Sáng nay (10/3), Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội), khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương. Gần 6 tháng sau thảm kịch, đau thương mất mát vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của các nạn nhân và người thân.
Trong phòng xét xử, nhiều người không cầm được nước mắt khi nhắc đến những người thân xấu số. Được triệu tập tới phiên tòa với tư cách bị hại, chị Tạ Hương Giang kể lại trong nước mắt. Căn hộ nơi chị ở do bố mẹ mua, chị sống cùng con gái sinh năm 2010. Gia đình chị dự định bán căn hộ sau tháng 7 âm lịch, thậm chí đồ đạc cũng đã dọn dẹp gần hết. Nhưng không ngờ vụ cháy xảy ra, cướp đi mạng sống của con gái chị mãi mãi.
Chị nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng trong đêm định mệnh ấy: "Tối hôm đó, hai mẹ con tôi đang ngủ. Vì đóng kín cửa bật điều hòa nên dù nghe thấy ồn ào, tôi chỉ nghĩ rằng có người cãi nhau dưới nhà. Tôi mở cửa ra thì mới nghe thấy tiếng hò hét thất thanh từ tầng trên. Ngay lúc đó, khói ập vào, tôi mới nhận ra chung cư đang cháy."
Khi phát hiện cháy, lửa đã lan được 10 phút. Chị Giang hai lần mở cửa định chạy xuống nhưng không được, cả hai lần đều hít phải lượng lớn khói độc. Trong lúc hoảng loạn, con gái chị gọi điện cho bà ngoại, khóc nức nở: "Bà ơi, nhà con cháy rồi, bà cứu con!".
Quang cảnh phiên xét xử sáng 10/3 - (Ảnh: VTV)
Chị kể tiếp, giọng đứt quãng: "Tôi đưa con chiếc khăn mặt để bịt chống khói và bảo con niệm 'Nam mô A Di Đà Phật'. Nhưng rồi tôi ngất đi lúc nào không hay. Khi mở mắt ra, tôi thấy khăn trắng trùm lên mặt, bố tôi cầm tay tôi khóc. Lúc đó tôi mới biết mình đã sống lại. Mãi sau tôi mới biết con gái tôi đã mất..."
Mất con, mất nhà, mất tất cả, chị Giang rơi vào trầm cảm, không còn đủ sức giảng dạy, chỉ có thể làm những công việc đơn giản để duy trì cuộc sống.
Không chỉ chị Giang mà nhiều nạn nhân và nhân chứng vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi ám ảnh kinh hoàng đêm hôm đó. Chị Nguyễn Thị T., một trong những người may mắn thoát nạn, đến phiên tòa cùng bố mẹ. Gương mặt hốc hác, chị lặng lẽ lau nước mắt, giọng run rẩy khi nhắc lại: "Tôi còn sống, nhưng rất nhiều hàng xóm, bạn bè của tôi đã không còn. Đêm hôm đó, tôi nghe thấy tiếng gào khóc, tiếng kêu cứu đến khản giọng. Tôi không thể giúp họ... Những hình ảnh ấy vẫn ám ảnh tôi từng giấc ngủ".
Vụ cháy thiệt hại quá lớn về người và tài sản - (Ảnh: VTC News)
Người dân xung quanh chung cư mini cũng không thể quên cảnh tượng bi thảm hôm đó. Bà Mai (tên thay đổi), sống gần hiện trường, nhớ lại trong sự bàng hoàng: "Đêm đó, tôi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của trẻ con và người lớn từ tầng cao: 'Bà ơi, cứu cháu với!'. Tôi như chết lặng khi thấy ánh lửa đỏ rực nuốt chửng tòa nhà. Chúng tôi đứng đó, bất lực, chỉ biết cầu nguyện cho những người mắc kẹt."
Hậu quả của vụ cháy không chỉ dừng lại ở con số thương vong, mà còn là nỗi đau kéo dài trong lòng người thân và xã hội. Phiên tòa hôm nay không chỉ xét xử trách nhiệm của người liên quan mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề an toàn cháy nổ tại các chung cư mini, nơi hàng nghìn người đang sinh sống.
Với nhiều gia đình, nỗi đau sẽ không bao giờ nguôi. Những đứa trẻ mất cha mẹ, những người con mất gia đình, những người vợ mất chồng… Tất cả chỉ còn lại ký ức và những giấc mơ dang dở.
Vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra vào đêm 12/9/2023. Ngọn lửa bùng lên từ tầng 1 của tòa nhà 10 tầng, nơi để nhiều xe máy, nhanh chóng lan rộng, chặn lối thoát của cư dân.
Tòa chung cư có diện tích khoảng 200m², nằm sâu trong ngõ nhỏ, gây khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu hộ. Nguyên nhân được xác định là chập điện từ xe máy ở tầng 1.
Chủ tòa nhà, ông Nghiêm Quang Minh, bị truy tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, khi xây dựng công trình không đảm bảo an toàn, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Quỳnh Hoa