo các bậc thang để lên dâng hương thì bất ngờ tụt huyết áp bị ngất. Lúc đó, tôi đang làm nhiệm vụ thì được bên y tế thông báo làm sao phải đưa cô bé xuống khu vực phía dưới để cấp cứu. Nhanh chóng, tôi cõng nạn nhân xuống. Để đi nhanh, một đồng chí trong tổ trực chốt đi trước dẹp đường để xuống khu vực Công Quán”. Khi đó, Thiếu tá Đỗ Mạnh Hùng đã phi nhanh hơn 100 bậc tam cấp, mồ hôi nhễ nhại quên mệt mỏi để đưa em học sinh xuống phía dưới đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Tổ công tác chốt trực Công Quán buộc lại dây lán tạm.
Cán bộ Công an tranh thủ ăn bữa trưa tại chốt trực sau giờ đổi ca.
Một trường hợp khác, cụ ông tên N.V.Q, quê Phú Thọ cũng đã bị tụt huyết áp, người mệt mỏi khi đi lên. Rất may, ngay cạnh đó, một đồng chí Cảnh sát cơ động trực chốt của Công an tỉnh cũng đã phát hiện và cõng cụ xuống phía dưới đưa đi cấp cứu.
Tại khu vực tìm người lạc, chị Lê Thị Thanh Huyền (34 tuổi), quê ở Phú Thọ lắp bắp, run rẩy đến nhờ tổ công tác của Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Đài phát thanh Khu di tích Đền Hùng giúp đỡ tìm người nhà lạc. Theo chị Huyền, con trai chị 6 tuổi, đi cùng với mẹ và chị gái nhưng lúc chị H đi lấy đồ, bảo hai chị em chờ mẹ thì cậu con trai chạy theo rồi bị lạc.
Trung tá Trần Thanh Tùng tiếp nhận thông tin trình báo của chị Lê Thị Thanh Huyền về việc con trai bị đi lạc.
Ngay sau khi có thông tin của chị H, Trung tá Trần Thanh Tùng vào phòng đọc thông báo trên loa phát thanh tìm con trai chị. Cùng lúc này, em Vũ Ngọc Sơn (20 tuổi), ở Vân Bán, Phú Thọ cũng đến, nhờ tổ công tác hỗ trợ tìm chiếc ví bị mất. Theo Trung tá Trần Thanh Tùng, từ ngày 25 đến 26/4, trung bình các anh tiếp nhận khoảng 50 tin báo của người dân. Có nhiều trường hợp tìm được người nhà hay tìm được tài sản đã gọi điện thoại thông báo vui mừng, cảm ơn Công an tỉnh Phú Thọ hỗ trợ, giúp đỡ.
Trong dòng người hành hương về đất Tổ, có cụ bà Nguyễn Thị Đãi (89 tuổi), quê ở khu vực chùa Tây Phương, Hà Nội, tuy tuổi đã cao nhưng cụ vẫn đi lại nhanh nhẹn, giọng nói khỏe khoắn, cho biết rất xúc động khi được về đây trong không khí thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ. Cụ Đãi cho hay, năm nay cụ thấy không khí khác với mọi năm, trong đó có nhiều cán bộ Công an chốt trực, ở đâu cũng thấy sắc quân phục màu xanh, ai cần hỏi gì cũng hướng dẫn tận tình.
Cụ bà Nguyễn Thị Đãi chia sẻ, rất yên tâm tham dự lễ hội, không bị chen lấn, xô đẩy, mất tài sản khi có nhiều cán bộ Công an có mặt, bảo vệ ANTT Lễ hội Đền Hùng.
Ông Nguyễn Văn Khang (60 tuổi), quê ở Ninh Bình chia sẻ: “Ngày chính hội, tôi thấy lực lượng Công an làm “hàng rào mềm” tại các khu vực chính để điều tiết lượng du khách lên đền rất khoa học. Dù chúng tôi phải chờ đợi theo sự phân luồng, nhưng ai nấy cũng đều nghiêm túc chấp hành, kiên nhẫn xếp hàng, giữ gìn trật tự”.
Cùng với sự vào cuộc của Công an tỉnh Phú Thọ và các lực lượng chức năng, ý thức chấp hành của người dân và du khách đã tạo nên hình ảnh một mùa lễ hội trang nghiêm, trật tự và giàu ý nghĩa. Đây không chỉ là kết quả của những nỗ lực thầm lặng mà còn là minh chứng rõ nét vì nhân dân phục vụ của Công an tỉnh Phú Thọ.
Minh Hiền
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/dam-bao-an-ninh-an-toan-le-hoi-den-hung-gop-phan-lan-toa-cam-xuc-thieng-lieng-noi-dat-to-i803628/